
Một Nữ tu tham dự Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Công giáo Nữ Vương Các Thánh Tông Đồtại Mirpur, Dhaka, vào ngày 5 tháng 4 khi các tín hữu phải ở nhà trong thời gian cách ly xã hội do dịch coronavirus (Ảnh: Stephan Uttom / UCA News)
Không thể cùng nhau quy tụ tham dự các buổi cử hành phụng vụ lễ Phục sinh, các tín hữu chuyển sang các Thánh lễ và các nghi thức phụng vụ được phát trực tuyến.
Kể từ khi trưởng thành, Albert Ashish Rebeiro chỉ bỏ lỡ Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại nhà thờ một lần. Vào ngày 5 tháng 4, Rebeiro ở nhà cùng với gia đình tham dự Thánh lễ được phát sóng trên Facebook từ Nhà thờ Chính Tòa St. Mary ở thành phố Dhaka.
Rebeiro, 33 tuổi, một người Công giáo và một công chức, sống ở khu vực Mirpur của thủ đô cùng vợ và cha mẹ. Anh và gia đình không chỉ bỏ lỡ buổi cử hành phụng vụ vào ngày đầu tiên của Tuần Thánh quan trọng nhất Giáo hội Công giáo,mà còn tất cả các buổi cử hành phụng vụ trừ Thứ Tư Lễ Tro và buổi đi Đàng Thánh Giá vào thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay.
“Các buổi cử hành Phụng vụ trực tuyến không thể thay thế việc cử hành Phụng vụ trực tiếp. Trong Chúa nhật Lễ Lá và suốt Tuần Thánh, chúng tôi đến nhà thờ mọi lúc mọi nơi, nhưng tình hình lúc này thì hoàn toàn khác. Chúng tôi bị mắc kẹt ở nhà và không thể đi ra ngoài ngoại trừ việc đi mua thức ăn và thuốc men”, anh Rebeiro phát biểu với UCA News.
“Thông thường, trong suốt khoảng thời gian này chúng tôi trở về làng quê của chúng tôi để cùng bước vào Tuần Thánh và ăn mừng lễ Phục sinh cùng với những người thân yêu, và làm mới lại tâm hồn của chúng tôi. Chúng tôi rất buồn vì điều này không xảy ra, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã chấp nhận thực tế này”.
Việc giữ khoảng cách xã hội và tự cách ly tại gia đình của Rebeiro là kết quả của việc ngừng mọi hoạt động đang diễn ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 vốn đã lây nhiễm hơn 1,34 triệu người và làm thiệt mạng gần 75.000 người trên toàn cầu.
Bangladesh đã báo cáo 123 trường hợp nhiễm Covid-19, 12 người chết và 33 người đã hồi phục, Bộ trưởng Y tế Zahed Malek phát biểu với các nhà báo tại Dhaka vào ngày 6 tháng Tư.
Khoảng một nửa số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến từ Dhaka và phần còn lại đến từ 11 trên 64 quận của đất nước, theo Viện nghiên cứu và kiểm soát dịch tễ học do chính phủ điều hành.
Người ta tin rằng coronavirus gây chết người đã xâm nhập vào quốc gia đa số Hồi giáo Nam Á thông qua những người lao động nước ngoài bị nhiễm bệnh gần đây đã quay trở lại Bangladesh, thoát khỏi việc kiểm soát và trở về nhà của họ ở các khu vực thành thị và nông thôn.
Chính phủ đã thi hành lệnh ngừng tất cả mọi hoạt động chung trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 và cấm tất cả các phương tiện giao thông công cộng và các cuộc tụ họp công cộng để ngăn chặn sự lây nhiễm cộng đồng tại quốc gia đông dân hơn 160 triệu dân này.
Thời gian thử thách đối với đức tin
Gita Biswas, 45 tuổi, một giáo viên tiểu học và một tín hữu Công giáo thuộc Nhà thờ Chúa Chiên Lành thuộc Giáo phận Rajshahi ở phía bắc, cũng đã trải qua những ngày cách ly xã hội cùng với chồng và ba đứa con.
Chị Biswas, một người dân tộc Paharia, cho biết chị rất buồn vì không thể tham dự các buổi cử hành phụng vụ trong Mùa Chay và Tuần Thánh.
“Gần ba tuần nay chúng tôi đã không thể đến nhà thờ. Tôi không thể nhớ liệu tôi đã bỏ lỡ Thánh lễ Chúa nhật hay các buổi cử hành phụng vụ bắt buộc trong đời trừ khi tôi bị ốm. Chúng tôi tham dự các Thánh lễ trực tuyến nhưng thường thì chúng tôi bị phân tâm vì không khí ở nhà không giống như ở nhà thờ”, chị Biswas phát biểu với UCA News.
Chị Biswas cho biết Tuần Thánh từng là thời gian cho các hoạt động chuẩn bị mừng Đại lễ Phục sinh đầy vui mừng và thiêng liêng, nhưng năm nay mọi hoạt động đã không thể diễn ra do sự bùng phát Covid-19.
“Giờ đây chúng ta đang cố gắng để có được một chút cảm nghiệm bằng cách tham dự các buổi cử hành phụng vụ trực tuyến. Đó là một thời gian đầy thách thức đối với đời sống đức tin mà chúng ta phải chấp nhận”, chị Biswas chia sẻ thêm.
Sumon Sarkar, 35 tuổi, một người Công giáo di cư sống ở thành phố cảng phía đông nam Chittagong cùng với vợ và một đứa con, cũng có những ý kiến tương tự về Tuần Thánh trong thời gian Covid-19.
“Việc cử hành Bí tích Thánh Thể là phụng vụ quan trọng nhất đối với người Công giáo, và nó không thể được thay thế, nhưng chúng ta đang ở trong một tình huống thảm khốc khi một loại virus chết người đang tiếp tục lây nhiễm và làm nhiều người thiệt mạng ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại cho phép chúng ta tham dự Thánh lễ trực tuyến, mặc dù đứa con trai bé bỏng của tôi không muốn ngồi trước máy tính trong một thời gian dài”, anh Sarkar chia sẻ với UCA News.
Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn trong thời kỳ khủng hoảng như thế này, các Thánh Lễ trực tuyến cũng có thể được tận dụng, anh Sarkar nói.
Ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc khủng hoảng
Giáo hội vui mừng khi giúp anh chị em giáo dân tham gia vào các buổi cử hành phụng vụ trực tuyến trong khoảng thời gian bùng phát Covid-19, Cha Bulbul A. Rebeiro, Thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội của các Giám mục Công giáo, cho biết.
“Theo thông báo của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh đã phê chuẩn việc phát sóng Thánh lễ Chúa nhật và các buổi cử hành Phụng vụ Tuần Thánh thông qua phương tiện truyền thông xã hội [Facebook trực tuyến], mà bốn [trong tổng số tám] Giáo phận đã chính thức thực hiện. Phản ứng của công chúng rất tích cực khi hàng ngàn người tham dự các Thánh lễ trực tuyến”, Cha Rebeiro phát biểu với UCA News.
Trong Thánh lễ, các tín hữu Công giáo đã thể hiện lòng mộ đạo của họ bằng cách chuẩn bị bàn thờ tại tư gia và quỳ gối như thông lệ khi tham dự Thánh lễ tại nhà thờ.
“Giáo dân có thể không thể đến nhà thờ trong cuộc khủng hoảng này, nhưng họ không thể bị tước đi ân sủng của Thiên Chúa nếu như họ có đức tin trong tâm hồn”, vị Linh mục nói.
Bên cạnh các Thánh lễ trực tuyến, các Giáo phận cũng đã tuyên bố việc “giải tội tập thể” vào Thứ Sáu Tuần Thánh vì người Công giáo bắt buộc phải đi xưng tội trước Lễ Phục Sinh, mà điều này cũng không thể xảy ra trong những tình huống như thế này.
Các Kitô hữu, phần lớn trong số họ là người Công giáo, chiếm chưa tới 0,5% dân số Bangladesh. Có khoảng 400.000 người Công giáo bản địa và dân tộc thiểu số Bengali trong nước.
Minh Tuệ (theo UCA News)