Các Kitô hữu mở cửa tiếp đón hàng ngàn người chạy trốn bom đạn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Lebanon

Tổng Giáo phận Baalbek-Deir El-Ahmar ở Thung lũng Beqaa, miền đông Lebanon, đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh nghiêm trọng do hậu quả của cuộc ném bom hàng ngày của Israel. Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN), Đức Cha Hanna Rahmé đã mô tả sự liên đới của Giáo hội với những người tản cư trong nước và tình hình thảm khốc khiến nhiều người phải tị nạn ở Syria.

Đức Cha Hanna Rahmé, O.L.M, Tổng Giám mục nghi lễ Maronite của Địa phận Baalbek-Deir El-Ahmar ở Beqaa, miền đông Lebanon (Ảnh: ACN)

Đức Cha Hanna Rahmé, O.L.M, Tổng Giám mục nghi lễ Maronite của Địa phận Baalbek-Deir El-Ahmar ở Beqaa, miền đông Lebanon (Ảnh: ACN)

“Mỗi gia đình Kitô hữu ở các ngôi làng xung quanh Deir El-Ahmar đã chào đón 3 hoặc 4 gia đình tản cư, tức là từ 30 đến 60 người!”, Đức Cha Hanna Rahmé, Tổng Giám mục nghi lễ Maronite của Địa phận Baalbek-Deir El-Ahmar ở Beqaa, miền đông Lebanon, giải thích với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN). Các cuộc oanh tạc của Israel nhắm vào các khu vực chiến lược ở phía nam Tổng Giáo phận của ngài, đặc biệt là khu vực xung quanh Baalbek, nơi được coi là có các căn cứ của Hezbollah, nhưng đồng thời, các cuộc không kích cũng nhằm vào các ngôi làng nơi các Kitô hữu và người Hồi giáo cùng chung sống.

Đức Cha Rahmé, người mà Tổng Giáo phận của ngài bao phủ khoảng 27% diện tích đất nước và nằm trong một khu vực có khoảng 450.000 người Hồi giáo Shia, giải thích rằng ngay cả ở khu vực xung quanh thị trấn Deir El-Ahmar, các cuộc ném bom vẫn diễn ra hàng ngày, nhắm vào các trung tâm kinh tế và quân sự của Hezbollah nằm cách thị trấn từ 5 đến 20 km.

“Chúng tôi đang bị nghẹt thở bởi số lượng người tản cư trong nước, nhưng chúng tôi không thể bỏ mặc họ với số phận của họ; chúng tôi là những người Kitô hữu không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì tất cả mọi người”, Đức Cha Rahmé tuyên bố. “Tôi đã phát biểu trên truyền hình địa phương, và tôi đã nói với những người dân trong các khu vực bị ném bom – cả các Kitô hữu lẫn những người Hồi giáo – rằng nhà của chúng tôi luôn mở cửa chào đón họ. Bởi vì Chúa Kitô đã nói: ‘Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, và các ngươi đã tiếp rước’”. Người Hồi giáo vô cùng xúc động trước tinh thần liên đới này của các Kitô hữu, vị Giám chức cho biết thêm.

Theo Đức Cha Rahmé, khoảng 13.000 người đã chạy trốn vào các khu vực của Tổng Giáo phận nơi dân số chủ yếu là người Công giáo. Tại Deir El-Ahmar, nơi có Tòa Giám mục, và ở các ngôi làng xung quanh, khoảng 2.300 người đã được các cơ sở giáo dục tiếp nhận, trong khi 5.000 người khác được đưa vào nhà riêng và 1.500 người trong các tổ chức tôn giáo như các Nhà thờ và các Tu viện.

Tuy nhiên, theo lời kể của Đức Tổng Giám mục Rahmé, nhiều người phải di tản trong nước phải ngủ trên đường phố Deir El-Ahmar. Nhiều người thậm chí đã chạy đến miền bắc Lebanon hoặc Syria. Theo số liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, khoảng 235.000 người đã đến Syria bằng đường bộ, bao gồm 82.000 người Lebanon và 152.000 người Syria.

Hàng trăm ngàn người đã phải di dời do các cuộc ném bom của Israel ở Lebanon (Ảnh: ACN)

Hàng trăm ngàn người đã phải di tản do các cuộc ném bom của Israel ở Lebanon (Ảnh: ACN)

Sự bận tâm cấp bách nhất của Đức Cha Rahmé hiện nay là hỗ trợ những người di tản trong nước và các gia đình chủ nhà. Những người chủ nhà, vốn đã nghèo đói vì cuộc khủng hoảng kinh tế, đang ở trong tình trạng cùng quẫn. “Các tổ chức phi chính phủ trong khu vực đang giúp đỡ những người di tản trong các trường học, nhưng không phải những người được các gia đình chào đón hoặc chính các gia đình đó. Không ai giúp đỡ họ”, Đức Tổng Giám mục Rahmé than phiền, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Đây là lý do tại sao tổng giáo phận đang chăm sóc họ. Tuy nhiên, tình hình rất nguy kịch. Chúng tôi rất cần viện trợ thực phẩm, nệm và chăn, và chúng tôi rất biết ơn vì ACN đã ngay lập tức cung cấp sự viện trợ quan trọng. Xin hãy sát cánh với chúng tôi. Nếu chúng ta cùng nhau thực hiện điều này, chúng ta sẽ có thể làm được những điều tuyệt vời. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em”.

Minh Tuệ (theo ACN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết