Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) tổ chức Tuần lễ Tự do Tôn giáo từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6, mời gọi các tín hữu thúc đẩy tự do tôn giáo cho mọi tín hữu qua việc cầu nguyện, giáo dục và hành động nơi công cộng.
Khai mạc vào ngày 22 tháng 6, Lễ Hai Thánh Gioan Fisher và Thomas More, Giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành Tuần lễ Tự do Tôn giáo, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
Là sáng kiến của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Tuần lễ Tự do Tôn giáo kêu gọi các tín hữu cổ võ “quyền cơ bản về tự do tôn giáo dành cho các tín hữu Công giáo cũng như các tín hữu thuộc mọi tôn giáo”.
“Những chứng nhân của niềm Hy vọng”
Chủ đề của Tuần lễ năm nay là “Những Chứng nhân của Niềm Hy vọng”, được xây dựng trên nền tảng của bản báo cáo thường niên năm 2025 của Hội đồng Giám mục về tình hình tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Bản báo cáo nhấn mạnh “tác động của tình trạng phân cực chính trị đối với tự do tôn giáo”, cùng với các vấn đề như quy định về thụ tinh trong ống nghiệm, những đe dọa nhắm vào các công việc mục vụ Công giáo phục vụ người di dân, và quyền chọn lựa của cha mẹ trong việc giáo dục con cái.
Chủ đề năm nay được kết nối với Năm Thánh Hy Vọng được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô công bố. Đức Cha Thomas Paprocki, Giám mục Giáo phận Springfield, bang Illinois, là người đã khởi xướng sáng kiến “Hai tuần lễ vì Tự do” – sau này phát triển thành Tuần lễ Tự do Tôn giáo, cho biết.
Lấy cảm hứng từ lời Thánh Phaolô “niềm hy vọng không làm thất vọng”, Đức Cha Paprocki phát biểu với Vatican News rằng niềm hy vọng “mang lại cho chúng ta sự vững tin vào tương lai và vào những điều Thiên Chúa hứa ban về sự sống đời đời”.
Ngài giải thích rằng Tuần lễ Tự do Tôn giáo là lời mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện để quyền tự do tôn giáo được bảo vệ tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới; suy tư về ý nghĩa của tự do tôn giáo; và hành động để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. “Ba bước này – cầu nguyện, suy tư và hành động – là cách thức để chúng ta trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng trong lĩnh vực tự do tôn giáo”.
Tự do và chân lý
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Cha Paprocki cho rằng cần hiểu vấn đề tự do tôn giáo trong ánh sáng giáo huấn của Giáo hội về tự do. Trích dẫn giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài giải thích rằng tự do đích thực luôn gắn liền với chân lý và phải được phân biệt với “sự buông thả phóng túng”, tức là khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn.
“Giáo hội dạy rằng tự do hiện hữu là để chúng ta có thể sống đức tin của mình, theo đuổi điều đúng đắn và có khả năng nói sự thật”, Đức Cha Paprocki nói.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng “song hành với quyền lợi luôn là nghĩa vụ”, không chỉ trong Giáo hội mà còn trong “bối cảnh xã hội dân s..” “Không chỉ là vấn đề quyền tự do và quyền lợi của chúng ta, mà chúng ta còn có nghĩa vụ trở thành những công dân tốt”, Đức Cha Paprocki khẳng định, “phải góp phần thúc đẩy công ích, xây dựng quốc gia và bảo vệ nền tự do của đất nước”.
Thiên Ân (theo Vatican News)