Một số Giám mục Indonesia đã công bố Sứ điệp Mùa Chay năm 2025 và đồng thời mời gọi các tín hữu đón nhận lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc hoán cải môi sinh và công lý cho người nghèo.
“Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10) — Với những lời này của Chúa Kitô như nguồn cảm hứng, các Giám mục thuộc GiáoTỉnh Ende ở Indonesia đã ban hành Thư mục vụ Mùa Chay kêu gọi hoán cải môi sinh, công lý cho người nghèo và cam kết đổi mới đối với các giá trị Phúc Âm.
Tuyên bố, được đưa ra khi kết thúc hội nghị thường niên, kêu gọi các tín hữu bước vào một cuộc hành trình sâu sắc hơn để suy tư, ăn năn và hành động cụ thể trong bối cảnh những lo ngại cấp bách về môi trường và xã hội đang ảnh hưởng đến các cộng đồng ở Flores, Lembata và Denpasar.
Được ký bởi Đức Tổng Giám mục Paulus Budi Kleden, SVD (Địa phận Ende), cùng với các Đức Giám mục Silvester San (Địa phận Denpasar), Đức Giám mục Fransiskus Kopong Kung (Địa phận Larantuka), Đức Giám mục Siprianus Hormat (Địa phận Ruteng), Đức Giám mục Edwaldus Martinus Sedu (Địa phận Maumere) và Đức Giám mục Maksimus Regus (Địa phận Labuan Bajo), bức thư nói lên sự cấp bách về mặt mục vụ đối với hơn hai triệu người Công giáo được giao phó cho các ngài chăm sóc—khoảng 1,9 triệu người trên khắp Flores và Lembata, và 50.000 người ở Denpasar.
Tiếng kêu vì Công trình Sáng tạo và người nghèo
Trong Sứ điệp của mình, các Giám mục bày tỏ mối quan ngại về sự phát triển năng lượng địa nhiệt đang diễn ra trong khu vực, đặc biệt là ở các đảo miền núi và thiếu nước Flores và Lembata. Trong khi thừa nhận sự cần thiết của sự tiến bộ, họ cảnh báo rằng “việc khai thác thiếu khôn ngoan gây tổn hại cho môi trường, an ninh lương thực, cân bằng xã hội và sự bền vững về văn hóa”.
Họ đặt câu hỏi liệu những dự án khai thác như vậy, mặc dù được trình bày là có lợi, nhưng thực chất có “gây nguy hiểm cho tương lai” hay không, và đồng thời nhấn mạnh rằng phát triển địa nhiệt không phù hợp với bối cảnh sinh thái và địa lý độc đáo của khu vực.
Thay vào đó, họ đề xuất các lựa chọn năng lượng thay thế – chẳng hạn như năng lượng mặt trời – phù hợp hơn với môi trường địa phương và với Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, thông điệp kêu gọi hệ sinh thái toàn diện và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
“Tầm nhìn đối với Flores và Lembata”, các Giám mục viết, “không phải là khai thác mà là phát triển bền vững bắt nguồn từ sự phong phú của di sản nông nghiệp, biển và văn hóa của chúng ta”.
Đối mặt với vấn nạn buôn người và sự bất công
Bức thư mục vụ cũng đề cập đến vấn nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, điều mà các Giám mục mô tả là “vết thương sâu sắc đối với nhân loại”.
Các Giám mục kêu gọi một phản ứng thống nhất giữa các tổ chức chính phủ, xã hội dân sự, các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính quyền truyền thống, nhấn mạnh nhiệm vụ của Giáo hội trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy giáo dục ở cấp cơ sở.
Về vấn đề trẻ em thấp còi —tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều trẻ nhỏ trong khu vực — các Giám mục kêu gọi một phản ứng phối hợp, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là vấn đề công lý.
“Mọi trẻ em đều xứng đáng được nuôi dưỡng, yêu thương và tôn trọng”, các Giám mục khẳng định, đồng thời khuyến khích hỗ trợ có mục tiêu cho các gia đình dễ bị tổn thương và các chương trình giáo dục dinh dưỡng mạnh mẽ.
Bảo vệ an ninh lương thực và sinh kế vùng nông thôn
Các Giám mục cũng lưu ý đến các mối đe dọa đối với lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi địa phương, bao gồm các đợt bùng phát bệnh thực vật và dịch tả lợn châu Phi tái phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh lương thực và sinh kế ở nông thôn. Họ kêu gọi các biện pháp can thiệp dựa trên khoa học, các hoạt động nông nghiệp bền vững và hỗ trợ nhiều hơn cho nông dân và người chăn nuôi.
“Sự thịnh vượng của đất nước chúng ta gắn liền với hạnh phúc của người dân”, các Giám mục viết, kêu gọi các chính sách ưu tiên phát triển nông thôn và khả năng phục hồi sinh thái.
Lời kêu gọi hy vọng và hành động
Ngỏ lời với các tín hữu Công giáo và tất cả những người có tinh thần thiện chí, các Giám mục đưa ra lời kêu gọi chân thành: hãy trở thành những người quản lý công trình sáng tạo, bảo vệ những người dễ bị tổn thương và là người xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn.
Trích dẫn tuyên bố mục vụ năm 2025 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), các Giám mục khẳng định: “Niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta tích cực tham gia vào việc chữa lành công trình sáng tạo và hàn gắn những vết thương trên thế giới”.
Thư mục vụ Mùa Chay là thành quả của lời cầu nguyện, đối thoại và sự phân định trong Hội nghị thường niên của các Giám mục thuộc Giáo Tỉnh Ende, được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 tại Đại chủng viện Thánh Phêrô ở Ritapiret, Maumere, Flores.
Theo tinh thần Mùa Chay, các Giám mục mời gọi các tín hữu đón nhận sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn – bắt nguồn từ cầu nguyện, ăn chay và bố thí – để Tin Mừng có thể bén rễ sâu hơn trong cuộc sống và cộng đồng, và thực sự, tất cả mọi người có thể “sống và sống dồi dào hơn”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)