Các nhà lãnh đạo Giáo hội lên án hành vi sách nhiễu chống Kitô giáo tại Ấn Độ

Một cây thánh giá ở làng Gerahalli thuộc bang Karnataka, Ấn Độ, bị chính quyền địa phương dỡ bỏ vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. (Nguồn: Cha Antony Britto / Courtesy to Crux.)

Một cây Thánh giá ở làng Gerahalli thuộc bang Karnataka, Ấn Độ, bị chính quyền địa phương dỡ bỏ vào ngày 23 tháng 9 năm 2020 (Ảnh: Cha Antony Britto)

MUMBAI, Ấn Độ – Một cây Thánh giá cao hơn 100 feet đã bị các quan chức chính phủ dỡ bỏ khỏi ngọn đồi phía sau một nhà thờ ở miền nam Ấn Độ, bất chấp sự phản đối của vị Linh mục quản xứ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 9 tại làng Gerahalli ở bang Karnataka, cách thủ phủ Bangalore của tiểu bang khoảng 40 km. Cây Thánh giá này nằm trên ngọn đồi phía sau nhà thờ Giáo xứ Thánh Giuse.

Hơn 300 cảnh sát và quan chức đã có mặt tại hiện trường để dỡ bỏ cây Thánh giá khổng lồ, cũng như 14 cây Thánh giá nhỏ hơn được sử dụng cho việc đi Chặng Đàng Thánh Giá.

Cha Antony Britto, Linh mục quản xứ, cho biết ngài đã yêu cầu án lệnh của thẩm phán cho phép việc phá dỡ diễn ra, và được thông báo rằng ngài không được phép như thế. Các quan chức cũng từ chối yêu cầu của vị Linh mục quản xứ để cho phép các cây Thánh giá phải được hạ xuống “một cách tôn kính”.

“Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ thông báo nào trước đó về việc tháo dỡ Thánh giá”, Cha Antony Britto phát biểu với Crux.

“Chúng tôi đã sử dụng không gian này trong suốt hơn 5 thập kỷ cho việc đi Chặng Đàng Thánh Giá, đặc biệt là trong Mùa chay. Ngoài anh chị em giáo dân Công giáo, các tín đồ thuộc các tôn giáo khác cũng hành hương lên đỉnh đồi để cầu nguyện”, Cha Britto chia sẻ thêm.

  1. A. Kanthraj, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Bangalore phát biểu với Crux rằng không có bất kỳ vấn đề gì từ phía chính phủ khi các tín đồ Hindu sử dụng những ngọn đồi gần đó.

“Chúng tôi có lịch sử sử dụng ngọn đồi trong suốt 150 năm qua”, Cha Britto chia sẻ. “Vào mỗi Thứ Sáu Tuần Thánh, các tín hữu đến cầu nguyện – kể cả những người ngoài Kitô giáo”.

Ông Kanthraj cho biết những cuộc gặp gỡ này nói lên “sự phối hợp, sự thông cảm lẫn nhau và tinh thần hòa hợp” và “không có bất cứ cáo buộc nào về việc cải đạo”.

“Chỉ 10 ngày trở lại đây, chúng tôi đã nộp một công văn chính thức cho bộ phận văn thư hành chính của quận nhằm hợp thức hóa và hiệu lực hóa khu đất thuộc sở hữu của Giáo hội”, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Bangalore nói. Ông Kanthraj đã đổ lỗi hành động này là do một “chính quyền quá nóng vội” đang cố gắng làm hài lòng giới kiểm soát chính trị của họ.

Karnataka hiện đang được cai trị bởi Đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo (BJP), đảng cũng đã cầm quyền chính phủ quốc gia kể từ năm 2014.

Các tôn giáo thiểu số đã phàn nàn về hành vi sách nhiễu ngày càng gia tăng kể từ khi đảng này lên nắm quyền.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu thường cáo buộc các tín hữu Kitô giáo tội “cưỡng ép cải đạo” và một số tiểu bang đã thông qua luật chống cải đạo.

Đức Tổng Giám mục Peter Machado Địa phận Bangalore đã phát biểu với Crux rằng đây là cây Thánh giá thứ tư đã bị tháo dỡ hoặc bị mạo phạm trong 6 tháng qua.

“Về cơ bản, đây là một hành động có chọn lọc được thực hiện chống lại chúng ta trong bầu không khí bất khoan dung hiện nay đối với các hoạt động của các nhóm thiểu số và quan điểm của các nhóm tôn giáo thiểu số”, Đức TGM Machado nói.

Đức Tổng giám mục Machado thừa nhận khu đất mà các cây Thánh giá được dựng lên, theo một cách giải thích chính xác luật pháp, là bãi cỏ thuộc sở hữu của chính phủ, nhưng các cây Thánh giá chỉ nằm trên một phần nhỏ của mảnh đất và đã được cộng đồng Kitô hữu địa phương sử dụng trong nhiều thập kỷ qua.

“Tuy nhiên, trên cùng một gò đồi nhỏ… có hai ngôi đền Hindu, và những ngôi đền này đã không bị phá bỏ. Các ngôi đền Hindu hiện vẫn còn đứng vững, nhưng chỉ có những cây Thánh giá của Kitô giáo đánh dấu 14 Chặng Đàng Thánh giá và một cây Thánh giá khổng lồ cao 32 mét đã bị dỡ bỏ”, Đức TGM Machado nói.

“Nó đã được cộng đồng Kitô giáo sử dụng một cách hòa bình trong một thời gian dài”, Đức TGM Machado chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ở phía bên kia của Ấn Độ ở bang Jharkhand, bảy Kitô hữu thuộc lạc bị cho là đã bị đánh đập và bị buộc phải thực hiện một nghi lễ tôn giáo Hindu sau khi họ bị cáo buộc tội giết thịt một con bò, con vật được coi là linh thiêng trong Ấn Độ giáo.

Cộng đồng bộ lạc bản địa của Ấn Độ – cùng với những người theo đạo Hindu thuộc đẳng cấp thấp được gọi là Dalits – là những người bị gạt ra bên lề xã hội nhất trong cả nước.

Bảy Kitô hữu đã bị “cạo trọc đầu” – bị cạo sạch tóc, tương tự như nghi lễ tôn giáo dành cho trẻ sơ sinh theo đạo Hindu – và buộc phải hô to: “Jai Shri Ram” (“Chúc tụng Chúa tể Rama”).

Việc giết mổ bò là bất hợp pháp ở Jharkhand, nhưng các cộng đồng Kitô giáo và Hồi giáo thiểu số thường bị cáo buộc tội buôn bán thịt bò.

Deepak Kullu, 26 tuổi, một Kitô hữu thuộc bộ lạc ở Bherikudar phát biểu với tờ India Matters rằng một nhóm hơn 25 người cầm gậy gộc xông vào làng vào sáng sớm ngày 16/9.

“Tôi đã chứng kiến cảnh họ đánh đập một người dân làng, anh Raj Singh Kullu, và văng những lời tục tĩu về đẳng cấp với vợ anh là Jacqueline Kullu. Khi tôi tìm kiếm lời giải thích, họ cũng bắt đầu nói những lời lẽ thô tục dựa trên đẳng cấp đối với tôi và cáo buộc chúng tôi giết thịt bò”, anh Kullu nói.

“Raj tiếp tục cầu xin rằng chẳng có ai giết bất kỳ con bò nào. Nhưng đám đông đã cho chúng tôi xem một đoạn video giả mạo về một người đàn ông lớn tuổi từ một ngôi làng lân cận nói rằng ông ta đã nhìn thấy những con bò bị giết thịt trong ngôi làng của chúng tôi”, anh Kullu tiếp tục.

“Những kẻ tấn công đã gọi đến đồn cảnh sát Simdega địa phương, cáo buộc chúng tôi giết mổ bò. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trong vài phút và đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát”, Deepak phát biểu với trang tin.

“Cảnh sát đã khám xét nhà của chúng tôi nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc giết mổ bò và thả tất cả chúng tôi ngay sau đó trong cùng ngày. Ngày hôm sau, Jacqueline khiếu nại với đồn cảnh sát Simdega và đồn cảnh sát SC/ST của quận”, Deepak cho biết thêm.

Bốn người đàn ông đã bị bắt giữ trong vụ tấn công 7 Kitô hữu, và 5 người khác cũng bị cáo buộc vì tội tham gia.

Đức Tổng Giám mục John Barwa Địa phận Cuttack-Bhubaneswar nói: “Tôi lên án hành động tấn công các Kitô hữu bộ lạc và vi phạm quyền cơ bản của họ”.

“Mọi người không nên để luật rơi vào tay họ. Luật pháp phải đi theo hướng riêng của nó. Tôi kêu gọi cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét vấn đề và làm những điều cần thiết mà các nạn nhân cần được công lý và bảo vệ đầy đủ”, Đức Tổng Giám mục John Barwa phát biểu với Crux.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết