Đức Tổng Giám mục Paul Coakley: “Tôi tha thiết kêu gọi các anh em Giám mục, Linh mục, giáo dân và tất cả những ai khao khát hòa bình đích thực hãy cùng hiệp thông trong buổi Canh thức Cầu nguyện cho Hòa bình của Đức Thánh Cha Lêô XIV…”
“Lời đe dọa hủy diệt cả một nền văn minh và việc cố ý nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự không thể được biện minh về mặt luân lý”, lãnh đạo các Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố trong thông cáo được công bố vào ngày 7 tháng 4.
Đức Tổng Giám mục Paul Coakley đã đưa ra tuyên bố này vài giờ sau một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó mở đầu rằng: “Cả một nền văn minh sẽ diệt vong tối nay, không bao giờ có thể phục hồi. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”.
Tổng thống Hoa Kỳ đã đặt ra “thời hạn” vào tối cùng ngày theo giờ New York để chính phủ Iran đạt được một thỏa thuận với Washington về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị Iran phong tỏa trong nhiều tuần lễ. Ông cũng đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự – bao gồm nguồn điện và nước – nếu Iran không chấp nhận yêu cầu.
Thông điệp của Đức Tổng Giám mục Coakley là một “lời kêu gọi Tổng thống Trump lùi lại khỏi bờ vực chiến tranh và đàm phán một giải pháp công bằng vì hòa bình, trước khi có thêm nhiều người thiệt mạng”.
Một vị Giám chức khác trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, người đứng đầu Tổng Giáo phận Quân sự, đã cảnh báo cách đây vài ngày trước rằng cuộc chiến tại Iran nói chung không đáp ứng các tiêu chí của một “cuộc chiến tranh chính nghĩa”. Kết luận này cũng đã được vị ngoại giao cấp cao nhất của Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đưa ra trước đó.
Đức Tổng Giám mục Coakley cũng đã lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào dịp Lễ Phục Sinh về việc hưởng ứng buổi Canh thức Cầu nguyện cho Hòa bình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tới, trước Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.
Toàn văn thông điệp của Đức Tổng Giám mục Coakley:
“Lời đe dọa hủy diệt cả một nền văn minh và việc cố ý nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự là điều không thể biện minh về mặt luân lý. Có những đường hướng khác để giải quyết xung đột giữa các dân tộc. Tôi kêu gọi Tổng thống Trump lùi lại khỏi bờ vực chiến tranh và đàm phán một giải pháp công bằng vì hòa bình, trước khi có thêm nhiều người thiệt mạng.
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ tại Giêrusalem, và lời đầu tiên của Người là: ‘Bình an cho anh em’. Như Đức Thánh Cha, trong Sứ điệp Urbi et Orbi vào dịp Lễ Phục Sinh, đã suy tư: ‘bình an mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không phải là thứ bình an chỉ làm im tiếng vũ khí, nhưng là bình an chạm đến và biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta! Hãy để tiếng kêu gọi hòa bình vang lên từ trái tim chúng ta!’.
Đức Thánh Cha Lêô đã mời gọi tất cả mọi người cùng hiệp thông với ngài trong buổi Canh thức Cầu nguyện cho Hòa bình vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 4. Tôi đặc biệt tha thiết kêu gọi các anh em Giám mục, các Linh mục, anh chị em giáo dân và tất cả những ai khao khát hòa bình đích thực hãy cùng hưởng ứng buổi Canh thức Cầu nguyện cho Hòa bình do Đức Thánh Cha khởi xướng, dù là trực tuyến, tại các Giáo xứ, nhà nguyện, hay trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự thinh lặng của tâm hồn, để cùng với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa ‘tất cả những tâm hồn đang đau khổ và mong đợi sự bình an đích thực mà chỉ mình Ngài có thể ban tặng. Hãy phó thác chính mình cho Ngài và mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài! Chính Ngài là Đấng duy nhất làm cho mọi sự trở nên mới mẻ (x. Kh 21,5)’”.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
