
Các tín hữu than khóc trong đám tang của các Kitô hữu bị phiến quân Hồi giáo sát hại ở Nigeria (Ảnh: AFP)
Một Linh mục Công giáo tại Nigeria đưa ra lời kêu gọi sự chú ý và hành động của cộng đồng quốc tế khi các Kitô hữu tiếp tục bị đàn áp và bị sát hại tại chính đất nước của mình.
“Mỗi ngày”, Linh mục Joseph Bature Fidelis thuộc Giáo phận Maiduguri nói, “Nhiều anh chị em của chúng ta bị tàn sát trên các đường phố”.
Trong một lời kêu gọi đầy kịch tính đối với tổ chức từ thiện Giáo Hoàng, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, Cha Fidelis cho biết rằng tình hình ở miền bắc Nigeria tiếp tục trở nên xấu đi khi các Tu sĩ và các anh chị em tín hữu đang bị phiến quân Hồi giáo theo trào lưu chính thốn tấn công.
Lời kêu gọi gần đây nhất của Linh mục Joseph Bature Fidelis được đưa ra sau vụ bắt cóc bốn chủng sinh trẻ tuổi ở thành phố Kaduna, phía tây bắc Nigeria.
Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi dài các vụ tấn công và giết hại các tín hữu Kitô giáo ở đó. Ước tính có tới 1000 Kitô hữu Nigeria đã bị sát hại chỉ tính riêng trong năm 2019 vì đức tin của họ. Khoảng 6000 trong số họ đã bị giết hại kể từ năm 2015.
Trong thông điệp video của mình, Cha Fidelis đưa ra lời kêu gọi chân thành: “Tôi yêu cầu chính phủ Ý, quốc gia nơi tôi theo học và tất cả các chính phủ châu Âu gây áp lực lên chính phủ của chúng tôi để buộc họ phải làm gì đó để bảo vệ chúng tôi”.
Mặc dù chính phủ của tổng thống Muhammadu Buhari cho biết rằng họ đã áp dụng một số biện pháp an ninh để bảo vệ các Kitô hữu trong khu vực, nhưng dường như lại không có khả năng đảm bảo vấn đề an ninh và ngăn chặn bạo lực liên tục và thậm chí là các vụ thảm sát chống Kitô giáo.
Theo Cha Fidelis, sự hỗ trợ và can thiệp của các chính phủ châu Âu, do đó, là vô cùng cần thiết: “Nếu không, chúng tôi có nguy cơ bị tiêu diệt. Dân tộc của chúng tôi đã phải chịu đựng đau khổ quá nhiều. Xin hãy giúp chúng tôi chứ đừng im lặng khi đối mặt với sự hủy diệt to lớn này vốn đang diễn ra trong sự im lặng”.
“Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ” đã thực hiện việc truyền bá tin tức thông qua các phương tiện truyền thông của Ý và đồng thời kêu gọi việc cầu nguyện và hỗ trợ cụ thể cho các Chủng viện trong nước.
Cụ thể, viện trợ sẽ được dành cho Chủng viện Chúa Chiên Lành ở thành phố Kaduna, nơi hiện có 53 chủng sinh và, như Cha Fidelis cho biết, ở trong một khu vực “nơi mà hàng ngày người ta bị đe dọa tính mạng chỉ vì đức tin Kitô giáo của họ”.
Thiên Ân (theo Vatican News)