Đức Hồng y Malcolm Ranjith và các nhà lãnh đạo Phật giáo của đất nước, đã cùng nhau đón mừng Năm Mới, đồng thời kêu gọi người dân vượt qua những chia rẽ sắc tộc và chính trị để hàn gắn các vết thương do cơn bão xoáy Ditwah gây ra. Hơn 270.000 người hiện vẫn đang phải sống trong cảnh mất nhà cửa vì thảm họa thiên nhiên này, vốn đã khiến 643 người thiệt mạng và 183 người mất tích.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao của Sri Lanka đã cam kết sẽ cùng nhau hành động, gạt bỏ mọi khác biệt về sắc tộc, nhằm tái thiết đất nước.
Những lời cam kết đầu năm ấy được đưa ra trong bối cảnh đất nước này vẫn đang chìm trong tang thương trước những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá nặng nề do cơn bão Ditwah gây ra chỉ vài tuần trước đó.
Tổng Giám mục Địa phận Colombo, Đức Hồng y Malcolm Ranjith, đã công bố một thông điệp video nhân dịp Năm Mới, trong đó ngài kêu gọi toàn thể đồng bào hiệp nhất để tái thiết đất nước, vượt ra khỏi mọi chia rẽ và sẵn sàng tha thứ cho nhau.
“Tôi muốn nhân cơ hội này, trước thảm họa khủng khiếp mà chúng ta đã trải qua vào tháng 11 khi cơn bão ập đến, và trước hoàn cảnh mà rất nhiều người đang phải gánh chịu, kêu gọi anh chị em hãy hiệp nhất với nhau, biết quên đi và tha thứ cho nhau, gạt bỏ mọi hình thức của sự chia rẽ nảy sinh giữa chúng ta về mặt xã hội và chính trị”, Đức Hồng y Ranjith nói.
“Chúng ta hãy cùng nhau quy tụ và xây dựng đất nước này với một tinh thần mới, để trong năm 2026, tất cả chúng ta có thể thực hiện những bước tiến nhằm đem lại sự phát triển cho người dân và đất nước chúng ta”, ngài nói thêm.
Cùng chung lời kêu gọi, Trưởng lão Hòa thượng Warakagoda Sri Gnanarathana Thero, Tăng trưởng của hệ phái Asgiriya thuộc phái Siam Nikaya, trong thông điệp Năm Mới của mình, đã nhấn mạnh nhiệm vụ to lớn đang chờ đợi Sri Lanka.
“Mọi người cần cùng nhau cọng tác làm việc, gác lại những khác biệt về sắc tộc, để tái thiết đất nước”, ngài nói. “Tôi thành tâm cầu nguyện để Năm Mới sẽ là một năm may mắn và thịnh vượng. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng, để xây dựng lại đất nước kiệt quệ của chúng ta, điều quan trọng là tất cả mọi người phải cùng nhau cộng tác bình đẳng, với tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, và cùng nhau làm việc mà không gây tranh chấp hay chia rẽ”.
Lấy cảm hứng từ những quốc gia khác đã tái thiết đất nước sau các thảm họa thiên nhiên, Hòa thượng Dimbulkumbure Sri Saranankara Wimaladhamma Thero, Phó tăng thống của chi phái Malwatte thuộc hệ phái Siam Nikaya, cũng kêu gọi người dân Sri Lanka cùng hiệp nhất để tái thiết đất nước.
Tính đến ngày 24 tháng 12, khoảng 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão; 643 người được xác nhận đã thiệt mạng và 183 người hiện vẫn còn mất tích. Khoảng 1,2 triệu người đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Trên toàn quốc, có 110.518 căn nhà bị hư hại một phần và 6.288 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Tổng cộng 272.536 người hiện vẫn đang trong tình trạng phải di dời.
Minh Tuệ (theo Asia News)
