Tại Zimbabwe, Hội đồng Giám mục Công giáo nước này đã đưa ra một lời kêu gọi hành động, thúc giục mọi công dân tích cực lên tiếng phản đối Dự luật Sửa đổi Dịch vụ Y tế (Medical Services Amendment Bill), một đề xuất có thể mở rộng đáng kể việc tiếp cận phá thai trên toàn quốc.
Dự luật được đề xuất nhằm bãi bỏ Đạo luật Chấm dứt Thai kỳ năm 1977 (Termination of Pregnancy Act – TOPA), vốn chỉ cho phép phá thai trong những trường hợp hết sức hạn chế, chẳng hạn khi tính mạng của người mẹ bị đe dọa.
Dự luật sửa đổi đề xuất mở rộng các căn cứ cho phép phá thai hợp pháp, cho phép phá thai theo yêu cầu đến 12 tuần, và đến 20 tuần trong những trường hợp thai kỳ gây nguy cơ cho sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần hoặc sự ổn định kinh tế – xã hội của người phụ nữ.
Dự luật cũng tìm cách đơn giản hóa việc tiếp cận các dịch vụ phá thai bằng cách giảm bớt thủ tục hành chính, trao quyền quyết định cho các nhân viên y tế và bệnh nhân, thay vì đòi hỏi sự chấp thuận của một thẩm phán thông qua quy trình tư pháp. Ngoài ra, các nữ hộ sinh đã qua đào tạo sẽ được phép cung cấp dịch vụ phá thai, đặc biệt tại các vùng nông thôn. Cuối cùng, dự luật nhấn mạnh rằng sự đồng thuận sau khi được thông tin đầy đủ sẽ là điều kiện duy nhất để thực hiện phá thai, ngay cả đối với trẻ vị thành niên mang thai.
Trong một tuyên bố mục vụ được đọc trong tất cả các Thánh lễ, các Giám mục cảnh báo rằng dự luật này đe dọa sự thánh thiêng của sự sống con người và đánh dấu một sự thay đổi nguy hiểm trong các giá trị quốc gia.
“Với tư cách là Giáo hội, chúng tôi hoàn toàn phản đối việc phá thai, và chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả những người có đức tin cũng như mọi người trân trọng sự sống hãy cầu nguyện và lên tiếng chống lại sự dữ này”, các Giám mục tuyên bố.
Dựa trên mệnh lệnh Kitô giáo về việc “chọn lựa sự sống”, các Giám mục mô tả phá thai là một “tội ác”, đồng thời cảnh báo rằng luật này sẽ dung túng cho “cuộc tàn sát những người vô tội”.
“Thật đau lòng khi cả thế giới đã cùng chúng ta vui mừng vào năm ngoái khi đất nước bãi bỏ án tử hình, nhưng hôm nay lại chứng kiến chúng ta thụt lùi và cho phép việc tàn sát những người vô tội”, các Giám mục nói.
Các vị Giám chức nhấn mạnh rằng lịch sử sẽ phán xét thế hệ hôm nay nếu không bảo vệ “những thành viên yếu thế nhất trong xã hội”.
“Với tư cách là Giáo hội, chúng ta bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống kể từ lúc thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên. Một giá trị cũng được phản ánh trong các nền văn hóa Zimbabwe vốn nuôi dưỡng và trân trọng sự sống”, tuyên bố cho biết thêm.
Các Giám mục lên án dự luật này như một hình thức “sùng bái trên tế đàn của hiến tế con người” và đồng thời kêu gọi các thượng nghị sĩ hãy tự vấn lương tâm trước khi bỏ phiếu.
Các Giám mục cảnh báo các thượng nghị sĩ đừng để sự đúng đắn chính trị, lợi ích tài chính hoặc mong muốn được chú ý lấn át việc bảo vệ sự sống con người.
“Phải chăng vì tiền bạc, vì sự đúng đắn về mặt chính trị, hay vì khao khát được chú ý mà các bạn chọn sùng bái trên tế đàn của hiến tế con người? Như ông Môsê đã truyền dạy dân Israel, chúng tôi khẩn thiết mời gọi quý vị hãy lựa chọn sự sống”, các Giám mục Công giáo nhấn mạnh.
Tổ chức Human Life International (HLI) — tổ chức Công giáo quốc tế lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sự sống, hiện diện tại nhiều quốc gia châu Phi nhằm giảm tỷ lệ phá thai — cho rằng áp lực ủng hộ dự luật có thể xuất phát từ các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, với mục tiêu làm giảm dân số châu Phi.
Ông Thomas Ciesielka, phụ trách quan hệ công chúng của tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ này, đã liên kết việc phá thai như một chiến lược kiểm soát dân số với Báo cáo Kissinger, một nghiên cứu của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ năm 1974, trong đó cho rằng sự gia tăng dân số toàn cầu nhanh chóng đe dọa an ninh và lợi ích của Mỹ, từ đó thúc đẩy các chính sách kiểm soát dân số tại các quốc gia đang phát triển.
Trong cuộc trao đổi với Crux, ông Ciesielka cho biết báo cáo này nêu rõ rằng nhu cầu khoáng sản của nền kinh tế Hoa Kỳ từ các nước kém phát triển ddaxx tạo ra lợi ích trực tiếp trong việc duy trì sự ổn định tại các quốc gia đó.
Ông khẳng định Báo cáo Kissinger trực tiếp liên kết việc kiểm soát dân số thông qua giảm tỷ lệ sinh với việc tạo ra sự ổn định ấy, qua đó phục vụ lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ. Ông cũng cho rằng tài liệu này mạnh mẽ khuyến nghị các biện pháp như hợp pháp hóa phá thai, cung cấp các ưu đãi tài chính cho việc triệt sản và tránh thai, nhồi sọ trẻ em, cũng như sử dụng các biện pháp cưỡng bức — bao gồm việc cắt giảm viện trợ lương thực và cứu trợ thiên tai — để thực thi các chương trình kiểm soát dân số.
“Báo cáo Kissinger cho đến nay vẫn là chính sách kiểm soát dân số chính thức của chính phủ Hoa Kỳ”, ông nói với Crux.
Trong khi đó, chính quyền Zimbabwe định hình cuộc tranh luận về phá thai như một nỗ lực nhằm cứu sống phụ nữ, lập luận rằng các luật phá thai hạn chế không ngăn chặn phá thai mà chỉ đẩy hoạt động này vào hoạt động ngầm.
Dữ liệu chính thức cho thấy phá thai không an toàn vẫn là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba tại Zimbabwe, với khoảng 70.000 trường hợp mỗi năm.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Giáo hội khẳng định rằng đề xuất sửa đổi luật này là bất công.
“Chúng tôi cầu nguyện để lý trí sẽ thắng thế, và nhiều sinh mạng vô tội sẽ được cứu sống”, các Giám mục nói.
Trong một lá thư mục vụ trước đó, đề ngày 29 tháng 11 năm 2025, các vị lãnh đạo Giáo hội cho biết dự luật đề xuất đang gây ra “sự lo lắng sâu sắc” nơi các Kitô hữu và các bậc cha mẹ, đồng thời nhận định rằng dự luật sửa đổi này làm suy yếu các giá trị nền tảng. Các Giám mục nhấn mạnh rằng những đề xuất ấy vi phạm sự đồng thuận quốc gia trong việc bảo vệ sự sống thai nhi, một sự đồng thuận đã được hình thành trong tiến trình tham vấn hiến pháp của đất nước.
Minh Tuệ (theo Crux)
