Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa đã tái khẳng định cam kết của cộng đồng Kitô giáo đối với hòa bình giữa bối cảnh chiến tranh khắc nghiệt.

Hội đồng các Giám mục Công giáo tại Thánh Địa (Ảnh do Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem cung cấp)
Trong bối cảnh chiến tranh đang bao trùm Trung Đông, Hội đồng các Giám mục Công giáo tại Thánh Địa đã đưa ra một thông điệp thiêng liêng và nhân đạo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của các Giáo hội về tình hình trong khu vực và đồng thời tái khẳng định cam kết của các Kitô hữu đối với hòa bình bất chấp sự khắc nghiệt của tình hình.
Trong một tuyên bố chính thức, Hội đồng các Giám mục Công giáo tại Thánh Địa thông báo rằng các thành viên đã buộc phải hoãn phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra tại Nazareth do các biện pháp an ninh. Thay vào đó, họ đã họp trực tuyến để trao đổi thông tin cập nhật về tình hình tại các Giáo hội của mình.
Tuyên bố nêu rõ rằng các cộng đồng ở Thánh Địa đều đang phải gánh chịu, ở các mức độ khác nhau, hậu quả của cuộc chiến đang diễn ra trong khu vực.
Tuy nhiên, theo Hội đồng, điều nổi bật là các tín hữu Kitô giáo đã không khuất phục trước cám dỗ đáp trả bằng bạo lực, thậm chí ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hội đồng mô tả điều này như một dấu chỉ thực sự của niềm hy vọng và một minh chứng rõ ràng cho bản sắc Kitô giáo.
Trong bối cảnh Mùa Chay, các thành viên Hội đồng đã kêu gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện và hy sinh, dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để Ngài soi sáng tâm hồn các nhà lãnh đạo các quốc gia và hướng dẫn họ trên con đường dẫn đến hòa bình đích thực trong khu vực.
Các thành viên cũng đã chào tạm biệt Đức Tổng Giám mục Adolfo Tito Yllana, người đã kết thúc vai trò Sứ thần Tòa Thánh tại Thánh địa, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của ngài phản ánh sự gần gũi và sự bận tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha đối với vùng đất này và người dân nơi đây.
Tuyên bố cũng đề cập đến cái chết của vị Linh mục nghi lễ Maronite người Liban, Cha Pierre al-Rahi, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban khi đang thi hành sứ vụ mục vụ. Các thành viên bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn Cha al-Rahi được an nghỉ, đồng thời cho biết rằng sự hy sinh của ngài có thể trở thành hạt giống hòa bình cho toàn bộ Trung Đông.
Trong cùng bối cảnh đó, Cha Ibrahim Faltas Đại diện Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, trong một bài báo đăng trên tờ Al-Quds, đã bày tỏ sự lo ngại về thực trạng trong khu vực, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến, vốn đang đe dọa những người vô tội và xóa bỏ ý nghĩa của việc tôn trọng sự sống.
Cha Faltas mô tả Giêrusalem trong những ngày này là một thành phố tĩnh mịch, gần như không còn người hành hương, nói về những cửa hàng đóng cửa và cuộc sống thường nhật nặng trĩu với sự lo lắng và đầy những khó khăn. Ngài cho biết rằng việc đóng cửa các địa điểm linh thiêng đối với các tín hữu của ba tôn giáo độc thần, bao gồm cả Nhà thờ Mộ Thánh, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng mà khu vực đang trải qua.
“Vì lệnh cấm áp đặt đối với Thành phố Cổ Giêrusalem, chúng tôi đã không thể đi Chặng Đàng Thánh Giá vào thứ Sáu tuần trước”, ngài chia sẻ.
Cha Faltas cho biết rằng sự im lặng và trống rỗng bao trùm thành phố này như một lời cầu nguyện chung từ con tim của các tín hữu ở khắp mọi nơi, một lời cầu xin hòa bình chứ không phải sự chiến thắng, và kêu gọi khôi phục phẩm giá của sự sống cũng như chấm dứt vòng xoáy bạo lực tại Thánh địa.
Minh Tuệ (theo EWTN)