Các Giám mục Hoa Kỳ nêu tên 5 mối đe dọa hàng đầu đối với tự do tôn giáo trước cuộc bầu cử năm 2024

Đức Giám mục Kevin C. Rhoades Địa phận Fort Wayne-South Bend, Ind., Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của các giám mục Hoa Kỳ, phát biểu trong phiên họp ngày 17 tháng 11 năm 2021 của đại hội đồng giám mục mùa thu ở Baltimore (Ảnh: CNS/Bob Roller)

Đức Giám mục Kevin C. Rhoades Địa phận Fort Wayne-South Bend, Ind., Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, phát biểu trong phiên họp vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Đại hội đồng Giám mục mùa thu ở Baltimore (Ảnh: CNS/Bob Roller)

Khi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sắp diễn ra, một báo cáo mới từ các Giám mục Hoa Kỳ cảnh báo rằng tinh thần đảng phái có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người Công giáo giúp tái định cư những người tị nạn và người di cư cũng như dẫn đến các cuộc tấn công gia tăng nhắm vào các nhà thờ và các cơ sở thờ tự khác. Ngoài ra, các Giám mục đã nhấn mạnh một số quy định được đề xuất liên quan đến vấn đề phá thai, xu hướng tính dục và bản dạng giới mà các Giám mục cho rằng có mối đe dọa đối với quyền tự do tôn giáo của người dân Hoa Kỳ.

Đức Giám mục Kevin C. Rhoades, người đứng đầu Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã viết rằng báo cáo “tiết lộ một loạt các mối lo ngại, chẳng hạn như các cơ quan liên bang lạm dụng luật nhằm hỗ trợ phụ nữ mang thai để cổ súy việc phá thai, mối đe dọa đối với sự an toàn của những người an hem lân cận Do Thái và Hồi giáo của chúng ta, cũng như sự hoài nghi của FBI đối với những người Công giáo thờ phượng trong Thánh lễ Latinh truyền thống”.

Được công bố vào Ngày Tự do Tôn giáo, báo cáo thường niên đầu tiên từ Ủy ban tự do tôn giáo của các Giám mục tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở thờ tự tạo thành “mối đe dọa lớn nhất đối với tự do tôn giáo vào năm 2024”. Nó cảnh báo rằng “căng thẳng sôi sục” liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas “đã làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố vào giáo đường Do Thái hoặc đền thờ Hồi giáo” và trích dẫn các vụ phá hoại tại các nhà thờ Công giáo và các trung tâm mang thai.

Việc phá hoại các địa điểm thờ phượng đã gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là sau quyết định của Tòa án Tối cao đảo ngược vụ án Roe v. Wade vào năm 2022. Trong một số trường hợp, những kẻ phá hoại đã phun sơn những thông điệp lên án việc Giáo hội phản đối việc phá thai.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng bầu khí chính trị hiện tại có thể dẫn đến tình trạng bạo lực về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề di cư.

Cảnh báo về “bầu không khí căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử năm 2024”, báo cáo nói rằng “những kẻ cực đoan cực tả” có thể tấn công các nhà thờ Công giáo vì cuộc chiến chính trị về quyền phá thai, trong khi “những kẻ cực đoan cực hữu có thể xem các nhà thờ Công giáo và các cơ sở của Tổ chức Từ thiện Công giáo” là mục tiêu cho quan điểm chống người nhập cư hoặc tệ hơn là hành động bạo lực”.

Trong khi Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã tổ chức một ủy ban tự do tôn giáo từ năm 2012, báo cáo mới nêu rõ mục đích ban đầu của nhóm là kêu gọi sự chú ý đối với các mối đe dọa pháp lý, “vì vậy, thật bất thường khi ủy ban buộc phải chỉ trích những mối đe dọa có thể thấy trước đối với chính cuộc sống của những người có đức tin ở Hoa Kỳ”.

Trong số 5 mối đe dọa hàng đầu, báo cáo nêu tên 2 quy định liên bang được đề xuất có thể buộc các bệnh viện Công giáo thực hiện các ca phẫu thuật liên quan đến bản dạng giới và phá thai, đồng thời yêu cầu người sử dụng lao động theo tôn giáo phải cho nhân viên nghỉ phép có lương nếu muốn phá thai.

Về vấn đề di cư, một số đảng viên Cộng hòa đã tấn công các tổ chức liên kết với Giáo hội giúp tái định cư những người tị nạn và người di cư, chẳng hạn như Tổ chức từ thiện Công giáo. Báo cáo kêu gọi “những người tuyên bố bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong Quốc hội” đấu tranh chống lại những nỗ lực cấm tiền liên bang chuyển đến các tổ chức dựa trên đức tin đảm nhận công việc tại biên giới Mỹ-Mexico.

Báo cáo cũng nói rằng “việc đàn áp ngôn luận tôn giáo ủng hộ hôn nhân và sự khác biệt về giới tính” là một trong 5 mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quyền tự do tôn giáo vào năm tới.

“Có rất ít quyền tự do cơ bản hơn, hoặc vốn có hơn trong trật tự chính trị và xã hội của Hoa Kỳ, hơn quyền nói điều gì là đúng và không bị buộc phải tuyên bố điều gì là sai”, báo cáo nêu rõ. “Những người có đức tin phải bảo vệ quyền này khỏi bị xói mòn”.

Báo cáo nhấn mạnh một số quy định liên bang được đề xuất từ chính quyền Biden mà họ cho là mối đe dọa đối với quyền tự do tôn giáo, và trong một số trường hợp, lưu ý rằng chúng là sự đảo ngược các chính sách có triển vọng hơn được ban hành dưới thời chính quyền Trump. Báo cáo cũng bao gồm bình luận về một số vấn đề nóng bỏng, đặc biệt liên quan đến giới tính sinh học (sex) và giới tính xã hội hay giới (gender).

Ví dụ: nó mô tả Đạo luật Bình đẳng, một dự luật mà những người ủng hộ cho rằng sẽ bảo vệ quyền của những người Mỹ L.G.B.T nhưng những người chỉ trích cho rằng không có nhiều chỗ cho việc bảo vệ lương tâm, “mối đe dọa lớn nhất đối với tự do tôn giáo hiện nay trước Quốc hội”. Nó cũng cảnh báo về các quy định liên bang được đề xuất sẽ “cấm các trường học có chính sách phân loại tách biệt các đội nhóm của họ dựa trên giới tính sinh học”.

Trong phần có tiêu đề “Tháng Tự hào”, báo cáo nói rằng lễ kỷ niệm quyền của L.G.B.T vào mỗi tháng 6 “đã trở thành điểm bùng phát xung đột hàng năm”. Báo cáo cho biết rằng năm 2023 là năm “đáng chú ý” vì “hai cuộc tẩy chay thành công các thương hiệu,” Target và Bud Light, “vốn đã bao trùm thông điệp Tháng Tự hào”.

Phần đó cũng trích dẫn cuộc tranh cãi về quyết định của đội bóng chày Los Angeles Dodgers nhằm tôn vinh Sisters of Perpetual Indulgence, một nhóm hoạt động ăn mặc hóa trang để trông giống các nữ tu Công giáo. Báo cáo gọi nhóm này là “báng bổ và xúc phạm nghiêm trọng” và ghi nhận phản ứng của hai chính trị gia Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, những người đã lên án nhóm này.

Hướng đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, báo cáo dự đoán rằng phá thai và nhập cư sẽ vẫn là những vấn đề nổi bật và cho biết cả hai đảng sẽ nhắm mục tiêu vào các cử tri Công giáo, điều có thể gây ra sự chia rẽ hiện có trong Giáo hội.

“Áp lực của cuộc bầu cử sẽ làm trầm trọng thêm các xu hướng chia rẽ đảng phái trong Giáo hội và sự lôi kéo của đảng phái đối với đức tin”, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng Giáo hội phải từ chối sự cám dỗ để liên kết với đảng chính trị này hay đảng chính trị khác kẻo nó được coi trọng ở nơi công cộng.

“Để đưa ra một trường hợp thuyết phục về tự do tôn giáo trước tòa án của dư luận, Giáo hội không thể hoạt động như một nhóm vận động chính trị đơn thuần hoặc một sự ủy quyền cho đảng này hay đảng khác”, báo cáo cho biết. “Giáo hội không thể đưa ra một chứng tá hữu hiệu cho tự do tôn giáo nếu chúng ta thiên về một đảng phái chính trị hơn là Thiên Chúa và Giáo huấn của Giáo hội, và nếu niềm tin của chúng ta thiên về chính trị hơn là tôn giáo”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết