
Giêrusalem (AsiaNews) – Đại dịch Covid-19 đã “hướng sự chú ý” từ các vấn đề “công lý và hòa bình” sang các vấn đề “sự sống và cái chết” và “chúng tôi cũng chia sẻ nỗi đau toàn cầu này”, và “chúng tôi cầu xin Lòng thương xót của Thiên Chúa”.
Tuy nhiên, “chúng tôi lo lắng về những điều không mong muốn ảnh hưởng đến vùng đất của chúng tôi”, bao gồm cuộc tranh chấp hàng trăm năm “giữa hai dân tộc trên một vùng đất”, ba nhà cựu lãnh đạo của Giáo hội Giêrusalem viết trong lời kêu gọi gửi tới AsiaNews.
Họ không che giấu nỗi sợ hãi của họ “đối với sự đau khổ và bất công” và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “hành động để giúp đỡ” tiến trình hòa giải.
Trong một bức thư chung, Đức nguyên Thượng Phụ Giêrusalem Michael Sabbah, Đức nguyên Giám mục Anh giáo Riah Abu El Assal và Đức nguyên Giám mục Lutheran Munib A. Younan đã nhắc lại những lời kêu gọi gần đây được phát động bởi những người đứng đầu Giáo hội tại Thánh địa. Các nhà lãnh đạo Giáo hội yêu cầu câu trả lời “đối với lời kêu gọi đơn nghĩa của chúng tôi từ Thánh địa” để “sự thánh thiêng, bằng cách áp dụng luật pháp quốc tế và việc công nhận các quyền cơ bản của mọi công dân” sẽ được khôi phục toàn bộ.
Sắc lệnh hành pháp mới, kết quả của một thỏa thuận giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz, hướng tới việc sáp nhập các vùng lãnh thổ và hợp thức hóa các thuộc địa.
Tòa án Tối cao đã bác bỏ dự án được các chuyên gia của Liên Hợp Quốc gọi là “Apartheid thế kỷ 21”. Nó gây lo ngại cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Thánh địa, những người nói về hoạt động chính trị “nghiêm trọng và thảm khốc”, với sự chấp thuận của Hoa Kỳ trong bối cảnh của “Thỏa thuận thế kỷ” gây tranh cãi.
Sự lo ngại của các nhà lãnh đạo Kitô giáo “hướng tới tương lai của các Kitô hữu Palestine”, những người không nhìn thấy “niềm hy vọng của công lý trên đường chân trời” và phải chịu “áp lực” liên tục để rồi phải chạy trốn ra nước ngoài. Đây là lý do tại sao “đã đến lúc cần phải hành động” nhằm “dập tắt những đám cháy có sức hủy diệt đang hoành hành tại Thánh địa”. Và ai ai cũng biết rằng “chỉ có hòa bình mới có thể chấm dứt sự hận thù, áp bức và đau khổ của rất nhiều người tại vùng đất được Thiên Chúa làm cho trở nên thánh thiêng”.
Đối với các nhà cựu lãnh đạo Giáo hội, Thánh địa “chính là chìa khóa cho nền hòa bình này”, không chỉ giữa người Israel và người Palestine, mà còn giữa các Kitô hữu, các tín đồ Do Thái và những người Hồi giáo. Ngày nay, nó không phải là “thành phố của hòa bình, mà là của những cuộc đấu tranh và xung đột”. Nó phải trở thành nơi của “sự hòa giải, công bằng và bình đẳng” bởi vì nền hòa bình nơi đây sẽ được chuyển đổi “thành nền hòa bình cho toàn thế giới”. Israel, các nhà lãnh đạo Kitô giáo tiếp tục, phải “giảm sự căng thẳng và tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc”, bởi vì “hành động chiếm đóng và thực dân hóa của Palestine là nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột đang diễn ra”.
Giải pháp cho cuộc tranh cãi lâu nay đã “được xác định từ nhiều năm trước” và đã được đưa vào “nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc”. Đa số các quốc gia “đã công nhận cả Nhà nước Israel và Nhà nước Palestine: lời kêu gọi của chúng tôi rất đơn giản – các nhà lãnh đạo Kitô giáo kết luận – áp dụng những gì đã được công nhận” trên phạm vi quốc tế và “giúp Israel có được vấn đề an ninh và giúp Palestine có được nền độc lập của họ”, để cả hai “có thể chung sống cạnh nhau trong hòa bình, công bằng, bình đẳng và dân chủ. Không còn hận thù, không còn cảnh chết chóc, chỉ có công lý, bình đẳng, và sự sống”.
Minh Tuệ (theo Asia News)