Các Giám mục EU thương tiếc các nạn nhân của vụ tấn công Vương Cung Thánh Đường Nice: "Họ bị giết chỉ vì họ muốn cầu nguyện với Thiên Chúa trong một nhà thờ"

EU-Bishops-mourn-victims-of-Nice-basilica-attack

Các Giám mục thuộc COMECE, Ủy ban của Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu, đã thương tiếc các nạn nhân của vụ tấn công Vương Cung Thánh Đường Nice hôm thứ Năm, đồng thời than phiền rằng “họ đã bị giết hại chỉ vì họ muốn cầu nguyện với Thiên Chúa trong một nhà thờ”.

Trong Đại hội mùa thu @ComeceEu, các Giám mục thuộc Liên minh Châu Âu đã lên án #chủ nghĩa khủng bố và đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ tấn công xảy ra hôm nay ở Pháp, “những người đã bị giết hại chỉ vì họ muốn cầu nguyện với Thiên Chúa trong một nhà thờ”. #Nice #Avignon #FranceAttack pic.twitter.com/M4cbsa12WC

— ComeceEU (@ComeceEu) ngày 29 tháng 10 năm 2020.

567CEBD2-9C3C-411C-91A1-405688FA7ABE

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi Giáo hội EU “không đứng ngoài lề” trong quá trình tái thiết xã hội hậu COVID-19

Dưới đây là nội dung toàn văn tuyên bố của COMECE trong Hội nghị mùa thu 2020 (NguồnCOMECE)

Trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE), Hội đồng Giám mục EU, do Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich SJ làm chủ tịch, đã chào mừng Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, để trao đổi về một số thách thức cấp bách nhất của EU mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập trong Thông điệp mang tính bao quát về Châu Âu  gần đây của Ngài.

Trong số các chủ đề được thảo luận đó là vai trò của Giáo hội Công giáo ở EU trong việc phục hồi sinh thái một cách đúng đắn, công bằng sau đại dịch Covid-19, và đồng thời thúc đẩy Công ích thông qua các chính sách lấy con người làm trung tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực như sự phát triển con ngườibền vững, di cư và môi trường.

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo đã đồng hành chặt chẽ với quá trình hội nhập của châu Âu kể từ khi bắt đầu và “việc thành lập COMECE vào năm 1980 là một dấu hiệu hữu hình cho thấy tầm quan trọng của Tòa Thánh đối với các hoạt động do các thể chế châu Âu thúc đẩy”.

Trong bối cảnh Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích EU trở nên “mang tính thế tục lành mạnh”, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng Giáo hội, trong khi tôn trọng quyền tự chủ đối với đời sống chính trị, không hạn chế sứ mạng của mình trong phạm vi riêng tư. “Ngược lại – trích dẫn Thông điệp ‘Fratelli tutti’ của Đức Thánh Cha –Giáo hội không thể và không được đứng bên lề trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Trong khi kêu gọi tất cả chúng ta, bao gồm cả các tổ chức EU, “tái khám phá cuộc hành trình của tình huynh đệ vốn đã truyền cảm hứng và hướng dẫn các nhà sáng lập Châu Âu hiện đại”, Đức Hồng y Parolin đảm bảo rằng Giáo hội sẽ ở trên tuyến đầu của quá trình phục hồi lâu dài và gian khổ từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

“Đây là một cơ hội để xây dựng một châu Âu công bằng và liên đới hơn, chia sẻ nghiên cứu khoa học và đầu tư để sản xuất các loại vắc-xin và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất”, Đức Hồng y Parolin nói.

Trong cuộc trao đổi của mình, các Giám mục và Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã đề cập đến Hội nghị về Tương lai của Châu Âu, là “một dịp quan trọng để tái xem xét bản sắc Châu Âu và các giá trị của nó, cũng như giảm khoảng cách giữa các thể chế của EU và người dân”.

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Giáo hội Công giáo tham gia các hội nghị như một đối tác trong bối cảnh của cuộc đối thoại giữa cởi mở, minh bạch và thường xuyên giữa EU và Giáo hội được đề cập trong Điều 17 TFEU.

Hội nghị COMECE cũng là cơ hội để đánh giá các sáng kiến khác nhau của EU.

Theo các Giám mục,Next Generation EU’Thỏa thuận Xanh’ dường như đang đi đúng hướng, thúc đẩy tinh thần liên đới giữa các Quốc gia Thành viên và sự chuyển đổi sinh thái vốn có thể mang lại lợi ích cho châu Âu và toàn thế giới.

Sự thận trọng đã được bày tỏ đối với Hiệp ước mới của EU về Di cư và Tị nạn, “đánh dấu một bước tiến về phía trước, nhưng cũng đặt ra nhiều nghi ngờ”. Đức Hồng y Parolin ủng hộ ý tưởng của việc xem xét Quy chế Dublin hướng tới các chính sách chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập những người di cư, những người tị nạn và những người xin tị nạn.

Để chấm dứt sư mất cân bằng về nhân khẩu học (demographic winter) đặc trưng cho châu Âu kể từ nhiều thập kỷ khác nhau, các Đại biểu Giám mục nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ cụ thể cho gia đình, “cấu trúc cơ bản của xã hội chúng ta”.

Về quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra trong các xã hội của chúng ta, các Giám mục bày tỏ ý muốn phải hết sức thận trọng và đảm bảo rằng nó tuân theo sự phát triển toàn diện của mỗi người và của tất cả các dân tộc, không phải trả giá bằng phẩm giá của con người.

Sau khi hoan nghênh Thông điệp của ĐTC Phanxicô về châu Âu “như một sự khuyến khích tiếp tục cộng tác với các tổ chức EU”, Chủ tịch COMECE, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich SJ, đã bày tỏ sự cảm kích trước sự tham gia và đóng góp của Đức Hồng Y Parolin.

 “Nó xác nhận sự đánh giá cao của Tòa Thánh đối với sứ mạng đối thoại với Liên minh Châu Âu do COMECE thực hiện”, Đức Hồng y Hollerich nhấn mạnh.

Trong bối cảnh của đại dịch hiện nay, Đức Hồng y Hollerich đã công nhận EU như “một sự hiện diện thống nhất của sự phối hợp và hỗ trợ cho các Quốc gia Thành viên” và trong khuôn khổ này, đã công bố một thông điệp với lời kêu gọi mạnh mẽ về tinh thần liên đới và hy vọng được khởi thảo bởi các vị Chủ tịch các Hội đồng Giám mục EU sẽ được xuất bản trong những tuần lễ tới.

Lời chào đặc biệt cũng đã được gửi tới Đức TGM Alain Paul Lebeaupin, Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên minh Châu Âu từ năm 2012, người sẽ sớm kết thúc sứ mạng kéo dài 41 năm của mình tại cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh.

Để tuân thủ các biện pháp vệ sinh y tế do các cơ quan có thẩm quyền của Vùng Brussels thiết lập, Hội đồng COMECE đã được tổ chức độc quyền theo hình thức kỹ thuật số.

Vào cuối Hội nghị, các Giám mục cũng đã lên án vụ tấn công khủng bố xảy ra vào thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Nice. Đức Cha Antoine Hérouard, Giám mục Đại diện của Hội đồng Giám mục Pháp tại COMECE, đã chủ sự buổi cầu nguyện cho các nạn nhân, “những người đã bị giết hại chỉ vì họ muốn cầu nguyện với Thiên Chúa trong một nhà thờ”.

Minh Tuệ (theo Novena)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết