Các Giám mục Myanmar: ‘Sự sống con người và các địa điểm thờ phượng phải được tôn trọng’

Một phụ nữ phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Yangon, Myanmar, trong cuộc biểu tình vào ngày 17 tháng 2 năm 2021. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, các Giám mục Công giáo Myanmar đã mạnh mẽ yêu cầu tôn trọng sự sống con người và sự thánh thiêng của các địa điểm thờ phượng, các bệnh viện và các trường học tại quốc gia Đông Nam Á đang bị giày xéo bởi xung đột (Ảnh CNS/ Reuters)

Một phụ nữ phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Yangon, Myanmar, trong cuộc biểu tình vào ngày 17 tháng 2 năm 2021. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, các Giám mục Công giáo Myanmar đã mạnh mẽ yêu cầu tôn trọng sự sống con người và sự thánh thiêng của các địa điểm thờ phượng, các bệnh viện và các trường học tại quốc gia Đông Nam Á đang bị giày xéo bởi xung đột (Ảnh CNS/ Reuters)

YANGON, Myanmar – Các Giám mục Công giáo tại Myanmar đã yêu cầu tôn trọng sự sống con người và sự thánh thiêng của các địa điểm thờ phượng, các bệnh viện và trường học tại quốc gia Đông Nam Á đang bị giày xéo bởi xung đột.

“Phẩm giá và quyền sống của con người không bao giờ có thể bị làm tổn hại. Chúng tôi một lần nữa mạnh mẽ yêu cầu tôn trọng sự sống con người, tôn trọng sự thánh thiêng của các địa điểm thờ phượng, các bệnh viện và trường học”, Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar cho biết trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 6.

Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM), và 18 Giám mục đã ký vào văn bản, được công bố sau đại hội đồng của các Giám mục ở Yangon từ ngày 7-10 tháng 6, ucanews.com đưa tin.

Chính quyền quân sự của Myanmar đã tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà thờ và các tổ chức thuộc Giáo hội trong những tháng gần đây.

Hàng chục nhà thờ bao gồm các nhà thờ Công giáo ở các bang Kayah và Chin đã bị phá hủy trong các cuộc không kích và pháo kích trong khi hàng nghìn người bao gồm các Kitô hữu đã phải di tản, một số chạy sang quốc gia láng giềng Ấn Độ.

Ít nhất 450 ngôi nhà đã bị thiêu hủy bởi quân đội chính quyền tại các ngôi làng Công giáo Chan Thar và Chaung Yoe mang tính lịch sử ở vùng Sagaing trong những tuần lễ gần đây.

Tuy nhiên, tuyên bố của các Giám mục không đề cập cụ thể đến việc đốt phá nhà cửa ở các ngôi làng Công giáo, mặc dù tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ngày càng tồi tệ trong nước và tình hình của những người bị ảnh hưởng không phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

Các Giám mục thúc giục rằng việc viện trợ nhân đạo rất cần thiết phải được phép tiến hành để tiếp cận những người phải di tản trên khắp đất nước.

“Vì CBCM tượng trưng cho công lý, hòa bình, hòa giải, nên chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu tất cả những người có liên quan phải tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo cho những người đau khổ và những người bị buộc phải di tản trong nước để cung cấp cho họ sự hỗ trợ nhân đạo cơ bản”, các Giám mục nói.

Các nhà lãnh đạo Công giáo cũng yêu cầu tất cả các Giáo phận trong cả nước thúc đẩy hòa bình qua việc cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi hàng ngày và cử hành Thánh lễ vào mỗi đầu tháng.

Hơn 1.900 người, trong đó có hơn 100 trẻ em, đã thiệt mạng và có thêm 14.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết