Các nhà thờ tại Syria cử hành Phụng vụ trở lại trong bối cảnh an ninh và bất ổn gia tăng

Các tín hữu tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Núi Ôliu ở Damascus, Syria, vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammad Al-Rifai/ ACI MENA)

Các tín hữu tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Núi Ôliu ở Damascus, Syria, vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammad Al-Rifai/ ACI MENA)

Một tuần sau vụ tấn công đẫm máu nhắm vào Nhà thờ Mar Elias tại Damascus, Syria, các nhà thờ tại đây vẫn không đóng cửa. Các buổi cử hành Phụng vụ Thánh đã được cử hành vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 6 – tuy nhiên số tín hữu tham dự giảm mạnh do bầu khí lo sợ và hoang mang đang bao trùm.

Cha Antonios Raafat Abu Al-Nasr, Cha sở Giáo xứ Đức Mẹ Damascus thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite, chia sẻ với ACI MENA, đối tác tiếng Ả Rập của CNA, rằng số người đến nhà thờ trong ngày Chúa nhật vừa qua “rất thưa thớt”.

“Điều đó nằm trong dự đoán, và Giáo hội hiểu được điều này, bởi vì người dân đang lo ngại cho sự an toàn của chính mình”, ngài nói.

Một tuần sau vụ tấn công đẫm máu nhắm vào Nhà thờ Mar Elias ở khu phố Douailah của Damascus, Syria, các nhà thờ ở thủ đô vẫn tiếp tục các buổi cử hành Phụng vụ Thánh vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammad Al-Rifai/ ACI MENA)

Một tuần sau vụ tấn công đẫm máu nhắm vào Nhà thờ Mar Elias ở khu phố Douailah của Damascus, Syria, các nhà thờ ở thủ đô vẫn tiếp tục các buổi cử hành Phụng vụ Thánh vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammad Al-Rifai/ ACI MENA)

Cha Al-Nasr xác nhận rằng Bộ Nội vụ đã triển khai lực lượng an ninh túc trực tại nhà thờ từ ngày xảy ra vụ tấn công, và các nhân viên này hiện vẫn đang hiện diện tại đó. Vị Linh mục cũng khen ngợi nỗ lực của nhóm “Thanh niên Faz‘a” – những tình nguyện viên Kitô hữu địa phương đang tích cực bảo vệ các nhà thờ – và gọi họ là “những người sốt sắng và cảnh giác”.

“Họ luôn hiện diện với chúng tôi, không chỉ trong các buổi cử hành Phụng vụ, mà còn trong tất cả các sinh hoạt khác”, Cha Al-Nasr nói, và đồng thời cho biết thêm: “Tất cả các nhà thờ tại Damascus đều đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tại các lối vào”.

Dù phải đối mặt với thảm kịch và sự lo lắng vẫn còn kéo dài, Cha Al-Nasr vẫn cất lên thông điệp hy vọng: “Giáo hội dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, khẩn xin Người ban cho con cái của mình sự kiên vững và bén rễ sâu trong đức tin. Sau cùng, chỉ có sự thật mới chiến thắng”.

Các tín hữu tập trung tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Mariamite ở Damascus, Syria, vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp của Antioch và Toàn phương Đông)

Các tín hữu tập trung tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Mariamite ở Damascus, Syria, vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp của Antioch và Toàn phương Đông)

Sự chênh lệch về số tín hữu tham dự trên khắp Syria

Trong khi số người tham dự Thánh lễ tại Damascus sụt giảm, thì ở các tỉnh thành khác của Syria, cộng đoàn tín hữu vẫn đến nhà thờ đông đảo, không có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm trước vụ tấn công.

Tại Aleppo, lực lượng an ninh hiện diện rõ rệt trước các nhà thờ vào sáng Chúa nhật, khi các Thánh lễ được cử hành. Trên con đường dẫn đến Nhà thờ Thánh Têrêsa dành cho các tín hữu Công giáo Hy Lạp Melkite, thuộc khu dân cư Syriac Mới, có đến hơn 30 nhân viên an ninh được cho là đã được điều động để bảo vệ khu vực.

Dù vậy, nhiều tín hữu Kitô giáo vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng. Một số người đã chọn ở nhà và cầu nguyện cách riêng tư, trong khi những người khác vẫn kiên quyết đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ.

Một người phụ nữ thắp nến trước Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Núi Ôliu ở Damascus, Syria. Một tuần sau vụ tấn công đẫ máu nhắm vào Nhà thờ Mar Elias ở khu phố Douailah của Damascus, các nhà thờ của thủ đô vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ. Ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammad Al-Rifai/ ACI MENA)

Một người phụ nữ thắp nến trước Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Núi Ôliu ở Damascus, Syria. Một tuần sau vụ tấn công đẫ máu nhắm vào Nhà thờ Mar Elias ở khu phố Douailah của Damascus, các nhà thờ của thủ đô vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ. Ngày 30 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Mohammad Al-Rifai/ ACI MENA)

Nỗi sợ hãi thúc đẩy làn sóng di cư

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Vatican News, Đức Cha Hanna Jallouf, Đại diện Tông Tòa Aleppo và là người đứng đầu Giáo hội nghi lễ Latinh tại Syria, đã mô tả ngày xảy ra vụ đánh bom là một ngày “thảm khốc”, và đồng thời cho biết vụ việc đã “thổi bùng nỗi sợ trong tâm hồn người dân”.

Khi suy tư về tác động của sự kiện này, Đức Cha Jallouf đã ghi nhận một sự gia tăng đột biến về số tín hữu Kitô đang có ý định rời khỏi Syria.

“Trước khi vụ tấn công xảy ra, khoảng 50% tín hữu Kitô đã nghĩ đến việc rời khỏi Syria”, ngài nói. “Hiện nay, con số đó đã tăng vọt lên 90%. Syria không thể được tái thiết chỉ bởi một sắc dân hay một phe phái duy nhất nào. Đây là một thách đố lớn đối với Giáo hội trong nỗ lực tái lập sự quân bình và niềm hy vọng”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết