Trong thông điệp Giáng Sinh hàng năm, các Thượng phụ và lãnh đạo các Giáo hội tại Giêrusalem nhắc nhở rằng chính Chúa Kitô đã sinh ra và sống giữa những đau khổ tột cùng, đồng thời kêu gọi các Kitô hữu và tất cả những người có tinh thần thiện chí nỗ lực làm việc không mệt mỏi hướng tới một nền hòa bình công bằng ở Thánh Địa.
Khi Giáng Sinh đến gần, các Thượng phụ và lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem một lần nữa kêu gọi chấm dứt ngay lập tức “nỗi kinh hoàng” của chiến tranh đang tàn phá Thánh địa.
Sự đau khổ không thể tưởng tượng
Trong một thông điệp Lễ Giáng Sinh được công bố vào ngày 21 tháng 12, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã lên án “sự đau khổ không thể tưởng tượng được” do cuộc xung đột gây ra, vốn đã mang đến “sự khốn khổ và nỗi buồn không thể nguôi ngoai cho vô số gia đình” trên khắp khu vực.
“Đối với những người bị mắc kẹt giữa những hoàn cảnh thảm khốc như vậy, hy vọng dường như xa vời và ngoài tầm với. Tuy nhiên, chính trong một thế giới như vậy mà chính Chúa Giêsu đã sinh ra để mang lại cho chúng ta niềm hy vọng”, các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Giêrusalem lưu ý, đồng thời nhắc lại tình huống mà Thánh Gia phải đối mặt khi chạy trốn sang Ai Cập để trú ẩn.
“Ở đây, chúng ta phải nhớ rằng trong Lễ Giáng Sinh đầu tiên, tình hình cũng không khác xa so với ngày hôm nay”, các nhà lãnh đạo Giáo hội nói. “Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse đã gặp khó khăn trong việc tìm nơi chào đời cho con trai của họ. Có việc giết hại trẻ em, có sự chiếm đóng của quân đội. Và Thánh Gia đã phải tản cư như những người tị nạn. Bề ngoài, không có lý do gì để ăn mừng ngoài sự ra đời của Chúa Giêsu”.
Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô gợi lên thông điệp về hy vọng và hòa bình
“Đây là thông điệp thiêng liêng về niềm hy vọng và hòa bình mà Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô truyền cảm hứng trong chúng ta, thậm chí ngay cả giữa sự đau khổ”, các nhà lãnh đạo Giáo hội nói. “Vì chính Chúa Kitô đã hạ sinh và sống giữa những đau khổ tột cùng. Thật vậy, Người đã chịu đau khổ vì chúng ta, thậm chí cho đến mức chết trên thập giá, để ánh sáng hy vọng chiếu soi thế giới, chiến thắng bóng tối”.
Tương tự như vậy, thông điệp mời gọi các tín hữu ở Thánh Địa và trên toàn cầu “tìm kiếm ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta có thể học cách bước đi cùng nhau trên con đường công lý, lòng thương xót và hòa bình”.
Kết lời, các Thượng phụ và những người đứng đầu các Giáo hội ở Giêrusalem kêu gọi các Kitô hữu và tất cả những người có tinh thần thiện chí “nỗ lực làm việc không mệt mỏi để cứu trợ những người đau khổ và hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở vùng đất này vốn cũng thiêng liêng không kém đối với ba Tôn giáo Độc thần”.
Quốc vương Abdullah của Jordan gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo về cuộc khủng hoảng
Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza là trọng tâm của cuộc gặp gỡ được Quốc vương Abdullah của Jordan tổ chức hôm thứ Tư với các nhà lãnh đạo tôn giáo Kitô giáo và Hồi giáo từ Giêrusalem và Jordan.
Trong bài phát biểu của mình, Quốc vương Hashemite đã cảnh báo về hậu quả của tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza, thu hút sự chú ý đến căng thẳng gia tăng ở Bờ Tây và ở Giêrusalem, đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải đoàn kết để bảo vệ các thánh địa Hồi giáo và Kitô giáo trong thành phố.
Ngoài ra, Quốc vương Hashemite đã cảnh báo về những trở ngại có thể ngăn cản các Kitô hữu tham dự Thánh lễ Giáng Sinh ở Bethlehem, đồng thời nhấn mạnh rằng Jordan sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để đảm bảo quyền tiếp cận đối với các tín hữu. Vua Abdullah cũng đã bày tỏ thêm sự lên án mạnh mẽ của Jordan đối với việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm thờ phượng ở Gaza, đồng thời lưu ý rằng nhiều người đã tìm nơi ẩn náu ở những nơi này và đang cần viện trợ.
Vua Abdullah nhắc lại rằng bất kỳ sự điình chiến nào cũng phải dẫn đến ngừng bắn và quay trở lại bàn đàm phán để tìm giải pháp cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước, vốn được sự đồng thuận quốc tế ủng hộ.
Không giải pháp quân sự nào có thể mang lại hòa bình lâu dài trong khu vực
Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa nằm trong số những người tham dự cuộc họp. Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã ca ngợi vai trò ngoại giao của Jordan trong việc tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
“Cùng với nhau, chúng ta tìm cách bằng mọi cách có thể để khẳng định sự thật với thế giới và cộng đồng quốc tế, nhằm ngay lập tức chấm dứt chiến tranh”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của cộng đồng quốc tế trong việc giúp tìm ra một viễn cảnh mới và thực tế cho tương lai của Gaza cũng như của người dân Palestine.
Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vương quốc Hashemite trong việc giúp bảo tồn đặc tính đa tôn giáo và đa văn hóa của Thành phố linh thiêng cũng như việc ‘giữ nguyên hiện trạng’ (status quo).
Những lời của ngài đã được lặp lại bởi Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp của Giêrusalem Theophilos III, cũng có mặt tại cuộc họp, người đã cảnh báo rằng không có giải pháp quân sự nào có thể mang lại hòa bình ở Trung Đông.
Thiên Ân (theo Vatican News)
