
Sau khi tiếp nhận hơn 300 lá thư trong đại dịch coronavirus, các Giám mục Ý sẽ trao phó quốc gia này cho sự chở che hộ phù của Đức Trinh Nữ Maria vào ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 5, tại một Đền thờ ở miền bắc nước Ý.
Trong một thông điệp video vào ngày 20 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết ngài đã nhận được “hơn 300 lá thư, đầy lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria”.
Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti cho biết những bức thư này đã đặt câu hỏi về “lý do tại sao Đức Cha không dâng hiến quốc gia của chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria? Tất cả những người đau khổ vì đại dịch này, tất cả những người làm việc trong bệnh viện và phải chăm sóc cho những người thân cận của họ, tại sao không trao phó cả quốc gia chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria?”.
Đức Hồng Y Bassetti lưu ý rằng nhiệm vụ của các vị Mục tử đó là hướng dẫn đàn chiên của mình, “nhưng thường thì đó là đàn chiên, những người Kitô hữu, những người thúc giục các vị Mục tử của họ, như đã xảy ra trong trường hợp này”.
Sự kiến trao phó nước Ý cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria sẽ diễn ra vào tối ngày 1 tháng 5 tại Vương Cung Thánh Đường Santa Maria del Fonte, một đền thờ dâng kính Đức Mẹ Caravaggio ở tỉnh Bergamo, một trong những khu vực ở Ý bị tàn phá nặng nề nhất bởi đại dịch coronavirus.
Theo số liệu chính thức, COVID-19 đã khiến gần 24.000 người tử vong ở Ý.
Ngày đầu tiên của tháng Năm đã được chọn để trao phó nước Ý cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria bởi vì đó là ngày đầu tiên trong tháng theo truyền thống được dành riêng dâng kính Đức Mẹ, các Giám mục viết trong một tuyên bố vào ngày 20 tháng Tư. Các Giám mục cũng lưu ý rằng ngày 1 tháng 5 cũng là lễ Thánh Giuse Thợ và là cơ hội để cầu nguyện cho những người lao động đang lo lắng và sợ hãi cho tương lai.
“Giáo hội phó thác cho Đức Mẹ những người nhiễm bệnh, các nhân viên y tế, các bác sĩ, các gia đình và những người quá cố”, các Giám mục nói.
Các Giám mục cũng cho biết thêm rằng buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức tại Đền thờ Santa Maria del Fonte ở Caravaggio, Ý, bởi vì nó bị bao vây bởi “những đau khổ và lầm than trải qua ở một vùng đất bị thử thách nghiêm trọng bởi tình trạng khẩn cấp về y tế”.
Đền thờ Đức Mẹ Caravaggio được xây dựng trên địa điểm nơi Đức Mẹ hiện ra vào thế kỷ 15.
Đức Trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra với một thôn nữ tên là Giannetta Varoli trên một cánh đồng cỏ khô bên ngoài thị trấn Caravaggio vào ngày 26 tháng 5 năm 1432.
Trong thông điệp của mình, Đức Trinh Nữ Maria đã kêu gọi việc ăn năn đền tội, trong đó có việc ăn chay vào ngày thứ Sáu. Cuộc hiện ra này còn được gọi là ‘Đức Mẹ Đài phun nước’, bởi vì một dòng nước xuất hiện dưới tảng đá nơi Đức Trinh Nữ Maria đứng, và trên đó, Đức Mẹ đã để lại vết tích đôi chân của Mẹ.
Cùng năm đó, ngôi Vương Cung Thánh Đường nhỏ bé đầu tiên được xây dựng tại địa điểm này. Hơn 100 năm sau, vào năm 1575, Thánh Charles Borromeo, lúc đó là Giám mục Địa phận Milan, đã thuê một kiến trúc sư để bắt đầu quá trình dài mở rộng Đền thờ như chúng ta thấy ngày nay.
Vào tháng Tư, Hội đồng Giám mục Ý cũng đang chuyển 156 triệu euro (169,5 triệu đô la), ban đầu chủ yếu dành cho việc bảo trì các tòa nhà tôn giáo, đến các giáo phận riêng lẻ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp coronavirus. Số tiền sẽ được chia theo tỷ lệ giữa các Giáo phận, theo Hội đồng Giám mục Ý.
Minh Tuệ (theo CNA)