
Một viên lính cứu hỏa ở Grizzly Flats, California, đang nỗ lực khống chế đám cháy Caldor vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: CNS / Fred Greaves, Reuters)
Chủ tịch của hai Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ đã lặp lại lời mời của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc nuôi dưỡng “lương tâm sinh thái” nhằm đối phó với những thách thức môi trường ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến cuộc sống con người trong một thông điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo.
“Thời đại của chúng ta đòi hỏi lương tâm mạnh mẽ, có khả năng phân định khôn ngoan khi đối mặt với những vấn đề về luân lý phức tạp”, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Con người, và Đức Giám mục David J. Malloy Địa phận Rockford, Illinois, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế, cho biết.
Được cử hành vào ngày 1 tháng 9, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo khai mạc Mùa Sáng Tạo, khoảng thời gian kéo dài tuần lễ được dành riêng hàng năm để cho phép các cá nhân suy ngẫm và cầu nguyện về cách họ có thể bảo vệ trái đất khỏi các cuộc khủng hoảng sinh thái đang diễn ra do vấn đề biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm trên diện rộng và sự suy thoái của môi trường.
Trong khi tập trung chủ yếu vào nhu cầu cấp bách để giải quyết các mối bận tâm về môi trường, thông điệp của các Giám mục cũng trích dẫn bài phát biểu vào tháng 3 năm 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp kỷ niệm Thánh Anphongsô Liguori được tôn phong lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn “vô số những thách thức” đối với nhân loại, bao gồm việc bảo vệ sự sống, phát triển trí thông minh nhân tạo, các mối đe dọa đối với nền dân chủ và “tính cấp thiết của tình huynh đệ”.
“‘Vô số những thách thức’ này phải được đáp ứng bằng một đức tin sâu sắc và được hình thành tốt”, tuyên bố dài ba trang cho biết. “Thật vậy, một trong những động lực cơ bản của cuộc khủng hoảng hiện tại của chúng ta, cả về luân lý và sinh thái, là một thế giới quan cấp tiến đã đặt niềm tin quá mức vào tài năng của con người và coi thường Thiên Chúa”.
Những thách thức như vậy, các Giám mục tiếp tục, đòi hỏi “một lý do chính đáng có thể tích hợp kiến thức và thông tin từ các lĩnh vực thế tục khác nhau”.
“Thật là sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có đức tin là đủ cho đời sống Kitô hữu, đặc biệt là khi nói đến những vấn đề đạo đức phức tạp đòi hỏi cả đức tin và lý trí, các Giám mục nói, đề cập đến Thông điệp năm 1988 của Thánh Gioan Phaolô II ‘Fides et Ratio’ (Đức tin và Lý trí ). Chúng ta phải đặc biệt giữ lý trí và lương tâm theo tiêu chuẩn cao nhất”.
Các Giám mục thừa nhận rằng các vấn đề về môi trường mà nhân loại đang phải đối mặt có thể khó hiểu vì tính phức tạp của thông tin được chia sẻ. Các Giám mục cũng cho biết rằng sự hiểu biết rất phức tạp bởi điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi trong Thông điệp của ngài “Fratelli Tutti, về Tinh thần huynh đệ và Tình bạn xã hội”, là sự tràn ngập thông tin mà đôi khi được “cố tình sử dụng để gây nhầm lẫn và thao túng lương tâm”.
Tuy nhiên, các Giám mục kêu gọi mọi người nhớ rằng “thời đại của chúng ta đòi hỏi những lương tâm mạnh mẽ, có khả năng phân biệt khôn ngoan khi đối mặt với những vấn đề về luân lý phức tạp”.
Về vấn đề môi trường, các Giám mục khuyến khích mọi người “xem xét một cách nghiêm túc” những phát hiện của báo cáo đánh giá gần đây nhất của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc được công bố vào ngày 9 tháng 8. Báo cáo xác định rằng tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, hạn hán dài hạn, cháy rừng và các hiện tượng thời tiết nóng và lạnh cực đoan đều do vấn đề biến đổi khí hậu gây ra.
Các Giám mục cũng kêu gọi mọi người “đọc ít nhất một số phần của văn bản trực tiếp” để phát triển một quan điểm rõ ràng về những kết luận của báo cáo. Cái nhìn sâu sắc và cách giải thích của các nhà khoa học, các học giả và các nhà báo cũng có thể hữu ích, các Giám mục nói, với sự hiểu biết rằng “những động cơ, ưu tiên và thành kiến của các chuyên gia phải được đánh giá và phân biệt sáng suốt cùng với cốt lõi của những khẳng định của họ”.
“Cuối cùng, người ta phải đi đến kết luận của chính mình được hỗ trợ bởi lương tri và ánh sáng của đức tin, thừa nhận rằng ‘phải có những điều mà khoa học không thể nhìn thấy được’. Đối với người Công giáo, đức tin và lý trí hợp tác với nhau trong việc theo đuổi chân lý”, tuyên bố của các Giám mục cho biết.
Đức Tổng Giám mục Coakley và Đức Giám mục Malloy viết rằng trong khi thế giới đang “đi chệch hướng” trong việc đáp ứng mục tiêu của hiệp định khí hậu Paris, trong đó kêu gọi hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2 độ C (3,6 độ F), các Giám mục cho biết các bước ở Hoa Kỳ và những nơi khác đang được thực hiện để đạt được mục tiêu đó.
“Tin tức về tương lai quả là hy vọng”, các Giám mục nói.
Tuyên bố kết thúc bằng lời cầu nguyện cho các nhà khoa học khí hậu, các chuyên gia về công nghệ và chính sách và những người làm việc trên tuyến đầu của việc giảm thiểu và thích ứng với khí hậu, cũng như cầu nguyện cho Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc sẽ khai mạc vào ngày 31 tháng 10 tại Glasgow, Scotland.
Các Giám mục cho biết chìa khóa của tương lai đó là đặt niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và thừa nhận rằng con người đã được “trao phó nhiệm vụ là những người quản lý coi sóc công trình sáng tạo”.
Khi Mùa Sáng Tạo bắt đầu, các Giám mục khuyến khích tất cả mọi tín hữu Công giáo xây dựng dựa trên các hành động sinh thái mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập trong Thông điệp của ngài, “Laudato Si’, về việc Chăm sóc Ngôi nhà Chung của chúng ta”.
Các Giám mục cũng mời gọi các tín hữu Công giáo “tham gia cùng với các anh chị em Kitô hữu của chúng ta trong việc thực hành lương tâm sinh thái của mình”.
Minh Tuệ (theo Catholic Standard)