Lần thứ 8 trong một loạt các lá thư mục vụ trong hơn 30 năm qua, tài liệu mới nhất của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã thúc giục các hành động cụ thể trong việc đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp “Laudato Si”. “Chúng ta có nghĩa vụ luân lý để rồi phải cùng nhau hành động một cách dứt khoát để cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta. Đây chính là bổn phận và trách nhiệm Kitô giáo của chúng ta”, các Giám mục nhấn mạnh.
![]()
Các Giám mục Công giáo Philippines đã phát hành một lá thư mục vụ quan trọng liên quan đến “tình trạng khẩn cấp về khí hậu”, đồng thời thúc giục các cộng đồng của họ hướng tới một cuộc hoán cải môi sinh, lắng nghe tiếng kêu khóc của Trái đất và của người nghèo và cùng nhau hành động nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của vấn đề biến đổi khí hậu.
Được ký bởi Đức Tổng Giám mục Romulo Valles Địa phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP), lá thư mục vụ, có tựa là “Lời kêu gọi khẩn cấp đối với cuộc hoán cải môi sinh, hy vọng khi đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu”, đã được phát hành hôm thứ Ba 16/7.
Tài liệu gồm 9 trang được chia thành tám phần, với phần nửa đầu cung cấp một sự phản ánh về tình hình môi trường, tiếp theo là các hành động sinh thái cụ thể. Lá thư mục vụ hôm 16 tháng 7 là lá thư mục vụ thứ 8 trong một loạt các tài liệu liên quan đến môi trường mà các Giám mục đã phát hành trong 3 thập kỷ qua, kể từ khi xuất bản lần đầu tiên vào năm 1988 có tựa đề, “Chuyện gì đang xảy ra với vùng đất xinh đẹp của chúng ta?”.
Công lý xã hội
Lưu ý rằng tình trạng nghèo đói và suy thoái môi trường hiện đang tiếp tục phá hủy “Ngôi nhà chung” của chúng ta, các Giám mục nhấn mạnh rằng tiếng kêu khóc của trái đất và người nghèo cũng đang kêu gọi công lý xã hội.
“Lựa chọn ưu tiên của chúng ta dành cho người nghèo thúc đẩy chúng ta cần phải ưu tiên những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, ‘những người nghèo nhất trong số những người nghèo’, những người đang kêu gào công lý với Thiên Chúa. Đó chính là nghĩa vụ luân lý của chúng ta để đáp lại sự đau khổ của họ”, theo Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines.
“Do tỷ lệ nghèo đói cao ở Philippines, sự cần thiết đối với việc quản lý môi trường là điều tối quan trọng. Tình trạng nghèo đói và suy thoái môi trường củng cố lẫn nhau”.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Thông Điêp “Laudato Si” năm 2015 của mình, đã tuyên bố một cách chắc chắn rằng vấn đề biến đổi khí hậu chính là mối đe dọa đối với những người nghèo trên thế giới.
Kế hoạch hành động
Lá thư mục vụ của các Giám mục được đưa ra theo sau hội nghị toàn thể từ ngày 6-8 tháng 7 tại Manila, vốn hướng tới việc tìm ra những cách thức thiết thực nhằm thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông Điêp “Laudato Si” trong bối cảnh Philippines.
Vatican trước đó đã đặt vấn đề với các nhà lãnh đạo Giáo hội Philippines về những gì họ đã thực hiện nhằm đáp lại những thách thức được đặt ra bởi Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Bức thư nêu lên những vấn đề mà đất nước hiện đang phải đối mặt, trong đó có việc khai thác vô trách nhiệm, việc xây dựng các đập nước và sự phụ thuộc ngày càng gia tăng vào lĩnh vực năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như than đá.
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng Philippines là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất đối với vấn đề biến đổi khí hậu.
“Chúng ta cần phải kích hoạt hành động vì khí hậu thay mặt cho những người không có tiếng nói và hành tinh này”, các giám mục nói.
Việc tiêu thụ và năng lượng bẩn
Trong tài liệu này, các giám mục kêu gọi rằng các nguồn tài chính của các tổ chức Công giáo không được đầu tư vào “các nguồn năng lượng bẩn” chẳng hạn như các nhà máy nhiệt điện than, các công ty khai thác mỏ và các dự án khai thác mang tính hủy hoại môi trường khác.
“Việc thoái vốn từ các danh mục đầu tư như vậy phải được khuyến khích”, họ nhấn mạnh.
Các Giám mục cũng khuyến khích mọi người “sống đơn giản” và “giảm thiểu tiêu thụ” và đồng thời “tích cực thúc đẩy nhận thức và hành động sinh thái” bằng cách phân loại chất thải, giảm thiểu việc sử dụng nhựa và giấy và loại bỏ nhựa sử dụng một lần.
Họ kêu gọi việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo an toàn, sạch sẽ và giá cả phải chăng chẳng hạn như năng lượng mặt trời.
Tạo ra sự nhận thức
Các Giám mục cũng tuyên bố việc thiết lập một “quầy sinh thái học” tại tất cả các trung tâm hành động xã hội của Giáo phận vốn sẽ khiến cho hệ sinh thái trở thành mối bận tâm đặc biệt của họ.
CBCP kêu gọi việc Thông điệp Laudato si’ phải được lồng ghép vào các chương trình giảng dạy và kế hoạch chiến lược của các trường học Công giáo, bao gồm các Chủng viện và các Dòng tu.
“Hãy phổ biến và tích hợp sự hiểu biết về vấn đề biến đổi khí hậu và việc giảm thiểu nó trong các chương trình đào tạo của chúng ta”.
Các Giám mục khẳng định rằng họ một lòng một ý với ĐTC Phanxicô trong việc theo đuổi một chương trình nghị sự chung nhằm bảo vệ “hệ sinh thái mỏng manh của chúng ta khỏi mối đe dọa của cuộc khủng hoảng sinh thái đang tiếp diễn”.
“Chúng ta có nghĩa vụ luân lý để rồi phải cùng nhau hành động một cách dứt khoát để cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta. Đây chính là bổn phận và trách nhiệm Kitô giáo của chúng ta”, các Giám mục nhấn mạnh.
Minh Tuệ (theo Vatican News)