
Các Thượng phụ và lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem đến dự một cuộc họp báo, ngày 18 tháng 10 năm 2023. Theo sau Đức Giám mục Anh giáo Hosam Naum là Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh của Giêrusalem, và Đức Thượng phụ Theophilos III, Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp của Giêrusalem (Ảnh: Marinella Brandini)
Vào tối thứ Ba, ngày 17 tháng 10, ngày các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh địa dành thời gian ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, một vụ nổ đã xảy ra tại bệnh viện Anh giáo “Al Ahli” ở Gaza, khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng.
Vụ đánh bom đã gây ra một làn sóng chấn động trong cộng đồng những người đã cầu nguyện suốt ngày và khơi dậy sự phẫn nộ trên khắp Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
Theo Bộ Y tế Palestine, khoảng 500 người đã thiệt mạng trong vụ nổ. Là một bệnh viện, địa điểm này được cho là được luật pháp quốc tế bảo vệ và hàng trăm người đã tìm nơi ẩn náu ở đó trong tuần qua.
Ngay lập tức, Giáo phận Giám nhiệm tại Giêrusalem, do Đức Giám mục Hosam Naum đứng đầu, đã đưa ra một bức thư lên án “cuộc tấn công tàn bạo” này ở trung tâm Gaza, nơi bệnh viện đã bảo vệ và chăm sóc người dân trong hơn 120 năm và được quốc tế công nhận với tư cách là một tổ chức đáng tin cậy và “không thiên về đảng phái nào” (trung lập).
Giáo hội Giám nhiệm đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về sự lên án quốc tế nhất trí và cộng đồng quốc tế cam kết bảo vệ dân thường cũng như đảm bảo rằng “những hành động khủng khiếp vô nhân đạo” như vậy không được lặp lại.
Vào thứ Tư, ngày 18 tháng 10, các Thượng phụ và Lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem đã đưa ra một tuyên bố và triệu tập một cuộc họp báo ở Giêrusalem để lên án “vụ tấn công vô đạo đức”, đồng thời một lần nữa kêu gọi “công lý, hòa bình và sự chấm dứt sự đau khổ đang giáng xuống người dân Gaza”.
Trong cuộc họp báo, thông điệp của những người đứng đầu các Giáo hội đã được truyền tải qua tiếng nói của Đức Giám mục Anh giáo Hosam Naum.
“Chúng tôi cùng nhau lên án vụ thảm sát khủng khiếp và tàn khốc này và chúng tôi coi đó là một tội ác chống lại loài người. Một nơi ẩn náu, một nơi vốn được coi là nơi cầu nguyện và là nơi chữa lành, đã trở thành hiện trường của một vụ thảm sát vô cùng kinh hoàng đối với người dân của chúng tôi ở Gaza”, vị Giám chức nói.
Chỉ trước đó không lâu, vị Giám chức kể lại, “những người dân thường tụ tập trong sân đang hát những bài ca về hòa bình và trẻ em đang vui chơi. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao chỉ hai giờ sau họ lại bị tàn sát?”.
Chỉ cách đây 2 tuần trước, Đức Giám mục Naum đã đến thăm cơ sở để thực hiện các dự án mới cùng với Liên đoàn Lutheran Thế giới, sau khi khai trương dịch vụ hóa trị gần đây. Cách đây 3 ngày trước, bệnh viện đã bị trúng hai quả rocket. Một quả rocket đã làm hư hỏng tầng 4 và mái của trung tâm chẩn đoán mới. Quả còn lại rơi trúng phòng siêu âm và chụp nhũ ảnh trên tầng hai. Bệnh viện, vị Giám chức cho biết, đã nhận được “ba cảnh báo sơ tán” từ phía Israel, “vào Thứ Bảy, Chúa Nhật và Thứ Hai,” nhưng hôm qua, vị Giám chức nói, “tôi không biết gì cả”.
Sau đợt sơ tán khẩn cấp ban đầu, bệnh viện đã hoạt động trở lại.
“Bệnh viện sẽ tiếp tục mở cửa”, Đức Giám mục Naum nhấn mạnh, đồng thời không che giấu tình hình bi thảm do thiếu nguồn cung cấp. “Họ sắp hết nước và nguồn tiếp tế”.
“Chúng tôi quyết tâm – không chỉ Giáo hội Anh giáo, mà tất cả các Giáo hội – chúng tôi quyết tâm giữ cho các tổ chức của mình luôn mở cửa, giữ cho các nơi thờ phượng, các nhà thờ của chúng tôi luôn rộng mở như những nơi trú ẩn, đặc biệt là cho những người thiệt thòi”.
Đức Giám mục Naum không bị thu hút bởi những câu hỏi của các nhà báo để đổ lỗi cho bên này hay bên kia về vụ nổ. “Chúng tôi không phải là quân nhân để quyết định [chuyện đã xảy ra]. Chúng tôi không phải là nhà báo để phân tích; chúng tôi không phải là các chính trị gia để quyết định [phải làm gì]”, vị Giám chức nói. “Điều chúng tôi đang nói ở đây là những sự việc đã xảy ra ở bệnh viện là một tội ác. Hãy chấm dứt bạo lực để có được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Vị Giám mục Anh giáo liên tục nhắc lại thông điệp: “Với tư cách là những người đứng đầu các Giáo hội, chúng tôi đã nhấn mạnh một cách hết sức rõ ràng rằng chúng tôi phản đối bất kỳ hành vi bạo lực nào nhắm vào bất kỳ thường dân hoặc người dân vô tội nào ở bất kỳ phía nào của sự chia rẽ. Hãy để mọi người nhìn thấy những sự việc đang xảy ra, thậm chí bên ngoài bệnh viện, và họ sẽ rút ra kết luận rằng cuộc chiến này đã quá đủ rồi, đã quá đủ với những sinh mạng đã mất của cả hai bên”, Đức Giám mục Naum nói trong cuộc họp báo.
Thứ Tư cũng là ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tel Aviv. Tổng thống Biden đã nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn đối với Israel nhưng đồng thời cũng khẳng định giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine phải là giải pháp hai nhà nước.
“Điều tôi mong đợi từ Tổng thống Biden và mọi nhà lãnh đạo thế giới”, vị Giám chức Anh giáo trả lời rõ ràng cho một câu hỏi, “là họ phải ủng hộ hòa bình và công lý ở vùng đất này, nhằm chấm dứt xung đột, phù hợp với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chúng tôi muốn họ trở thành tiếng nói cho hòa bình và hòa giải, vì lợi ích của tất cả mọi người – người Israel và người Palestine”.
Đức Giám mục Naum cũng xác nhận sự sẵn sàng của tất cả các Giáo hội ở Thánh địa trong việc cùng nhau đối mặt với mọi thử thách và chia sẻ từng bước đi.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện khác vào ngày 27 tháng 10 trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 18 tháng 10.
Một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)