Các nhà lãnh đạo tôn giáo Lebanon nhấn mạnh sự thống nhất sau cuộc gặp gỡ với người đứng đầu Liên Hợp Quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chụp ảnh với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Lebanon tại Beirut vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Trong bức ảnh cùng với ông Guterres là Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp John X Yazigi; Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ của người Công giáo nghi lễ Maronite; Grand Mufti Sheikh Abdel-Latif Derian; Sheikh Sami Abil Mona, người đứng đầu Hội đồng Đơn vị Druze; và Sheikh Ali Al Khatib, phó chủ tịch Hội đồng Shiite Hồi giáo tối cao (Ảnh: CNS / Liên hợp quốc)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chụp ảnh với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Lebanon tại Beirut vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Trong bức ảnh cùng với ông Guterres là Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp John X Yazigi; Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ của người Công giáo nghi lễ Maronite; Grand Mufti Sheikh Abdel-Latif Derian; Sheikh Sami Abil Mona, người đứng đầu Hội đồng Đơn vị Druze; và Sheikh Ali Al Khatib, phó chủ tịch Hội đồng Shiite Hồi giáo tối cao (Ảnh: CNS / Liên hợp quốc)

BEIRUT – Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Lebanon đã gặp gỡ Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong chuyến viếng thăm của ông tới đất nước đang bị khủng hoảng.

Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ của người Công giáo nghi lễ Maronite, nằm trong số sáu nhà lãnh đạo đã gặp gỡ với lãnh đạo Liên Hợp Quốc. Các nhà lãnh đạo khác tham dự cuộc họp đó là Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp John X Yazigi, Đức Thượng phụ Aram I của Giáo hội Armeni Tông truyền, miền Cilicia, và đại diện từ các cộng đồng Sunni, Shiite và Druze.

Khi đặt chân đến Lebanon vào ngày 19 tháng 12, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết rằng “đã đến lúc tất cả chúng ta, trên thế giới, thể hiện… tinh thần liên đới với người dân Lebanon”.

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Lebanon, bắt đầu vào cuối năm 2019, đã được Ngân hàng Thế giới mô tả là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới kể từ năm 1850. Các ước tính của Liên Hợp Quốc cho thấy 78% người dân Lebanon hiện sống dưới mức nghèo khổ ở một quốc gia trước đây thuộc tầng lớp trung lưu.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo, trong tuyên bố chung của họ với ông Guterres ngày 20 tháng 12, đã khẳng định “cam kết của họ đối với sự cởi mở, tinh thần khoan dung và cùng nhau chung sống là bản chất của bản sắc và sự ổn định của Lebanon”.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc bảo vệ những giá trị này, vốn là cốt lõi của đức tin, đặc biệt là vào thời điểm khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và tài chính nghiêm trọng đang ảnh hưởng nặng nề đến dân số trong nước”.

Việc gặp gỡ các tham dự viên bày tỏ quyết tâm “tập trung vào những điều hợp nhất Lebanon và gắn kết mọi người dân trong nước lại với nhau”. Các nhà lãnh đạo tôn giáo khuyến khích các cộng đồng của mình “làm điều tương tự và áp dụng việc đối thoại như một phương tiện để giải quyết những khác biệt trên tinh thần đồng thuận và cảm giác về sự thống nhất”.

“Các tham dự viên nhấn mạnh mong muốn chung của tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng để chứng kiến Lebanon phục hồi và thịnh vượng, và họ cam kết làm tất cả những gì có thể để khôi phục hy vọng cho người dân của mình”, tuyên bố cho biết thêm.

Sau chuyến viếng thăm của mình với Tổng thống Lebanon Michel Aoun vào ngày 19 tháng 12, ông Guterres cho biết: “Tôi đã nói với ngài Tổng thống rằng tôi đến với một thông điệp đơn giản: Liên hợp quốc cùng kề vai sát cánh trong tinh thần liên đới với người dân Lebanon”.

“Tôi kêu gọi các chính trị gia của đất nước cùng cộng tác với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Và tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Lebanon”, ông Guterres nói.

“Người dân Lebanon mong đợi các nhà lãnh đạo chính trị của họ khôi phục nền kinh tế, thành lập một chính phủ và các thể chế nhà nước hoạt động hiệu quả, chấm dứt vấn nạn tham nhũng và bảo vệ nhân quyền”, ông Guterres nhấn mạnh.

“Chứng kiến sự đau khổ của người dân Lebanon, các nhà lãnh đạo chính trị Lebanon không có quyền để cho mình bị chia rẽ và khiến cho đất nước bị tê liệt”, ông Guterres nói.

Chính phủ mới của Lebanon, được thành lập vào ngày 10 tháng 9, đã không tổ chức các cuộc họp kể từ ngày 12 tháng 10.

Cũng trong ngày 20 tháng 12, ông Guterres đã đến thăm cảng Beirut, nơi bị tàn phá bởi các vụ nổ chết người vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Thảm họa khiến hơn 200 người chết và 6.500 người bị thương. Cuộc điều tra về những người chịu trách nhiệm tiếp tục bị đình trệ.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết