Đức Giám mục Rolando José Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, trong bức ảnh được chụp tại Managua vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Maynor Valenzuela/Reuters qua CNS)
NEW YORK – Một tuần lễ sau khi các báo cáo đến rồi đi rằng Đức Giám mục Rolando Álvarez người Nicaragua đã được trả tự do khỏi nhà tù, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã xác nhận rằng vị Giám chức 56 tuổi này hiện vẫn đang bị giam giữ sau thất bại trong các cuộc đàm phán để đảm bảo tự do cho ngài.
Reuters đưa tin vào tuần trước rằng Đức Giám mục Álvarez đã được ra tù do kết quả của các cuộc đàm phán giữa chính phủ Nicaragua và các Giám mục Công giáo của quốc gia. Đức Giám mục Álvarez đã bắt đầu chấp hành bản án 26 năm tù – bị Giáo hội, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi là bất công – vào tháng 2.
“Tuần trước, chúng tôi đã nhận được tin tức về một sự thất bại khác trong các cuộc đàm phán để trả tự do cho Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua – bị kết án oan 26 năm tù và bị tước quyền công dân vào tháng 2”, Đức Giám mục David Malloy Địa phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban USCCB về Công lý và Hòa bình Quốc tế, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 7.
Vào ngày 10 tháng 2, Đức Giám mục Álvarez đã bị chính phủ Nicaragua kết án 26 năm tù. Ngoài việc bị cầm tù và bị tước quyền công dân, vị Giám chức còn bị phạt nặng với tội danh phản quốc, phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và tung tin sai sự thật.
Việc bỏ tù là một trong nhiều hành động mà Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã thực hiện trong những năm gần đây nhằm bịt miệng Giáo hội Công giáo, bao gồm việc bắt giữ một số Linh mục, trục xuất các Nữ tu và các nhà truyền giáo, đóng cửa các đài phát thanh và trường đại học Công giáo, v.v.
Khi các báo cáo xuất hiện vào tuần trước về các cuộc đàm phán để trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez, Đức Giám mục phụ tá Silvio José Báez Địa phận Managua, Nicaragua, đã đăng một tuyên bố trong đó vị Giám chức đã nhắc lại cuộc trò chuyện giữa ngài và Đức Giám mục Álvarez vào tháng 8 năm ngoái, trong đó Đức Cha Álvarez “nói rằng ngài sẽ không rời Nicaragua vì bất kỳ lý do nào trừ khi Đức Giáo hoàng ra lệnh cho ngài làm như vậy”.
“Đức Cha Álvarez cũng cho biết thêm rằng đó là quyết định mà ngài đưa ra trong lương tâm trước mặt Chúa. Vì vậy, chẳng có gì phải thương lượng”, Đức Giám mục Báez nói trong tuyên bố vào ngày 5 tháng 7. “Tôi biết Đức Cha Álvarez, và ngài sẽ không bao giờ mặc cả một quyết định của lương tâm mà ngài đã đưa ra, điều mà tôi hoàn toàn hiểu rõ”.
Đức Giám mục Báez, người đã sống lưu vong từ năm 2019, chia sẻ thêm rằng ngài hoàn toàn ủng hộ quyết định của Đức Cha Álvarez.
“Là một công dân vô tội, Đức Cha Álvarez có quyền sống tại đất nước của mình”, Đức Giám mục Báez nói. “Bên cạnh đó, một Giám mục là vị Mục tử không rời xa dân của mình chỉ vì một chế độ độc tài áp đặt điều đó lên ngài”.
Trong tuyên bố vào ngày 12 tháng 7, Đức Giám mục Malloy kêu gọi Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha Álvarez và ủng hộ việc trả tự do cho ngài. Đức Giám mục Malloy cũng đã khen ngợi phán quyết gần đây của Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho vị Giám chức.
“Sự đồng thuận từ cộng đồng quốc tế là rõ ràng: Việc tiếp tục giam giữ Đức Giám mục Álvarez là điều bất công và phải chấm dứt càng sớm càng tốt”, Đức Giám mục Malloy nói. “Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Nicaragua và Hoa Kỳ, soi sáng tâm hồn của tất cả những người ra quyết định, và xin áo choàng từ mẫu của Mẹ bảo vệ Giáo hội ở Nicaragua”.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây đã nói với Crux rằng họ “lên án hành động này của Chính phủ Nicaragua và đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Đức Giám mục Álvarez”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy trách nhiệm đối với chế độ Oretga-Murillo, nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức Giám mục Álvarez, đồng thời thúc giục khôi phục không gian dân sự cho người dân Nicaragua”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Minh Tuệ (theo Crux)