
Christopher Trott, tân Đại sứ của Vương quốc Anh tại Tòa Thánh, trong bức ảnh được chụp tại tư dinh của ông ở Rome vào ngày 27 tháng 9 năm 2021. Đại sứ Trott đã phát biểu với hãng tin CNS về tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau quy tụ tại Rome trong một sự kiện diễn ra vào ngày 4 tháng 10 trước thềm Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Hai quốc gia đồng chủ trì Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc đang dựa vào sức mạnh thuyết phục và tầm ảnh hưởng luân lý của các nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm giúp thuyết phục các chính phủ trên thế giới đặt ra các tiêu chuẩn cao trong cam kết của họ nhằm giảm thiểu vấn đề biến đổi khí hậu.
Các Đại sứ quán của Vương quốc Anh và Ý tại Tòa Thánh, cùng với Vatican, đã mời tới Roma gần 40 nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn trên thế giới, cùng với các nhà khoa học hàng đầu, để nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới về trách nhiệm của họ để giúp đỡ trong việc chăm sóc hành tinh, Christopher Trott, Đại sứ Anh tại Tòa Thánh, cho biết.
Đại sứ Trott phát biểu với hãng tin CNS vào ngày 27 tháng 9 rằng ông hy vọng một lời kêu gọi thống nhất sẽ nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị “rằng thực sự thế giới đang theo dõi và điều này không chỉ quan trọng đối với hội trường quyền lực, mà nó thực sự quan trọng đối với toàn bộ dân số thế giới”, vì hơn 70% dân số toàn cầu tự xác định với một niềm tin tôn giáo.
Hội nghị “Đức tin và Khoa học: Hướng tới COP26” được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 10 – lễ Thánh Phanxicô Assisi, Đấng bảo trợ của sinh thái học – trước thềm hội nghị thượng đỉnh LHQ từ ngày 1-12 tháng 11 tại Glasgow, nơi các bên đến từ 197 quốc gia có nhiệm vụ tìm ra thỏa thuận về cách thức giải quyết mối đe dọa của vấn đề biến đổi khí hậu. Vương quốc Anh hiện đang giữ cương vị Chủ tịch COP26, với sự hợp tác của Ý.
Đại sứ Trott cho biết người tiền nhiệm của mình, bà Sally Axworthy và những người khác đã bắt đầu lên kế hoạch cho hội nghị liên tôn đã nhận thấy tác động thực sự của Đức Thánh Cha Phanxicô với những tuyên bố mạnh mẽ về môi trường và Thông điệp “Laudato Si” của ngài trước thềm hội nghị COP21 ở Paris năm 2015.
Tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô đã tạo ra sự khác biệt, Đại sứ Trott nói, bởi vì các mục tiêu đặt ra trong Thỏa thuận Paris “hơi tham vọng hơn những gì họ có thể nhìn thấy… và chúng tôi hy vọng điều tương tự sẽ được áp dụng một lần nữa” với nỗ lực gia tăng của những người đại diện cho tất cả các tín ngưỡng lớn trên thế giới cũng như các nhà khoa học.
“Các nhà khoa học đều thừa nhận rằng thế giới cần phải làm gì đó để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu nhằm ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng đồng thời tầm nhìn bảo vệ hành tinh cũng là một điều gì đó quan trọng đối với rất nhiều đức tin”, Đại sứ Trott nói.
Đại sứ Trott cho biết họ hy vọng các nhà lãnh đạo chính trị sẽ hiểu rằng tiếng nói của các nhà lãnh đạo tôn giáo có ý nghĩa quan trọng và họ sẽ không muốn các cử tri coi họ là người phớt lờ hoặc hành động chống lại “các nhà lãnh đạo của đức tin mà người dân của họ tuân theo”.
“Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một hình thức của sự thúc bách về mặt luân lý buộc họ phải thỏa hiệp khi cuộc đàm phán trở nên khó khăn”, Đại sứ Trott cho biết thêm.
Lý do khác khiến các nhà lãnh đạo đức tin trở nên quan trọng, Đại sứ Trott nói, đó là họ có thể truyền đạt lại cho các cộng đoàn của họ cách hiểu những thách thức mà thế giới đang đối mặt, và kiểu phản ứng cần thiết.
“Theo một cách nào đó, điều họ có thể nói với các nhà lãnh đạo chính trị là: ‘Quý vị cần đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng và sau đó chúng tôi có thể giúp quý vị nhượng lại những mục tiêu đầy tham vọng đó cho các tín hữu của chúng tôi’”, Đại sứ Trott nói.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng có thể giúp xóa bỏ những thông tin sai lệch về vấn đề biến đổi khí hậu, Đại sứ Trott nói.
Các nhà lãnh đạo đức tin thường “được trang bị tốt hơn” so với các chính phủ để giải quyết sự hoài nghi, giải thích tại sao cần phải có hành động cụ thể và “thừa nhận rằng chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, một hình thức của cuộc khủng hoảng hiện sinh, một hình thức của cuộc khủng hoảng vốn khó định lượng ngay lập tức nhưng chúng ta đang đối mặt với thời khắc đầy thử thách này và giờ đây chúng ta có cơ hội để phản ứng với khoảnh khắc đó, điều mà chúng ta không phải lúc nào cũng có”, Đại sứ Trott cho biết.
“Đó không phải là việc nhượng lại ý tưởng về vấn đề biến đổi khí hậu”, Đại sứ Trott cho biết thêm, “mà là nhượng lại ý tưởng rằng chúng ta cần ứng phó, trong cuộc sống cá nhân cũng như ở cấp độ chính phủ, cuộc khủng hoảng này mà tôi thiết nghĩ rằng đã làm cho thông điệp của các nhà lãnh đạo đức tin trở nên mạnh mẽ”.
Với một sự nghiệp lâu dài trong các chức vụ và phái bộ ngoại giao ở châu Phi và châu Á, Đại sứ Trott cho biết ông đã chứng kiến những tác động tàn phá của vấn đề biến đổi khí hậu một cách rõ ràng nhất khi ông giữ chức vụ cao ủy của quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương trong một khoảng thời gian ngắn.
“Tôi đã đi cùng một đoàn truyền hình và đại diện của Giáo hội Anh giáo đến một hòn đảo từng là ngôi nhà thời thơ ấu của một vị Linh mục Anh giáo hiện đang sống ở Vương quốc Anh, và hòn đảo đó hiện đã chìm dưới nước; còn lại một ngôi nhà trên hòn đảo đó”, nơi mà cách đây hàng chục năm trước, vài trăm người đã sinh sống, ông nói.
“Mực nước biển dâng cao, cũng như tình trạng sa mạc hóa trên khắp sa mạc Sahel ở châu Phi, sẽ“ in đậm trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về COP”, Đại sứ Trott nói.
“Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đang suy nghĩ rất nhiều về tác động của vấn đề biến đổi khí hậu đối với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, đó là lý do tại sao Vatican rất chú trọng đến những tham vọng mà chúng tôi đặt ra về khả năng thích ứng, về việc hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương trong thỏa thuận mà chúng tôi hy vọng sẽ đạt được tại Glasgow”, Đại sứ Trott cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo Crux)