
Những người ủng hộ các tổ chức ủng hộ bảo vệ sự sống biểu tình bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Madrid vào ngày 28 tháng 9 năm 2021. Các biểu ngữ có nội dung “Công lý cho các thai nhi” và “Con muốn sống” (Ảnh: Susana Vera / Reuters qua CNS)
Các Giám mục Công giáo Tây Ban Nha đã lên án đạo luật do chính phủ hậu thuẫn nhằm hình sự hóa các buổi cầu nguyện và các cuộc biểu tình bên ngoài các phòng khám phá thai, cũng như các kế hoạch nhằm ghi nhận các bác sĩ từ chối thực hiện phá thai.
“Quyền tự do ngôn luận và biểu tình phải được công nhận”, Đức Giám mục Phụ tá Luis Argüello Garcia Địa phận Valladolid, Tổng thư ký của Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, cho biết.
“Những người cầu nguyện xung quanh các phòng khám này làm như vậy theo sáng kiến của họ, ghi nhớ phẩm giá thiêng liêng của sự sống con người và cung cấp thông tin về các lựa chọn thay thế cho việc phá thai. Điều đáng lo ngại là việc ngăn cản sự sống được coi như là một dấu hiệu của sự tiến bộ, trong khi việc phản đối phá thai lại bị coi như là hành động cực kỳ bảo thủ”, Đức Cha Argüello nói trong một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 9, khi chính phủ thúc đẩy kế hoạch gia tăng luật phá thai của Tây Ban Nha bằng cách hình sự hóa các hành động chống phá thai bên ngoài các phòng khám.
Đức Cha Argüello cho biết thêm: “Nếu cái gọi là quyền phá thai được công nhận hợp pháp, thì quyền tự do ngôn luận và biểu tình cũng phải được công nhận, cùng với khả năng truyền đạt thông tin”.
Dự luật sẽ quy định án tù giam hoặc dịch vụ cộng đồng lên đến một năm đối với cái gọi là việc “công khai nhạo báng phụ nữ”. Một nhà tài trợ của Đảng Xã hội, Laura Berja, phát biểu với các nhà lập pháp rằng “việc xúc phạm phụ nữ và gọi họ là kẻ giết người không phải là tự do ngôn luận, mà là sự áp bức hình sự” (sic!).
Các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng đã chỉ trích kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero nhằm tạo ra một danh sách bao gồm các bác sĩ nhất trí phản đối việc thực hiện phá thai.
Trong một tuyên bố vào cuối tháng 9, Giám đốc Diễn đàn Gia đình của Tây Ban Nha, Javier Rodriguez, cho biết cơ quan đăng ký sẽ tạo ra “các cơ chế mới để bắt bớ và bịt miệng những người bất đồng chính kiến” và buộc các chuyên gia y tế “không chỉ hành động chống lại niềm tin và các giá trị của họ mà còn đi ngược lại Quy tắc đạo đức”.
Trong khi đó, Đại học Y khoa Madrid cảnh báo vào ngày 26 tháng 9 rằng biện pháp này sẽ “bóp nghẹt những người có suy nghĩ khác biệt” và thay đổi “toàn bộ hệ thống tự do”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng biện pháp này có nguy cơ vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền năm 1950.
Tuần báo Công giáo Alfa y Omega của Tây Ban Nha cho biết vào ngày 1 tháng 10 áp lực cũng đang gia tăng nhằm ngăn chặn sự phản đối theo lương tâm, là điều giúp các bác sĩ có thể từ chối thực hiện việc an tử. Bài báo cho biết “các phương tiện truyền thông cố gắng tạo ra một bầu không khí của quan điểm” chống lại sự phản đối theo lương tâm đã dẫn đến “những tình huống rất khó chịu đối với những người phản đối”.
Phát biểu sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Giám mục Argüello kêu gọi các tổ chức y tế phản đối các động thái có “ảnh hưởng đến quyền tự do lương tâm”.
“Đây là thời đại mà người ta nói rất nhiều về việc bảo vệ dữ liệu, về việc tôn trọng lương tâm và tự do của mỗi người”, Đức Giám mục Argüello phát biểu trong cuộc họp báo ở Madrid.
“Nếu lý lẽ đối với việc tạo ra cơ quan đăng ký này là để tổ chức các điều khoản này tốt hơn, thì tại sao những người sẵn sàng thực hiện phá thai hoặc an tử lại không được đăng ký?”.
Theo dữ liệu năm 2020, Giáo hội Công giáo chiếm 62% trong tổng số 47 triệu dân của Tây Ban Nha và cũng đã chỉ trích luật pháp do chính phủ hậu thuẫn tạo điều kiện cho hôn nhân đồng giới, nền giáo dục tục hóa, và vấn đề an tử do nhà nước tài trợ.
Dự thảo “Luật chuyển đổi giới tính”, cho phép những người trên 16 tuổi đăng ký lại giới tính của mình thông qua tuyên bố của tòa án mà không cần thủ tục pháp lý hoặc y tế cũng đã được phê duyệt để được ban hành vào hồi tháng 6, trong khi “Đạo luật về chủ nghĩa thế tục”, thực thi “sự tách biệt nghiêm ngặt giữa chính trị và tôn giáo, luật pháp và vấn đề luân lý, tội ác và tội lỗi”, được thiết lập để được thông qua vào tháng 10.
Minh Tuệ (theo Crux)