Mặc dù chế độ độc tài ở Nicaragua tiếp tục đàn áp Giáo hội thông qua việc giám sát của cảnh sát và cấm các cuộc rước ngoài trời, số người tham dự các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh vẫn rất đông đảo.
Theo Cha Edwing Román, một Linh mục người Nicaragua đang sống lưu vong ở Florida, các nhà thờ ở Nicaragua “chật kín các tín hữu” trong các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh năm 2026 bất chấp những hạn chế và đàn áp liên tục từ phía chính phủ.
“Hàng ngàn hoạt động Mùa Chay và Tuần Thánh một lần nữa đã bị hủy bỏ— chẳng hạn như các cuộc hành hương theo nhóm; các cuộc tụ họp nơi hàng trăm tín hữu tập trung để tổ chức vận chuyển hoa, các bức tượng, hoặc Thánh giá để chuyển đến nhà thờ trong các cuộc rước, kèm theo âm nhạc và pháo hoa; hoặc ‘Judea’ [diễn nguyện tái hiện Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô] trên khắp cả nước”, vị Linh mục nói với ACI Prensa, hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha của EWTN News.
Vào năm 2022, chế độ độc tài của Phó Tổng thống Rosario Murillo và Tổng thống Daniel Ortega đã cấm các cuộc rước trên đường phố và các tuyến đường công cộng. “Các buổi cử hành tôn giáo bị hạn chế chỉ được tổ chức bên trong nhà thờ, trong sân trong hoặc đại sảnh, dưới sự giám sát của cảnh sát”, vị Linh mục cho biết.
Tuần Thánh ở Nicaragua “được cử hành theo cách khác lạ” mà không có đủ tự do tôn giáo để thực hiện trọn vẹn, theo lời Linh mục Román, Cha sở Giáo xứ Thánh Agatha ở Miami. “Tạ ơn Chúa, các nhà thờ đều chật kín tín hữu thuộc mọi lứa tuổi, bất chấp sự hiện diện của cảnh sát và những kẻ trà trộn vào cộng đoàn”.
“Giáo dân tham dự Thánh lễ Canh thức Vọng Phục sinh tại các Giáo xứ ở Nicaragua dưới sự giám sát của cảnh sát. Họ chụp ảnh và quay video những người ra vào nhà thờ”, Martha Patricia Molina, tác giả báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp” đưa tin trên X.
“Lực lượng bảo vệ Sandinista đã có mặt để quấy rối Cuộc rước Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ [mô tả Chúa Kitô phục sinh hiện ra với Mẹ Maria] tại một Giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Managua”, luật sư Molina đưa tin trên X.
Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế, Cha Román nhấn mạnh rằng “hàng ngàn tín hữu vẫn đến nhà thờ ngay cả khi chế độ tiến hành tuyên truyền rộng rãi kêu gọi người dân đến vui chơi tại các bãi biển và trung tâm du lịch của đất nước, phần lớn trong số đó thuộc sở hữu của những người theo chủ nghĩa Sandinista – tức là những cá nhân thân chế độ độc tài”.
Ngày 31 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau đã lên án chế độ độc tài Nicaragua vì cấm các cuộc rước công khai trong Tuần Thánh và đồng thời bày tỏ rằng hy vọng sẽ thấy “ngày mà những người bạn Nicaragua của chúng ta giành lại được tự do tôn giáo của họ”.
Đáp lại tuyên bố của ông Landau, chính phủ Nicaragua đã công bố một thông cáo có tiêu đề “Hoàn toàn sai sự thật”, trong đó họ “kiên quyết bác bỏ những cáo buộc xuyên tạc do phát ngôn viên của chính phủ Mỹ đưa ra” liên quan đến các hoạt động tôn giáo trong Tuần Thánh.
Chính quyền phản bác rằng “trên khắp Nicaragua, hàng ngàn hoạt động tôn giáo — cả của Công giáo lẫn của các nhà thờ Kitô giáo giáo và Tin Lành — đang diễn ra”.
Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ rằng chính quyền đã cấm các hoạt động công cộng trong Tuần Thánh. Nếu bất kỳ hoạt động nào diễn ra bất chấp lệnh cấm của chính phủ, tất cả sẽ bị cảnh sát giải tán.
Luật sư Molina nói với hãng tin ACI Prensa rằng kể từ năm 2019, chế độ độc tài đã cấm hơn 28.900 cuộc rước và các hoạt động tôn giáo biểu lộ lòng mộ đạo của người dân.
Một Linh mục lưu vong khác, người muốn giấu tên vì sợ chính quyền độc tài, được ACI Prensa liên hệ, đã lưu ý về việc các phương tiện truyền thông thân chính quyền đưa tin rộng rãi về các hoạt động trong Tuần Thánh.
“Năm nay, số lượng phương tiện truyền thông được đưa ra nhiều hơn bình thường”, vị Linh mục nói. “Tôi cho rằng điều này xuất phát từ nỗi lo ngại của chính phủ về tình hình hiện tại và các lệnh trừng phạt liên quan đến Venezuela, Cuba và Iran”.
Cha Román cũng đã lưu ý đến sự hiện diện của giới truyền thông, ngài nói rằng “trớ trêu thay, các phương tiện truyền thông ủng hộ chính phủ lại thể hiện sự hiện diện của họ— thậm chí còn trèo lên bàn thờ chính giữa lúc buổi cử hành phụng vụ đang diễn ra — để chụp ảnh bên trong nhà thờ phục vụ cho mục đích tuyên truyền chính trị, qua đó phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ lệnh cấm nào và khẳng định, như họ đã làm trong một tuyên bố gần đây, rằng mọi thứ đều hết sức ‘bình thường’”.
Một Linh mục lưu vong thứ ba, cũng muốn giấu tên, cho biết rằng không có Thánh lễ Truyền Dầu nào được cử hành tại các Giáo phận của các Giám mục lưu vong, cũng không có các cuộc rước công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn tự tổ chức mọi thứ, “với sự sáng tạo của dân Chúa”.
Hiện tại, 4 Giáo phận ở Nicaragua do các Giám mục sống lưu vong lãnh đạo và không có sự hiện diện trực tiếp của các vị Mục tử trong nước: Matagalpa và Estelí, do Đức Giám mục Rolando Álvarez coi sóc (hiện đang cư trú tại Rômea); Siuna, do Đức Giám mục Isidoro Mora coi sóc; và Jinotega, do Đức Giám mục Carlos Herrera coi sóc, hiện đang sống lưu vong ở Guatemala.
Cùng với Đức Thánh Cha Lêô XIV, Álvarez, người từng bị giam cầm dưới chế độ độc tài Ortega, đã tham dự Nghi thức Suy tôn Thánh Giá tại Vatican trong Tuần Thánh.
Vào Thứ Năm Tuần Thánh, sau Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Managua, Đức Hồng y Leopoldo Brenes đã nói với giới truyền thông có mặt bên trong nhà thờ rằng các Giám mục trên khắp đất nước đã gửi cho ngài những hình ảnh “thể hiện mức độ tham gia tại các Nhà thờ Chính tòa cũng như các Giáo xứ của họ”.
Đức Hồng y Brenes tiếp tục: “Điều chúng ta chứng kiến ở đây là công việc to lớn của các Linh mục, và việc người dân – với lòng quảng đại và tự do tuyệt đối – đã có thể đến nhà thờ và sống trọn vẹn đức tin của mình, điều mà tôi tin là quan trọng nhất”.
Đức Hồng y Brenes, Tổng Giám mục Địa phận Managua, đã chủ sự buổi đi Chặng Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Chính tòa Managua, kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ và thu hút hàng ngàn tín hữu đến các khu vực xung quanh.
Bài giảng của Đức Giám mục Báez vào Chúa nhật Phục Sinh
Đức Cha Silvio Báez, Giám mục phụ tá Địa phận Managua, người đã sống lưu vong từ năm 2019, đã cử hành Thánh lễ trưa Chúa nhật Phục Sinh tại Giáo xứ Thánh Agatha ở Miami. Ngài chia sẻ rằng “bằng việc cho Đấng Chịu Khổ nạn sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa không chỉ bày tỏ sự chiến thắng của quyền năng của Ngài trước sức mạnh hủy diệt của sự chết mà còn là chiến thắng của công lý của Ngài trước những bất công của con người”.
“Niềm hy vọng mới mà Chúa Giêsu mang đến cho thế giới chỉ có thể được loan báo bằng đức tin vào một Thiên Chúa không bỏ rơi các nạn nhân – một Thiên Chúa, Đấng giải thoát, không dung túng cho những tham vọng của kẻ quyền lực, cũng không đi theo con đường do những kẻ thống trị thế gian vạch ra. Trước sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta phải tự hỏi mình đứng về phía ai: phía những kẻ đóng đinh, hay phía những người bị đóng đinh?”, Đức Cha Silvio Báez nói.
Minh Tuệ (theo EWTN)
