
Ảnh: Hãng thông tấn Fides
Những lời chứng được thu thập bởi Hội Truyền giáo Giáo hoàng (PMS) của Tây Ban Nha.
Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe sau Covid-19 hiện đã ảnh hưởng đến tất cả các châu lục. Hội Truyền giáo Giáo hoàng (PMS) của Tây Ban Nha đã thu thập những lời chứng của một số nhà truyền giáo, những người đã gia tăng gấp đôi cam kết của họ, lo lắng về những hậu quả mà đại dịch sẽ gây ra cho nhiều người nghèo sống trên đường phố hoặc chỉ có thể được ăn nhờ vào những công việc lặt vặt hàng ngày, hãng thông tấn Fides đưa tin.
“Với tình hình này do dại dịch coronavirus, tình trạng nghèo đói ngày càng trở nên tồi tệ, không có gì để ăn”, theo giải thích của nhà truyền giáo Domingo García Hospital, một linh mục OCSHA đến từ Peru.
Ở Piura, nơi Cha García sống, đại đa số dân chúng sống sót với những công việc không chính thức hàng ngày. Trong Giáo xứ, phụ nữ phải xoay sở để nấu nướng tất cả những thứ mà họ nhặt nhặn được cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ở Lurín, các Nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái Người nghèo phải chăm sóc cho 35 người lớn trong một viện dưỡng lão. Nữ tu María Henar González nhấn mạnh rằng người lớn tuổi là thành phần dân số có nguy cơ cao nhất và hiện tại họ cũng bị cách ly, theo chỉ dẫn của chính phủ. “Chúng tôi sống nhờ của bố thí – Nữ tu González giải thích – hai Nữ tu thường phải ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hiện tại chúng tôi không thể đi, chúng ta hãy hoàn toàn tin tưởng phó thác vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa”.
Tại Brazil, trong Giáo phận Bacabal, Linh mục giáo phận Getafe, Cha Alberto Íñigo Ruano, thông qua các mạng lưới xã hội cùng hiệp ý cầu nguyện với người dân trong Giáo xứ của mình để cùng nhau chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi, cử hành Thánh lễ. “Mỗi tuần tôi đều ra ngoài với chiếc xe tải chở theo Mình Thánh trên các ngả đường phố của thành phố và các cộng đồng – Cha Ruano nói – Những gia đình muốn lãnh nhận phép lành Thánh Thể bước ra trước cửa nhà với một cây nến đang cháy cầm trên tay”.
Ở Chile, một Linh mục người Tây Ban Nha khác, Cha Álvaro Chordi, nhà truyền giáo ADSIS ở Santiago de Chile, đã thúc đẩy một chiến dịch tại Giáo xứ San Saturnino để giúp đỡ những người nhập cư và những người vô gia cư trong những thời điểm cách ly này. “Trước khi bắt đầu thời gian cách ly, chúng tôi phân phát thực phẩm trong vài ngày. Ngoài ra, Giáo xứ còn mở cửa 4 giờ mỗi ngày để người nghèo có thể sử dụng nhà vệ sinh”.
Ở Châu Phi, ở miền bắc Chad, bộ lạc Samburu hầu như chẳng hay biết về virus. Nhà truyền giáo của Yarumal sinh ra ở Colombia, Tu sĩ Luis Carlos Fernández, đang đến thăm tất cả các cộng đồng để cảnh báo họ và giải thích tầm quan trọng của việc rửa tay. “Các trường học đã đóng cửa và hiện tại các khu chợ cũng sẽ đóng cửa. Nạn đói kém, vốn là thứ đã giết chết hầu hết mọi người trên thế giới, sẽ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả coronavirus”, nhà truyền giáo Luis Carlos Fernández giải thích.
Ở Cameroon, nhà truyền giáo Dòng Xaverian, Tu sĩ Navarro Ángel de la Victoria, đã viết trên blog của mình rằng mặc dù các trường học đã đóng cửa, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, nhiều người vì họ phớt lờ hoặc không tin vào sự nghiêm trọng của virus, nhiều người khác vì họ sống bằng những công việc lặt vặt hàng ngày .
Tại Mozambique, nhà truyền giáo Dòng Somascan, Tu sĩ Carlos Moratilla, đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong ngôi nhà mà ngài điều hành, nơi chào đón trẻ em đường phố và đã hiệp lời cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội: “Chúng tôi đã tiến hành một cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima và cùng nhau lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan và bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này”.
Hội Truyền giáo Giáo hoàng của Tây Ban Nha mời gọi tất cả mọi người trải qua khoảng thời gian này theo cách thức truyền giáo bằng cách cung cấp trên trang web của họ thứ lương thực nuôi dưỡng tinh thần, những suy tư cũng như các hình thức giải trí cho trẻ em và người lớn.
Hoàng Thịnh (theo Zenit)