Các Giám mục Nam Phi cảnh báo chống lại “đại dịch thứ hai” liên quan đến tình trạng bạo lực trên cơ sở giới

Hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đeo mặt nạ được bắt gặp ở cửa sổ của một cửa hàng ở Cape Town, Nam Phi, Thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. (Ảnh: Nardus Engelbrecht / AP)

Hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đeo khẩu trang được chụp lại trong khung cửa sổ của một cửa hàng tại Cape Town, Nam Phi, Thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Ảnh: Nardus Engelbrecht / AP)

YAOUNDÉ, Cameroon – Việc đối phó với bạo lực trên cơ sở giới có thể được giúp đỡ bằng những bài học kinh nghiệm trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus COVID-19, các Giám mục Nam Phi cho biết.

Trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 6 được gửi tới Crux, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi (SACBC) cho biết họ đã “lên án một cách mạnh mẽ và thẳng thắn sự gia tăng của tình trạng bạo lực dựa trên cơ sở giới tính gần đây và hủ tục giết phụ nữ vốn đã một lần nữa lộ ra bộ dạng xấu xí của nó trên toàn quốc kể từ khi đất nước này bước vào giai đoạn cảnh báo khóa 3 do COVID-19”.

“Chúng tôi đang kêu gọi quá trình cân nhắc lại cách tiếp cận với bạo lực trên cơ sở giới và hủ tục giết hại phụ nữ, đồng thời rút ra sự tương đồng với việc đối phó với đại dịch COVID-19 vốn đã chứng kiến sự tham gia của các cơ quan chính phủ, lĩnh vực kinh doanh, xã hội dân sự và người dân thường trong nỗ lực nhằm làm phẳng đường cong lây nhiễm vi rút”, tuyên bố cho biết.

Các Giám mục cho biết rằng nếu các cơ quan chính phủ, lĩnh vực kinh doanh và xã hội dân sự có thể tập hợp các nguồn tài chính của họ và cùng với các công dân bình thường, tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách về thể lý và xã hội nghiêm ngặt trong cuộc chiến chống lại COVID-19, “chúng tôi cho rằng điều đó là hoàn toàn khả thi để cách tiếp cận tích cực và toàn diện tương tự sẽ được sử dụng trong cuộc chiến chống bạo lực dựa trên giới tính và hủ tục giết hại phụ nữ”.

 Ít nhất 21 phụ nữ và trẻ em đã bị sát hại tại Nam Phi trong thời gian giãn cách xã hội, năm người trong số họ đã bị sát hại chỉ riêng trong tháng 6 này.

Vào tuần trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết rằng mặc dù “những kẻ sát hại họ nghĩ rằng họ có thể bịt miệng những người này…chúng tôi sẽ không quên họ, và chúng tôi sẽ lên tiếng thay họ khi họ không thể”.

 Tổng thống Ramaphosa đã gọi bạo lực trên cơ sở giới là “đại dịch thứ hai” tại nước này nơi mà COVID-19 đã lây nhiễm hơn 97.000 người và khiến 1.930 người tử vong.

“Với tư cách là một quốc gia, chúng tôi tự nhận thấy mình đang ở giữa không chỉ một, mà là hai, đại dịch đang tàn phá đất nước. Mặc dù rất khác nhau về bản chất và nguyên nhân, cả hai đại dịch này đều có thể vượt qua – nếu chúng ta cùng cộng tác với nhau, nếu mỗi chúng ta chịu trách nhiệm cá nhân về hành động của mình và nếu chúng ta chăm sóc lẫn nhau”, Tổng thống Nam Phi phát biểu hôm 17 tháng 6.

“Đây là một trong những điều khiến tôi nặng lòng nhất khi đứng trước chị em phụ nữ và các trẻ em gái Nam Phi tối nay để nói về một đại dịch khác đang hoành hành ở đất nước chúng ta – việc giết hại phụ nữ và trẻ em bởi những người đàn ông trong đất nước của chúng ta. Là một người đàn ông, một người chồng và một người cha, tôi kinh hoàng trước một sự việc không kém gì một cuộc chiến đang diễn ra nhằm vào phụ nữ và trẻ em nơi quê hương đất nước chúng ta”,  Tổng thống Ramaphosa tiếp tục.

“Vào thời điểm khi mà đại dịch khiến tất cả chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương và không chắc chắn, bạo lực đang được thực hiện nhắm vào phụ nữ và trẻ em với sự tàn bạo bất chấp sự hiểu biết. Những kẻ hiếp dâm và những kẻ giết người đi giữa chúng ta. Họ đang ở trong các cộng đồng của chúng ta. Họ là những bậc cha chú, anh em, con trai và bạn bè của chúng ta; những người đàn ông hung bạo hoàn toàn không quan tâm đến sự thánh thiêng của sự sống con người”.

Các Giám mục cho biết bạo lực trên cơ sở giới có thể được khắc phục nếu mọi người thực hiện vai trò của mình.

“Văn hóa của chủ nghĩa bàng quan cần phải bị xóa bỏ giữa chúng ta bởi vì bạo lực trên cơ sở giới phát triển mạnh trong bầu khí của sự im lặng”, tuyên bố cho biết.

“Tất cả chúng ta phải cộng tác với chính phủ để đảm bảo một xã hội an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em. Chính phủ có trách nhiệm xóa bỏ tai họa này thông qua luật pháp, hành động cứng rắn của cảnh sát và những bản án nặng của tòa án dành cho những kẻ thủ phạm”.

Các Giám mục cho biết rằng Giáo hội cần phải thực hiện vai trò của mình, và đồng thời kêu gọi tất cả các Giáo xứ chăm sóc và rao giảng một thông điệp rõ ràng rằng Thiên Chúa nói “Không”đối với bạo lực gây ra bởi những người đàn ông nhằm vào phụ nữ và trẻ em.

“Thiên Chúa đã tạo dựng toàn bộ con người chúng ta: Tâm hồn, khối óc và thân xác. Những thân xác đang bị bạo hành đó được Chúa Kitô yêu thương. Những thân xác đó vô cùng quý giá. Thiên Chúa hết sức đau buồn khi chúng ta gây ra bạo lực trên cơ sở giới đối với bất cứ người nào. Chúng tôi tin rằng sự phục hồi từ việc bị bạo hành là có thể xảy ra. Sự thay đổi là hoàn toàn có thể. Giáo hội phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm. Giáo hội phải hướng dẫn những kẻ thủ phạm có được sự giúp đỡ mà họ cần. Chúng ta cũng phải nỗ lực làm việc để chữa lành các nạn nhân. Công việc của chúng ta phải là giáo dục và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới. Chúng ta với tư cách là Giáo hội đã góp phần vào tai họa này thông qua sự từ chối, sự im lặng và sự thiếu chuẩn bị của chúng ta. Hãy tha thứ cho chúng tôi”, tuyên bố tiếp tục.

Các Giám mục cũng cho biết Giáo hội sẽ tiếp tục làm việc để ngăn chặn và phục hồi kết cấu xã hội, trong đó bao gồm việc thúc đẩy sự thay đổi trong “chủ nghĩa nam quyền độc hại” và các chuẩn mực xã hội thúc đẩy các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết