
Một phụ nữ di cư và một đứa trẻ (núp bên trong váy ) tại một trại tập trung dành cho những người di tản trong nước sau trận lũ lụt buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa của họ ở bang Boma, Nam Sudan
Bức thư, được phát hành bởi Hội đồng các Giáo hội Nam Sudan (SSCC), được ký bởi các Giám mục và các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Công giáo, Giáo hội Tân giáo, Giáo hội Trưởng lão và Giáo hội Ngũ Tuần trong nước. Trong số đó có Đức Tổng Giám mục Công giáo Địa phận Juba, Đức Cha Paolino Lukudu Loro.
“Những người đầu tiên chiêm ngắm vinh quang khiêm hạ của Đấng Cứu Thế, sau Đức Maria và Thánh Giuse, là các mục đồng”, bức thư viết, “và họ không bị kinh ngạc bởi sự nghèo khó của Ngài. Thay vào đó, giống như Đức Maria, họ chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài bằng đôi mắt đơn sơ”.
Trong khi thừa nhận các cuộc xung đột đang diễn ra và những khó khăn kéo dài của người dân trong nước, bất chấp “Thỏa thuận Hồi sinh về Giải quyết Xung đột tại Cộng hòa Nam Sudan” năm ngoái, các nhà lãnh đạo Giáo hội kêu gọi mọi người nhận ra nơi dung mạo của Chúa Giêsu Hài đồng khuôn mặt của tất cả những người hiện đang đau khổ trong nước.
“Vào dịp lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Tể Hòa bình ban sự Chữa lành, Tha thứ và Hòa giải cho Nam Sudan”, họ nói, trong khi bày tỏ hy vọng rằng ý chí tiếp tục đối thoại có thể thắng thế, và cuối cùng một giải pháp cũng có thể đạt được.
“Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của trẻ em và người dân Nam Sudan”
Các nhà lãnh đạo Giáo hội khuyến khích mọi người nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi tất cả những người bị thương do các cuộc xung đột, những người đói kém và bệnh tật, những người không nhà không cửa và công ăn việc làm, và những đứa trẻ bị buộc phải lao động hoặc bị chiêu nạp trở thành quân nhân.
“Ít nhất chúng ta có thể phục hồi sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người thông qua một cam kết chung nhằm tái xây dựng cơ cấu xã hội, không phân biệt tư cách thành viên sắc tộc”.
Bất chấp tất cả mọi thách thức, Hội đồng các Giáo hội Nam Sudan đã ca ngợi các bên đã chọn tuân thủ Thỏa thuận. Đồng thời, họ kêu gọi những người không ký kết chấm dứt mọi hành vi thù địch và chọn con đường đối thoại.
“Chúng ta hãy cùng hợp nhất với nhau để biến năm 2020 thành một năm hòa bình và hy vọng cho tất cả mọi người dân Nam Sudan!”, bức thư kêu gọi.
“Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình”
Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đóng góp cho sự tiến bộ của hòa bình ở Nam Sudan, bao gồm cả những người tạo điều kiện cho các cuộc họp giữa các đảng và tất cả các tổ chức nhân đạo.
Bức thư cũng hoan nghênh cuộc bầu cử của Thủ tướng Nam Sudan Abdallah Hamdock, với tư cách là tân Chủ tịch của Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ, và đồng thời kêu gọi ông biến những nỗ lực hòa bình của ông tại nước này trở thành một sự ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, SSCC đã bày tỏ mối bận tâm của họ về việc chậm trễ thực thi thỏa thuận hòa bình, đồng thời cho biết rằng “sự chậm trễ liên tục đồng nghĩa với việc kéo dài sự đau khổ của người dân cũng như phá vỡ hy vọng của họ đối với một nền hòa bình lâu dài trong nước”.
Cuối cùng, các nhà lãnh đạo Giáo hội trao phó người dân và các nhà lãnh đạo chính trị cho Chúa Giêsu Hài Đồng, đồng thời cầu nguyện “để họ có thể nối lại một cuộc đối thoại thanh bình giữa mọi thành phần khác nhau trong xã hội vì lợi ích của tất cả mọi người dân Nam Sudan thân yêu”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)