
Đức Hồng y Bechara Rai người Lebanon, Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Maronite, chào mừng Tổng thống Lebanon Michel Aoun, một người Công giáo Maronite, sau Thánh lễ vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, tại Bkerke, Tòa Thượng phụ nghi lễ Maronite ở Lebanon (Ảnh: CNS/ Michel Akl)
BEIRUT – Các Thượng phụ Công giáo Đông phương đã liên hệ Sứ điệp Phục sinh về sự Phục sinh và hy vọng với tình hình chính trị ở Trung Đông.
Đức Hồng y Bechara Rai người Lebanon, Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Maronite, nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử quốc hội của Lebanon ngày 15 tháng 5 đại diện cho một cơ hội để thay đổi ở đất nước đang trong cuộc khủng hoảng.
Tương lai của Lebanon phụ thuộc vào chất lượng của nhóm chiếm đa số trong quốc hội mới, Đức Hồng y Rai nói, đồng thời lưu ý rằng, trong việc lựa chọn những người đại diện của họ, họ cũng đang chọn Tổng thống tiếp theo của đất nước, một người Công giáo nghi lễ Maronite, sẽ được quốc hội mới bầu chọn vào tháng 10.
“Lebanon cần một quốc gia, có chủ quyền, độc lập và theo đuổi đa số trong nghị viện”, Đức Hồng y Rai cho biết hôm 17 tháng 4 từ Bkerke, phía bắc Beirut.
“Nếu người dân không nhận ra sự nguy hiểm của giai đoạn hiện tại và lựa chọn các lực lượng có khả năng bảo vệ thực thể và bản sắc của Lebanon, thì chính những người này, chứ không phải hệ thống chính trị, sẽ chịu trách nhiệm về sự sụp đổ nghiêm trọng” của đất nước, Đức Hồng y Rai nói.
“Đại Lễ Phục Sinh là dịp lễ của niềm hy vọng. Vì vậy, khi chúng ta trải cuộc hành trình dài trên đồi Golgotha, tảng đá phải được lăn khỏi chúng ta bởi quyền năng của Chúa Cứu Thế”, Đức Hồng y Rai nói.
Đức Hồng y Rai gọi chuyến viếng thăm dự kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Lebanon vào tháng 6 là một “dấu chỉ của niềm hy vọng”. Vatican hiện vẫn chưa thông báo chính thức về chuyến viếng thăm này.
“Khi chúng ta chờ đợi ngài với lòng yêu mến và sự khao khát, chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa chúc lành cho chuyến Tông du này và hoàn thành mong muốn của Đức Thánh Cha, ngõ hầu nó mang lại những thành quả chín muồi về tinh thần, xã hội và quốc gia”, Đức Hồng y Rai nói.
Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan đã than phiền về “những cực hình, khổ sở và đau đớn” gây ra bởi các chính trị gia Lebanon, “những người đã độc quyền cai trị quốc gia, như kết quả của tình trạng tham nhũng, bỏ bê và từ chối trách nhiệm phục vụ những người đã bầu chọn họ”.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh của sự phân cực chính trị tiếp tục diễn ra khi Lebanon chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng kinh tế được đánh dấu bởi tình trạng thiếu điện, thuốc men, nhiên liệu và lương thực trầm trọng. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ nhiều thập kỷ tham nhũng và quản lý yếu kém của một tầng lớp chính trị cố thủ.
“Chúng ta hy vọng và cầu nguyện để cuộc bầu cử quốc hội sắp tới sẽ trở thành cầu nối, để công dân Lebanon tự do lựa chọn theo lương tâm của mình – không nhượng bộ trước những cám dỗ và sự lợi dụng – những đại diện đủ tiêu chuẩn của họ trong quốc hội”, Đức Thượng phụ Younan nói.
Đức Thượng phụ Younan cũng gọi chuyến viếng thăm dự kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô là “một dấu chỉ của niềm hy vọng… rằng đó sẽ là một phước lành cho đất nước đang khốn khổ và bị đe dọa này. Bóng đêm của sự khốn khổ và đau đớn phải được tiếp nối bằng bình minh của sự phục sinh và sự cứu rỗi”.
Đức Thượng phụ Younan cũng nói về Syria, “đang phải chịu đựng sức nặng của cuộc chiến tranh phi lý, bất chấp các sáng kiến nghiêm túc và các cuộc gặp gỡ đang diễn ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột vốn đã phá hủy và chia cắt đất nước”. Đức Thượng phụ Younan cầu nguyện để Thiên Chúa “gieo rắc hòa bình và an ninh trên khắp đất nước thân yêu này, để những người tản cư trở về quê hương của họ”.
Về vấn đề Iraq, Đức Thượng phụ Younan nhấn mạnh rằng, mặc dù đã hoàn thành cuộc bầu cử quốc hội, nhưng cuộc xung đột nội bộ vẫn ngăn cản việc hình thành một chính phủ hiệu quả vốn có thể chấm dứt “tình trạng hỗn loạn hiện có”, đặc biệt là trong việc đưa đất nước ra khỏi “tất cả các vòng vây của chủ nghĩa khủng bố”.
Trước đó một tuần, Đức Thượng phụ Younan đã tham gia một cuộc rước vào Chúa nhật Lễ Lá ở Qaraqosh, Iraq, với hơn 20.000 người tham dự. Vào lễ Phục sinh, ngài đã cầu nguyện để các Kitô hữu Iraq “có thể tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình” bất chấp “những khó khăn và thử thách nghiêm trọng”.
Từ Baghdad, Đức Hồng y Louis Sako, Thượng phụ Công giáo Chaldean, đã kêu gọi các tín hữu “bác bỏ logic của ‘chiến tranh-chết chóc’”.
“Các Tổng thống, các nhà chức trách tôn giáo và toàn xã hội cần phải nỗ lực làm việc để chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao thay vì chiến đấu chống lại nhau”, Đức Hồng y Sako nói.
“Đã quá đủ các cuộc chiến tranh, những thương vong, sự đau buồn, cảnh tàn phá, tình trạng di cư, nghèo đói và bệnh tật! Cần phải chấm dứt việc sản xuất vũ khí sát thương ở khắp mọi nơi”, Đức Hồng y Sako nói. “Tất cả mọi người lương thiện nagy lành đều phải từ chối địa ngục này”.
Về vấn đề Iraq, Đức Hồng y Sako kêu gọi các lực lượng chính trị “thực hiện trách nhiệm quốc gia của họ trong việc sử dụng ngôn ngữ đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau nhằm thoát ra khỏi ‘sự tắc nghẽn chính trị’ nguy hiểm nhằm thành lập một chính phủ quốc gia có khả năng cải cách thực sự càng sớm càng tốt, bởi vì công dân của chúng tôi đang trở nên cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức”.
Đức Thượng phụ Công giáo Armenia Raphaël Bedros XXI Minassian, trong thông điệp Phục sinh từ Beirut, đã nhấn mạnh đến chiến thắng của sự Phục sinh trong bối cảnh của sự hoang mang bối rối nghiêm trọng trên khắp thế giới.
“Ngày nay, khi chúng ta nhận thấy thế giới đang rơi vào đại dương của sự hận thù, của sự bất công, vô luân và chiến tranh, Chúa Giêsu đến với chúng ta để đảm bảo với chúng ta về sự phục sinh. Tất cả những đau đớn và khó khăn mà chúng ta đang trải qua không phải là sự kết thúc, mà đúng hơn là có sự phục sinh, có ánh sáng sau mọi bóng tối, có Chúa Kitô Cứu Thế, Đấng đã chiến thắng sự chết đang chờ đợi chúng ta”.
“Khi chúng ta làm chứng về sự Phục sinh”, Đức Thượng phụ Công giáo Armenia nói, “những khó khăn của thế giới này và những đau đớn mà chúng ta phải gánh chịu có ý nghĩa cứu độ và là cách thức để quay trở về với các giá trị hướng về trời cao”.
Minh Tuệ (theo Crux)