
Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City trong bức ảnh được chụp tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày 19 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Tổng Giáo phận Oklahoma City)
Hôm 7 tháng 9, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm giải quyết sự phân cực và chia rẽ chính trị trên toàn quốc.
Sáng kiến mang tên “Civilize It: A Better Kind of Politics” (Truyền bá văn minh: Một hình thức chính trị tốt đẹp hơn) được vận hành trên trang web CivilizeIt.org, cung cấp cho các tín hữu Công giáo các nguồn lực để trở thành những người xây dựng cầu nối trong các cộng đồng của họ cho những người có quan điểm chính trị khác nhau.
Sáng kiến cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo cam kết với tinh thần bác ái, sự rõ ràng và sáng tạo.
Bác ái được mô tả trên trang web của sáng kiến là đề cao phẩm giá của mỗi người thông qua lời nói và hành động, đồng thời lắng nghe để hiểu trải nghiệm của người khác. Sự rõ ràng bao gồm việc đánh giá niềm tin cá nhân của một người để đảm bảo tất cả “bắt nguồn từ chân lý”, hình thành lương tâm thông qua cầu nguyện và cởi mở với quá trình đối thoại. Trong khi đó, sáng tạo là một cam kết xây dựng cầu nối và đồng thời tìm ra các giải pháp sáng tạo với những người có niềm tin khác nhau.
“‘Civilize It: A Better Kind of Politics’ nhằm mục đích trang bị cho các tín hữu Công giáo để giải quyết sự chia rẽ và phân cực trong xã hội mà đôi khi cũng được phản ánh trong Giáo hội”, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley Địa phận Oklahoma City, chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc nội và Phát triển Con người trực thuộc HĐGM Công giáo Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. “Sự chia rẽ như vậy giữa các tín hữu làm tổn hại đến khả năng của Giáo hội trong việc làm chứng hữu hiệu cho đời sống và phẩm giá của con người trong gia đình”.
Sáng kiến này được lấy cảm hứng từ Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô, làm nền tảng cho các tài liệu nhằm mục đích “nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ, quan điểm nền tảng về chân lý, công lý và liên đới, và đồng thời tìm kiếm hành động hợp tác vì công ích”, theo thông cáo báo chí của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ.
“Trong Thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một hướng đi khác dựa trên các giá trị của Tin Mừng, công lý và chân lý” tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Coakley tiếp tục. “Hy vọng của tôi là sáng kiến này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta khi chúng ta tìm cách ‘trở thành những người lân cận của tất cả mọi người’, như Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta thực hiện, và đương đầu với những thách thức trong vấn đề gặp gỡ, đối thoại, tìm kiếm chân lý và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, để tất cả các tín hữu Công giáo có thể cùng nhau cộng tác vì công ích”.
Các tài liệu dành cho người Công giáo trên trang web của sáng kiến bao gồm những lời cầu nguyện, suy ngẫm về “Hình thức chính trị tốt đẹp hơn”, đánh giá lương tâm và hướng dẫn về ý nghĩa của việc có được cuộc đối thoại chân thực và cách tiếp cận với cuộc đối thoại đó.
Hai tài liệu khác xuất phát trực tiếp từ Thông điệp “Fratelli Tutti” và cuốn sách mới nhất “Chúng ta hãy cùng nhau ước mơ” của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đầu tiên là “5 lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô về ‘Một hình thức chính trị tốt đẹp hơn’”. Năm lời khuyên được nêu ra là: khôi phục cảm thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, cam kết tiếp cận người khác bằng tình yêu thương, học cách vạch trần những sự thật có thể bị thao túng, cảm thấy bình tâm khi trở thành một khối đa diện (điều Đức Phanxicô sử dụng để đại diện cho một xã hội nơi những sự khác biệt cùng tồn tại), và xác định các giá trị chung dựa trên sự thật.
Tài liệu khác là một hướng dẫn suy tư cho “những người nghiêm túc về việc tham gia vào việc gặp gỡ và đối thoại như một phương tiện tạo ra ‘một hình thức chính trị mới’”.
Nó khuyến khích các tín hữu Công giáo trước tiên cầu nguyện, sau đó suy ngẫm và đọc cách tiếp cận của Đức Phanxicô để gặp gỡ và đối thoại. Sau đó, hướng dẫn kêu gọi các tín hữu Công giáo đối thoại, trước khi đi vào “lời cầu nguyện để lắng nghe, chữa lành và hưởng ứng”. Bước cuối cùng của hướng dẫn suy ngẫm là dành nhiều thời gian hơn trong việc cầu nguyện để đánh giá tâm hồn của mình.
HĐGM Công giáo Hoa Kỳ giới thiệu sáng kiến như được xây dựng dựa trên một sáng kiến riêng biệt mà nó đã vận hành trước cuộc bầu cử năm 2020. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, các Giám mục Hoa Kỳ thường tự nhận thấy mình là trung tâm của hoạt động chính trị quốc gia với việc Joe Biden, một người Công giáo, chiếm giữ Nhà Trắng.
Đặc biệt, quan điểm ủng hộ phá thai của Biden xuất hiện thường xuyên nhất.
Trong nhiều tháng, đã có những lời kêu gọi từ các vị Giám chức Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Biden không được rước lễ vì lập trường phá thai của ông ấy. Vì lý do đó, một số vị Giám chức trong cuộc họp mùa xuân của các Giám mục vào tháng 6 vừa qua đã ủng hộ việc trì hoãn việc soạn thảo một tài liệu giảng dạy về Bí tích Thánh Thể, vì sợ rằng tài liệu này sẽ có, hoặc ít nhất sẽ bị cho là có ý đồ chính trị.
Nhiều người bên ngoài hàng Giám mục nắm giữ quan điểm rằng tài liệu sẽ có ý nghĩa đối với các chính trị gia ủng hộ phá thai, mặc dù HĐGM Công giáo Hoa Kỳ đã làm rõ tại cuộc họp rằng nó sẽ không nhằm vào bất kỳ nhóm nào, và là một tài liệu giảng dạy cho tất cả tín hữu Công giáo.
Cuộc tranh luận xung quanh các chính trị gia ủng hộ phá thai, vấn đề phá thai và Bí tích Thánh Thể đã khiến Chủ tịch HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục José Gomez, kêu gọi sự thống nhất tại cuộc họp mùa xuân trong bài phát biểu trong cương vị Chủ tịch HĐGM của mình. Đức Tổng giám mục Địa phận Los Angeles nói: “Quả là không thực tế khi mong đợi Giáo hội tránh khỏi những áp lực của sự chia rẽ”, do đó, “chúng ta cần đề phòng sự cám dỗ khi nghĩ về Giáo hội chỉ đơn thuần là về mặt chính trị”.
Sáng kiến mới là hành động chính thức đầu tiên nhằm xây dựng sự thống nhất kể từ đó, và nhiều Giáo phận cũng dự kiến sẽ triển khai một phiên bản địa phương. Trên toàn quốc, tính đến cuối ngày 7 tháng 9, đã có hơn 150 người đã ký vào bản cam kết của sáng kiến.
Minh Tuệ (theo Crux)