Các Giáo phận trên khắp Ấn Độ tổ chức cầu nguyện cho hòa bình tại Manipur

IMG-20230702-WA0004

Các nhà thờ trên khắp Ấn Độ đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) để cử hành một ngày cầu nguyện và liên đới vào ngày 2 tháng 7 vừa qua cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực đang xé nát bang Manipur phía đông bắc Ấn Độ trong hai tháng qua.

Sự kiện được tổ chức một ngày trước lễ Thánh Tôma (Yashu Bhakti Divas), rơi vào ngày 3 tháng 7 và đã được tổ chức trong vài năm qua như là Ngày Kitô giáo Ấn Độ.

Tại Tamil Nadu, nhiều Giáo xứ trong Tổng Giáo phận Pondicherry-Cuddalore đã tổ chức các buổi lễ, rước đuốc và diễu hành ủng hộ hòa bình và sự hòa hợp cho Manipur.

Những người tham gia sự kiện cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước việc chính phủ Liên minh (liên bang) thiếu hành động thích hợp để ngăn chặn làn sóng bạo lực.

Trong khi các nhóm sắc tộc khác nhau đang đọ sức với nhau, thật đáng buồn khi thấy rất nhiều Kitô hữu bị nhắm mục tiêu và các nhà thờ phóng hỏa.

Đức Tổng Giám mục Francis Kalist Địa phận Pondicherry-Cuddalore đã công bố một đợt gây quỹ đặc biệt cho người dân Manipur, nơi hàng chục ngàn người đã phải di dời. Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến Caritas Ấn Độ, tổ chức đang hỗ trợ các sáng kiến do Giáo phận Imphal đưa ra.

Cha Raj, Cha sở Đền thờ Đức Mẹ Pedryanayagi ở Konankuppam, đã chia sẻ với AsiaNews về điều đó.

IMG-20230702-WA0005

“Tại Đền thờ Konankuppam, hàng dài người xếp hàng và các buổi cầu nguyện được tổ chức sau Thánh lễ Chúa nhật”, Cha Raj nói. “Phụ nữ và nam giới cùng nhau tham gia, cam kết duy trì hòa bình và hòa hợp trong nước”.

Từ Odisha, một tiểu bang đã diễn ra các cuộc tàn sát chống Kitô giáo vào năm 2008, Đức Tổng Giám mục John Barwa Địa phận Cuttack Bhubaneswar cũng đã có cuộc trò chuyện với AsiaNews.

“Trong Giáo phận của chúng tôi, chúng tôi đã tổ chức chầu Thánh Thể và chúng tôi đang quyên góp để gửi đến giúp đỡ họ”, Đức Tổng Giám mục Barwa giải thích.

 “Người dân của chúng tôi cảm nhận được nỗi đau và sự đau khổ của người dân ở Manipur”, Đức Tổng Giám mục Barwa cho biết thêm, vì “họ nhận thức được nỗi đau khi trốn trong rừng, nhìn thấy nhà cửa và nhà thờ của họ bị phá hủy, và trải qua những đau khổ khi sống trong các trại tị nạn”.

“Chúng tôi hiệp lòng hiệp ý trong lời cầu nguyện và liên đới với những người dân đau khổ của Manipur với hy vọng rằng đó có thể là niềm an ủi xoa dịu những vết thương của họ”, Đức Tổng Giám mục Barwa tiếp tục.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết