Các Giám mục Mexico: Tuần Thánh nhắc nhở chúng ta rằng 'sự dữ không có tiếng nói sau cùng'

Các Giám mục Mexico nhấn mạnh sức mạnh biến đổi của thập giá Chúa Giêsu Kitô, và bất chấp những thử thách của cuộc sống này, Chúa Giêsu vẫn giành chiến thắng sau cùng.

Bức tượng Chúa Giêsu vác Thánh giá (cuối thế kỷ 16) trong một cuộc rước vào Thứ Sáu Tuần Thánh trước đây qua khu phố cổ Puebla, Mexico (Ảnh do Ủy ban Tổ chức Cuộc rước kiệu Thứ Sáu Tuần Thánh cung cấp)

Bức tượng Chúa Giêsu vác Thánh giá (cuối thế kỷ 16) trong một cuộc rước vào Thứ Sáu Tuần Thánh trước đây qua khu phố cổ Puebla, Mexico (Ảnh do Ủy ban Tổ chức Cuộc rước kiệu Thứ Sáu Tuần Thánh cung cấp)

Hội đồng Giám mục Mexico khuyến khích các tín hữu trong nước “sống Tuần Thánh với đức tin sâu sắc”, đồng thời nhấn mạnh rằng khoảng thời gian này nhắc nhở chúng ta rằng “sự dữ không có tiếng nói sau cùng”.

Trong một thông điệp video vào ngày 28 tháng 3, các Giám mục Mexico cho biết rằng “Tuần Thánh mời gọi chúng ta chiêm nghiệm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô”.

“Trong những ngày này, chúng ta tưởng nhớ đến Cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài; nhưng đây không chỉ đơn thuần là việc nhắc nhớ lại một sự kiện trong quá khứ — mà là việc mở rộng tâm hồn để Chúa Giêsu một lần nữa có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta và lịch sử của dân tộc chúng ta”, các Giám mục nói.

“Giáo hội tại Mexico đồng hành cùng với dân chúng; đồng hành cùng với những người đau khổ, những người tìm kiếm hy vọng, những người kêu gọi hòa bình và những người kêu gọi công lý”, các Giám mục khẳng định.

Các Giám mục Mexico nhắn nhủ các tín hữu rằng Tuần Thánh “mời gọi chúng ta dừng lại, thành tâm xét xét cuộc sống của mình và trở về với Thiên Chúa”. Các vị Giám chức lưu ý rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhở chúng ta rằng “cuộc hành trình thiêng liêng này bắt đầu bằng việc một lần nữa học cách lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa, Đấng nói với chúng ta qua Lời của Ngài, lắng nghe trái tim của anh chị em chúng ta, lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo, của các nạn nhân, của những người không tìm thấy những người thân yêu của mình, hoặc của những người đang sống trong tuyệt vọng”.

“Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành cùng với chúng ta, ngay cả giữa những thử thách”, các Giám mục nhắc nhở, đồng thời nhấn mạnh rằng “trước thực tế này, thập giá của Chúa Kitô được giương cao như một dấu chỉ của tình yêu và niềm hy vọng”.

Các Giám mục cũng khuyến khích các tín hữu từ bỏ việc nói những “lời lẽ làm tổn thương người khác” và gieo những “lời lẽ xây dựng sự hiệp thông”.

“Trong một thế giới nơi những lời lăng mạ, những cáo buộc và sự chia rẽ dễ dàng gia tăng, chúng ta, những người môn đệ của Chúa Kitô, được kêu gọi nói lên sự thật, với lòng tôn trọng và với lòng bác ái. Thập giá của Chúa Kitô không gây chia rẽ; thập giá ấy mang lại sự hòa giải”, các Giám mục nhấn mạnh.

“Tuần Thánh nhắc nhở chúng ta về một chân lý sâu sắc: Sụ dữ không có tiếng nói sau cùng. Sự đau khổ trên thập giá không kết thúc trong bóng tối của nấm mồ”, các Giám mục nhấn mạnh, bởi vì “Thiên Chúa luôn mở ra một con đường mới của sự sống”.

“Đó là lý do tại sao Lễ Phục Sinh là niềm hy vọng lớn lao của nhân loại. Chúa Kitô Phục sinh cho chúng ta thấy rằng sự sống mạnh hơn cái chết, tình yêu mạnh hơn sự hận thù, và niềm hy vọng mạnh hơn nỗi sợ hãi”, các Giám mục nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết