
Đức Tổng Giám mục Marcel Madila Địa phận Kananga, CHDC Congo, và là Chủ tịch Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Trung Phi (Ảnh: Prisca Materanya / LCA)
Phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Giám mục bao gồm các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ Rwanda, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các Giám mục Công giáo của Rwanda, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở khu vực đông-trung Phi được gọi là Vùng ngũ Đại Hồ.
Các nhà lãnh đạo của 65 Giáo phận trải khắp ba quốc gia đã nhóm họp từ ngày 7 đến 9 tháng 7 nhân dịp hội nghị toàn thể lần thứ 14 của Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Trung Phi (ACEAC).
Các Giám mục đã suy tư về sự bất ổn trên diện rộng vốn vẫn tồn tại trong tiểu vùng lục địa châu Phi của họ.
Đức Tổng Giám mục Marcel Madila Địa phận Kananga người Congo, đồng thời là Chủ tịch ACEAC, đã nói về những thách thức với Prisca Materanya, cộng tác viên của tờ La Croix Africa.
La Croix Africa: Kính thưa Đức Cha, đâu là những thách thức nghiêm trọng mà Giáo hội ở tiểu vùng Trung Phi hiện đang phải đối mặt?
Đức Tổng Giám mục Marcel Madila: Có rất nhiều thách thức. Liên quan đến việc truyền giáo và việc chăm sóc mục vụ cho những người di cư và tị nạn, trong hơn hai thập kỷ, Trung Phi đã phải đối mặt với việc rất nhiều Giáo hội chắt lọc việc giảng dạy Giáo lý sơ sài và chẳng mấy bận tâm đến việc thực hành tâm linh lành mạnh.
Về vấn đề này, chúng tôi lưu ý đến một kiểu tuyên truyền tôn giáo với những phương pháp nguy hại trong việc chiêu mộ thanh niên và dụ dỗ các gia đình chấp nhận những lời đề nghị xã hội có điều kiện trước tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng.
Đồng thời, biên giới của ba quốc gia thành viên ACEAC liên tục chứng kiến những đợt biến động dân số ồ ạt do tình trạng đói nghèo, mất an ninh trật tự và chiến tranh lặp đi lặp lại.
Ngoài ra còn có những thách thức liên quan đến gia đình, thanh thiếu niên và đối thoại liên văn hóa, liên tôn giáo và liên sắc tộc.
Ở châu Phi, gia đình chính là cốt lõi của xã hội. Do tình trạng nghèo đói và bất an, đa số các gia đình không còn đủ khả năng để làm tròn các nhiệm vụ giáo dục và xã hội.
Họ bị đặt vào tình thế nguy hiểm, không có khả năng tự vệ, trước tác hại của một số phương tiện truyền thông nhất định và trước sự áp đặt các quy tắc từ một nền văn hóa phương Tây được coi là quá tự do.
Các thách thức khác liên quan đến môi trường, kinh tế và sự phát triển.
Cần lưu ý rằng các chỉ số không giống nhau ở ba quốc gia Vùng ngũ Đại Hồ. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của các hộ gia đình nông thôn và thành thị nhìn chung là tương đương nhau.
Cuối cùng, có thách thức về hòa bình. Tiểu vùng ngũ Đại Hồ được biết đến với mức độ hoạt động ráo riết của các nhóm vũ trang vốn gieo rắc nỗi kinh hoàng và tình trạng mất an ninh.
Một mặt, sự phát triển của các nhóm vũ trang được thúc đẩy bởi việc khai thác bất hợp pháp tài nguyên thiên nhiên và không có đối thoại chính trị.
Mặt khác, xung đột giữa các sắc tộc nảy sinh và phát triển đặc biệt do hậu quả của các cuộc khủng hoảng chính trị, khả năng tiếp cận kém đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ xã hội cơ bản.
Giáo hội dự định đóng góp như thế nào cho sự ổn định của khu vực?
“Chớ giết người, hãy trở thành người canh giữ em ngươi”. Đây là tiêu đề của lời kêu gọi mà các Giám mục ACEAC đã ban hành vào cuối kỳ họp thường kỳ lần thứ 14 của chúng tôi.
Giáo hội đã quyết định đổi mới chiến dịch hòa bình, vốn đã được thực hiện cách đây 10 năm với tiêu đề “Hòa bình tại Vùng ngũ Đại Hồ”.
Giáo hội cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ vận động với những người đưa ra quyết định chính trị (nguyên thủ quốc gia, chính phủ, các nghị sĩ, v.v.). Cuối cùng, Giáo hội sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về sự gắn kết xã hội, chấp nhận sự khác biệt và từ chối đề cập đến các phong trào vũ trang.
Đức Cha có khuyến nghị gì?
Vào cuối hội nghị toàn thể, chúng tôi đã đưa ra năm khuyến nghị.
Chúng tôi yêu cầu người dân trong khu vực tự tách mình khỏi bất kỳ phong trào nổi loạn nào, thường được truyền cảm hứng bởi sự đố kỵ và hận thù, cũng như bất kỳ phong trào nào ủng hộ sự loại trừ và vòng xoáy bạo lực.
Chúng tôi cũng mời gọi những người ủng hộ các phong trào vũ trang và các thành phần chính trị, xã hội, kinh tế hoặc tôn giáo của họ tìm kiếm những cách thức khác để giải quyết các cuộc xung đột của họ, thay vì sử dụng vũ khí, chiến tranh và thảm sát người vô tội.
Chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch định chính trị phối hợp nỗ lực và sức lực của họ để xây dựng sự chung sống hài hòa ở trung tâm châu Phi và thúc đẩy thông điệp về hòa bình, sự hòa hợp, sự thống nhất và tình huynh đệ.
Theo cách thức tương tự, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và tất cả các tín đồ, với tư cách là những sứ giả đặc quyền của Tin Mừng, hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình của tình yêu và tinh thần hòa giải.
Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo cùng hiệp ý tham dự buổi cử hành Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình vào Chúa Nhật ngày 31 tháng Bảy, Lễ Thánh Inhaxiô thành Loyola.
Minh Tuệ (theo La Croix)