
Một người phụ nữ đeo khẩu trang đi ngang qua bức tranh tường với dòng chữ “Mọi chuyện sẽ ổn chứ?” ở trung tâm Barcelona vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Josep LAGO / AFP)
Các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến ở Tây Ban Nha, vượt con số 1,5 triệu người vào ngày 17 tháng 11, với 41.700 ca tử vong được ghi nhận cho đến nay trong năm 2020.
Các Giám mục Công giáo Tây Ban Nha đã cảnh báo về một “vết thương nghiêm trọng” gây ra bởi tình trạng bất bình đẳng gia tăng và tình trạng suy đồi luân lý trong cuộc khủng hoảng COVID-19, trong khi các Giáo hội trên khắp châu Âu cũng đã trích dẫn tình trạng thu nhập giảm mạnh và các điều kiện ngày càng xấu đi.
Đại dịch “không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mà còn phá vỡ tất cả các khía cạnh của sự tồn tại”, theo một báo cáo trước hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 20 tháng 11.
“Không có gì có thể tránh khỏi đại dịch, vốn đã đẩy nhanh và tăng cường các quá trình xã hội hiện có và tạo ra những bất ổn nghiêm trọng … Nền kinh tế đã sụp đổ do tình trạng thất nghiệp và nhu cầu làm tê liệt hệ thống sản xuất”.
Báo cáo của Ủy ban mục vụ xã hội của các Giám mục đã thu thập dữ liệu từ một số tổ chức Công giáo, bao gồm cơ quan trợ giúp bác ái Caritas và Công lý và Hòa bình, tạo thành các ủy ban công lý và hòa bình châu Âu.
Báo cáo cho biết các điều kiện xã hội và chính trị đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của coronavirus, khi tình trạng khẩn cấp và các cơ chế khác trở thành một đặc điểm của “nền dân chủ bấp bênh” của Tây Ban Nha, và khi các quyền bị hạn chế, tình trạng bất bình đẳng gia tăng và tình trạng suy đồi luân lý đã gây ra “một vết thương nghiêm trọng trong xã hội”.
“Cần tiếp tục lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua việc suy ngẫm về tình trạng của những người bị gạt ra bên lề xã hội và tình trạng nghèo đói đang ảnh hưởng đến rất nhiều người”, báo cáo cho biết.
Theo Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng đột biến ở Tây Ban Nha vào mùa thu này, vượt con số 1,5 triệu người vào ngày 17 tháng 11, với 41.700 ca tử vong được ghi nhận cho đến nay trong năm 2020, theo Bộ Y tế.
Báo cáo của Giáo hội cho biết 8,5 triệu người, gần 1/5 dân số, đã phải đối mặt với tình trạng bị loại trừ trước COVID-19, điều này đã làm tăng thêm sự bất bình khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tình trạng thu nhập bị cắt giảm mạnh khiến nhiều gia đình phải chịu đựng “việc thiếu sự bảo vệ hoàn toàn của xã hội và pháp luật”.
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng các ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ của Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở và chăm sóc sức khỏe, với 57% hộ gia đình viện chứng các vấn đề sức khỏe về thể chất hoặc “tâm lý-cảm xúc” ngày càng tồi tệ.
“Đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình hình, phơi bày những rạn nứt trong xã hội của chúng ta, cấu trúc xã hội bấp bênh, tình trạng bất bình đẳng sâu sắc, thiếu cơ hội, không đủ sự bảo vệ xã hội và một cộng đồng suy yếu”, báo cáo cho biết.
Báo cáo cho biết rằng tổ chức Caritas Tây Ban Nha đã trích dẫn mức tăng 57% yêu cầu viện trợ trong đại dịch. Báo cáo cho biết những người di cư và những người xin tị nạn hiện đang phải đối mặt với “tình trạng bóc lột và tình trạng bán nô lệ”. Báo cáo cũng cho biết những khó khăn mà các tù nhân, các nạn nhân của nạn buôn người phải đối mặt, Roma và những người vô gia cư đã gặp phải sự thiếu phản hồi chính thức.
Các đại diện Công giáo đã báo cáo tình trạng tồi tệ trên khắp châu Âu, khi lệnh cấm các buổi cử hành phụng vụ tôn giáo công cộng đã làm suy yếu ngân sách của Giáo hội, dẫn đến các cuộc biểu tình từ các Giám mục ở Bỉ, Anh, Pháp và Ireland.
Tại Đức, thu nhập của các Giáo phận được dự báo sẽ giảm khoảng 1/10, gấp đôi mức thiệt hại của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, làm giảm các khoản viện trợ của Giáo hội Công giáo, vốn nhận được 8 tỷ đô la doanh thu trong năm 2019, theo tuần báo Welt am Sonntag vào ngày 15 tháng Mười một.
Tại quốc gia láng giềng Pháp, nơi Giáo hội đưa ra hệ thống lạc quyên trực tuyến quốc gia trong thời kỳ đại dịch, một quan chức Hội đồng Giám mục phát biểu với nhật báo Ouest-France vào ngày 13 tháng 11 rằng dự kiến sẽ thâm hụt gần 119 triệu đô la vào cuối năm nay, khiến 97 Giáo phận trong nước và 12.000 Giáo xứ phụ thuộc vào các khoản quyên góp vào các ngày Chúa nhật.
Tổ chức Caritas Pháp đưa tin vào ngày 12/11 rằng 8 triệu người, chiếm 12% dân số, hiện “không có đủ phương tiện sinh sống” và đồng thời kêu gọi chính phủ cho phép những người không có tiền tiết kiệm cá nhân tiếp tục làm việc trong thời gian xảy ra đại dịch.
Các Giám mục Anh và xứ Wales cũng nhắc lại “sự hỗ trợ thiết thực” mà các Giáo xứ đưa ra thông qua ngân hàng lương thực và các sáng kiến xã hội và đồng thời cho biết trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 11 rằng lệnh cấm mới đối với việc thờ phượng nơi công cộng cho thấy “sự thiếu hiểu biết cơ bản về sự đóng góp thiết yếu của các cộng đồng tín ngưỡng cho vấn đề phúc lợi, khả năng phục hồi và y tế”.
Trong một bài phát biểu vào ngày 10 tháng 11 trước Tổ chức An ninh và Hợp tác 57 quốc gia ở Châu Âu, đại diện của Vatican, Đức Ông Janusz Urbanczyk, cho biết các biện pháp phong tỏa xã hội hiện nay trên khắp châu Âu đã để lại “những hậu quả sâu sắc” đối với vấn đề tự do tôn giáo, nhưng cũng đã “hạn chế các hoạt động tôn giáo, giáo dục và từ thiện của các cộng đồng tôn giáo”.
Minh Tuệ (theo UCA News)