
Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan đến thăm Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, để gửi lời chúc mừng Giáng sinh tại Bkerke, Tòa Thượng phụ Maronite gần Beirut, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Mychel Akl/ Tòa Thượng phụ Maronite)
BEIRUT – Các vị Thượng phụ Công giáo của Trung Đông kêu gọi các tín hữu của họ, đang ngập tràn đau khổ, hãy nắm chặt hơn nữa niềm hy vọng vào dịp lễ Giáng sinh này.
Tại Lebanon, sụp đổ kể từ năm 2019 do sự tan rã về tài chính và xã hội, trong đó gần 80% dân số hiện sống dưới mức nghèo khổ, Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Maronite, đã lên tiếng cảnh cáo các quan chức của đất nước vì thái độ “coi thường” người dân của họ.
“Nếu tình yêu tồn tại … nơi trái tim của những người có trách nhiệm, người dân sẽ không phải chịu thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử của Lebanon”, Đức Hồng y Rai nói trong thông điệp Giáng sinh của mình.
Nếu những người có trách nhiệm “đi giữa dân chúng… viếng thăm các gia đình để trò chuyện với những người cha, người mẹ, lắng nghe tiếng kêu rên xiết của những người đau khổ, tiếng kêu khóc của trẻ em, nỗi đau khổ của những người bệnh tật… và khảo sát số người phải đi ngủ với cái bụng đói… những người vô gia cư, những đứa trẻ không được đi học”, cũng như kiểm đếm các khoản học phí nhà nước mắc nợ các cơ sở giáo dục khác nhau, “họ sẽ cảm thấy xấu hổ với người dân của mình và sẽ từ chức”, Đức Hồng y Rai nói.
Trong thông điệp Giáng sinh của mình từ Tòa Thượng phụ ở Beirut, Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan cho biết mỗi ngày lại mang đến những diễn biến và khủng hoảng bi thảm hơn ở Lebanon, đặc biệt là ở mức độ suy thoái kinh tế và tài chính. Đồng tiền của Lebanon đã mất giá hơn 90% kể từ cuối năm 2019, và do đó giá trị của tiền lương, đối với những người vẫn còn việc làm.
“Mức lương hàng tháng của công dân Lebanon hiện chỉ đủ dùng trong vài ngày, trong bối cảnh hầu như không có những người tự cho mình là có trách nhiệm”, Đức Thượng phụ Younan nói về các nhà lãnh đạo của đất nước.
“Không có điện sinh hoạt, các phòng ban nhà nước phải đóng cửa do các cuộc đình công chính đáng của nhân viên, nạn buôn lậu ở các ngã tư hợp pháp và bất hợp pháp diễn ra tràn lan, và ngành y tế đang sa sút thảm hại, bắt đầu từ việc thất thoát thuốc men và thiết bị y tế cho đến tình trạng thiếu điện để vận hành các bệnh viện và sự ra đi của các bác sĩ”, Đức Thượng phụ Younan nói.
Đức Thượng phụ Younan bày tỏ hy vọng rằng, với các cuộc bầu cử quốc hội, “người dân Lebanon sẽ thay đổi, bằng ý chí của họ và bằng các biện pháp dân chủ và hòa bình, đảng phái cầm quyền này vốn đã đưa họ đến tình trạng phá sản và đói kém, và sẽ tái mô phỏng một cơ quan chính trị mới vốn được trao phó lợi ích của họ và chủ quyền của đất nước họ, và thoát khỏi tình trạng khốn cùng của họ, và đưa Lebanon trở lại kỷ nguyên của sự thịnh vượng và phát triển trước đây”.
Về vấn đề Syria – nơi ngài đã có chuyến thăm mục vụ vào hồi đầu tháng 12 – Đức Thượng phụ Younan cho biết nước này “vẫn đang phải hứng chịu những tác động của cuộc chiến đang bước sang năm thứ 12, bất chấp mọi nỗ lực của chính phủ và những người bạn thiện chí của họ, và đất nước này hiện đang đấu tranh để thoát ra khỏi đường hầm tăm tối vốn đã chia cắt đất nước này và khiến hàng triệu trẻ em phải di tản, vì vậy họ trở thành những người tị nạn ở mọi nơi trên thế giới ”.
“Đúng là tiếng đại bác đã lắng xuống và cuộc sống đã dần trở lại bình thường ở hầu hết các thành phố và làng mạc, và các cuộc đàm phán đã tiến triển nhưng thật không may, lợi ích của các quốc gia lớn tiếp tục kiểm soát số phận của cả một quốc gia”, Đức Thượng phụ Younan tiếp tục. Ngài cầu nguyện để Chúa Giêsu sẽ lấp đầy mọi con tim với “niềm hy vọng phát xuất từ sự ra đời kỳ diệu của Người”.
Đức Thượng phụ Công giáo Melkite Joseph Absi cho biết Trung Đông “đang ngày càng rên xiết dưới sức nặng của sự dữ, tội lỗi và sự đau khổ: cái ác của sự bóc lột bên ngoài và bên trong; tội lỗi đối với chính bản thân chúng ta, đối với người khác, và đối với đất nước của chúng ta; sự đau khổ của tình trạng nghèo khó và túng thiếu, sự đau khổ của sự tủi nhục và thiếu thốn, sự đau khổ của sự nghi ngờ và tuyệt vọng về tương lai. Chúng ta chứng kiến các gia đình tan rã do việc di cư, và chúng ta chứng kiến những người trẻ của chúng ta rời bỏ mảnh đất của họ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
“Một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá, cũng như công lý và bình đẳng, là quyền của mỗi cá nhân”, Đức Thượng phụ Absi nói, đồng thời thúc giục các tín hữu Công giáo “nắm chặt hơn nữa niềm hy vọng của chúng ta”.
“Nếu những ngày chúng ta đang sống đã dạy chúng ta bất cứ điều gì”, Đức Thượng phụ Absi nói, thì đó là “việc dựa vào con người sẽ không mang lại cho chúng ta sự an toàn mà chúng ta tìm kiếm, nhưng thay vào đó là cậy dựa vào Thiên Chúa”. Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng Thánh Phao-lô “mời gọi chúng ta bám víu vào niềm hy vọng trong những khoảnh khắc đen tối nhất”.
Trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên của mình với tư cách là Thượng phụ, Đức Thượng phụ Công giáo Armenia Raphael Bedros XXI Minassian cho biết: “Ngày nay chúng ta đang rất cần Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, hơn bao giờ hết. Ngày nay, chúng ta đang phải trải qua nỗi kinh hoàng và những khó khăn khủng khiếp và mệt mỏi nơi đất nước Lebanon thân yêu của chúng ta”.
Trích lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài khuyến cáo các tín hữu: “Đừng sợ. Hãy mở rộng cánh cửa với Đức Kitô”.
Từ Iraq, Đức Hồng y Louis Sako, Thượng phụ của các tín hữu Công giáo Chaldean, đã đề cập đến một bầu không khí chính trị và xã hội với “những căng thẳng và xung đột” liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Mười.
Đức Hồng y Sako kêu gọi “một tầm nhìn quốc gia chân thành và một cuộc đối thoại can đảm khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng tích tụ và các vấn đề phức tạp vì lợi ích của vấn đề an ninh, sự ổn định, củng cố nền dân chủ, cung cấp các dịch vụ và duy trì phẩm giá của người dân Iraq”.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền hòa bình và sự ổn định ở đất nước thân yêu của chúng ta, tại Iraq và toàn thế giới. Chúng ta hãy làm rạng rỡ những giá trị của lòng khoan dung, nhân hậu, hòa bình và tình huynh đệ…. Thứ cuối cùng tàn lụi đó là niềm hy vọng”.
Minh Tuệ (theo Crux)