Những người định cư Do Thái cực đoan đã tấn công thị trấn Taybeh của các Kitô hữu với mức độ bạo lực ngày càng gia tăng, trong khi quân đội và cảnh sát Israel phớt lờ những lời yêu cầu giúp đỡ.
Các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo chính tại Thánh địa đang đặt vấn đề về sự thông đồng của chính quyền Israel trước các vụ tấn công ngày càng leo thang nhắm vào thành phố Taybeh ở Bờ Tây bởi những người định cư Do Thái cực đoan.
Taybeh là thị trấn Kitô giáo cuối cùng còn sót lại tại Thánh địa. Trong những tuần lễ qua, các nhóm định cư Do Thái cực đoan đã quấy rối và tấn công cộng đồng và các di tích lịch sử, trong đó có việc phóng hỏa nhà thờ Thánh George mang tính lịch sử, có niên đại từ thế kỷ thứ V.
Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ (ACN) đã trao đổi với Linh mục Bashar Fawadleh, Cha sở Giáo xứ Nghi lễ Latinh tại Taybeh, về mức độ gây hấn ngày càng gia tăng mà cộng đồng đang phải gánh chịu. “Mỗi buổi sáng, trong gần một tháng, một người định cư lại đến chăn thả một đàn bò lớn giữa những vườn ô liu của chúng tôi, vốn rất nổi tiếng về chất lượng. Người dân ở đây chủ yếu sống nhờ vào việc bán dầu ô liu. Đàn bò đã phá hoại cây cối và sẽ phá hỏng mùa thu hoạch, vốn diễn ra vào tháng 10. Nếu không có mùa thu hoạch, thị trấn sẽ không còn sự sống”.
“Rồi một ngày, chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi hơn 10 người định cư có vũ trang tấn công Nhà thờ Thánh George, hay Al-Khadr, rất linh thiêng và quan trọng, theo cách chúng tôi gọi bằng tiếng Ả Rập. Họ đốt lửa bên cạnh Nhà thờ, vốn có từ thế kỷ thứ V, và phía sau nghĩa trang. Chúng tôi đã vô cùng bàng hoàng, nhưng hơn 20 thanh niên đã cùng tôi chạy đến hiện trường và dập tắt được đám cháy, trong khi họ chỉ đứng nhìn”, ngài giải thích với ACN.
Vị Linh mục cho biết: “Họ cũng đã chặn một số con phố bằng ô tô của họ, không cho chúng tôi qua lại, trong khi các con đường chính ra vào Taybeh vẫn tiếp tục bị chặn lối bởi các trạm kiểm soát và rào chắn của quân đội”.
Những vụ việc này xảy ra sau các vụ tấn công tương tự nhắm vào làng Hồi giáo Kafr Malik gần đó, khiến 3 thanh niên Palestine thiệt mạng. Trong trường hợp động cơ của những người định cư vẫn chưa rõ ràng, gần đây họ đã dựng một tấm biển hướng đến người dân Taybeh, với dòng chữ “Các người sẽ không có tương lai ở đây”.
Khi được ACN hỏi liệu họ đã gọi cho chính quyền chưa, Cha Bashar gật đầu. “Chúng tôi đã gọi hai lần đến trung tâm điều phối giữa Chính phủ Palestine và Chính phủ Israel, họ nói rằng họ sẽ đến, nhưng họ đã không bao giờ đến. Họ không bảo vệ chúng tôi, họ không ngăn chặn những người định cư, và điều này là do họ bảo vệ những người định cư, bởi vì rất nhiều binh lính đến từ các cộng đồng định cư, và họ được các phần tử cuồng tín trong Chính phủ khuyến khích”.
Kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức và minh bạch
Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai, ngày 14 tháng 7, sau chuyến viếng thăm của những người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp, Giáo hội Melkite Hy Lạp và Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã đồng thanh yêu cầu “những kẻ cực đoan này phải chịu trách nhiệm trước chính quyền Israel, những người đã tạo điều kiện và cho phép chúng hiện diện xung quanh Taybeh. Ngay cả trong thời chiến, những địa điểm linh thiêng cũng cần phải được bảo vệ. Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức và minh bạch về lý do tại sao cảnh sát Israel không phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp từ cộng đồng địa phương và tại sao những hành động ghê tởm này vẫn tiếp tục không bị trừng phạt”.
“Các vụ tấn công của những kẻ định cư nhắm vào cộng đồng chúng tôi, những người đang sống trong hòa bình, phải chấm dứt, cả ở Taybeh lẫn những nơi khác trên khắp Bờ Tây. Đây rõ ràng là một phần của các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các Kitô hữu mà chúng tôi thấy đang diễn ra trên khắp khu vực”, tuyên bố cho biết thêm.
Những người đứng đầu các Giáo hội “yêu cầu các nhà ngoại giao, các chính trị gia và các quan chức Giáo hội trên toàn thế giới hiệp ý cầu nguyện và thẳng thắn lên tiếng thay mặt cộng đồng đại kết của chúng tôi tại Taybeh, để sự hiện diện của họ được đảm bảo và họ có thể sống trong hòa bình để tự do thờ phượng, trồng trọt mà không gặp nguy hiểm và sống trong hòa bình dường như đang thiếu vắng”, đồng thời kêu gọi cộng đồng toàn cầu, đặc biệt là các Kitô hữu, “cầu nguyện, chú ý và hành động” liên quan đến những vụ việc này.
Taybeh từng có tới 15.000 cư dân, nhưng phần lớn đã rời khỏi Thánh địa do xung đột Israel-Palestine. 10 gia đình đã rời bỏ khu vực kể từ giai đoạn mới của cuộc chiến. Cha Bashar nói với ACN rằng những người còn lại đều cam kết ở lại trên mảnh đất của họ, và mặc dù bị chính quyền bỏ rơi, “chúng tôi tin vào chính mình, rằng chúng tôi có thể ngăn chặn họ với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và đặc biệt là Thánh George, Quan thầy của chúng tôi”.
Minh Tuệ (theo ACN)