
Đức Hồng y Juan de la Carida thuộc Địa phận Havana, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher và Đức Tổng Giám mục Antoine Camilleri, Sứ thần Tòa Thánh, phát biểu vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, tại Nhà thờ St. Catherine ở Havana. Đức Tổng Giám mục Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đến thăm Havana để kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Tòa Thánh (Ảnh: OSV News/Được cung cấp bởi Hội đồng Giám mục Cuba)
Các Giám mục Cuba tuyên bố rằng tình hình kinh tế của đất nước và hoàn cảnh bấp bênh của người dân không thể tiếp tục bị phớt lờ, và phải được những người lãnh đạo quốc gia khẩn trương đối diện và giải quyết.
Trong một tuyên bố được công bố ngày 15 tháng 6, vốn được coi là thẳng thắn một cách hiếm thấy, Hội đồng Giám mục Cuba cho biết: “Khắp mọi miền trên đất nước, người ta liên tục nghe thấy rằng mọi thứ đang bất ổn, rằng chúng ta không thể tiếp tục như thế này, rằng cần phải làm điều gì đó để cứu vãn Cuba và khôi phục niềm hy vọng cho chúng ta”.
“Đã đến lúc cần tạo ra một bầu khí, không bị ràng buộc bởi bất kỳ áp lực hay điều kiện nào từ bên trong hoặc bên ngoài, để những thay đổi mà Cuba cần, về mặt cơ cấu, xã hội, kinh tế và chính trị, có thể được thực hiện”, các Giám mục nhấn mạnh.
Trong những năm gần đây, các vấn đề kinh tế của Cuba ngày càng trở nên trầm trọng hơn, bao gồm lạm phát, tỷ lệ nghèo đói gia tăng, chất lượng cuộc sống suy giảm và hệ thống điện xuống cấp dẫn đến tình trạng mất điện thường xuyên. Theo một báo cáo của Đại học Navarra, một chuyên gia nhận định rằng Cuba đang trải qua “cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập khỏi Tây Ban Nha sau cuộc chiến năm 1898”.
Trong thông điệp Năm Thánh mang tựa đề “Những người Hành hương của Hy vọng”, Hội đồng Giám mục Cuba nhìn nhận rằng các bất công và bất bình đẳng trên thế giới khiến cho viễn cảnh hy vọng trở nên mong manh, đặc biệt là tại Cuba.
“Ngay cả giữa chúng ta, nhiều người đang sống trong tuyệt vọng, bị mắc kẹt giữa sự hoang mang và bất định trước một hiện tại đầy kịch tính và một tương lai mù mịt, bởi vì có cảm giác rằng chúng ta đã đánh mất các đòn bẩy, mất đi sức sống và cả ý chí để thay đổi những điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt của người dân”, các Giám mục viết.
Việc thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản và điện, cùng với làn sóng di cư ngày càng tăng, đã gây ra sự “vỡ mộng và thờ ơ” nơi người dân, những người “đã mệt mỏi vì những lời hứa lặp đi lặp lại nhưng không bao giờ trở thành hiện thực”.
Trong khi việc loan báo Chúa Kitô Phục sinh mang đến một niềm hy vọng vui tươi, nhưng theo thông điệp của các Giám mục Cuba, thì “điều đáng mong muốn, chính đángvà xứng với phẩm giá con người là mỗi người có thể sống và làm việc trong hòa bình, thực hiện những ước mơ cá nhân và gia đình của mình, và ngày càng được phát triển toàn diện hơn”.
Các Giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải tái sinh niềm hy vọng trong lòng người dân Cuba, một niềm hy vọng có thể khơi dậy động lực chung “để phục vụ cho thiện ích chung của quê hương”. Hội đồng Giám mục cũng kêu gọi những hành động dứt khoát và những thay đổi mang tính cơ cấu, đặc biệt từ phía những người đang nắm giữ trách nhiệm, nhằm ứng phó với các thách đố của quốc gia và phục hồi niềm hy vọng cho Cuba.
“Lời mời gọi này được gửi đến tất cả mọi người, nhưng cách riêng là dành cho những ai đang đảm nhận trách nhiệm cao hơn trong việc đưa ra các quyết định vì lợi ích của quốc gia”, các Giám mục khẳng định.
Thông điệp được công bố chỉ hơn một tuần sau chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh đặc trách quan hệ với các quốc gia, đến thủ đô Havana nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Toà Thánh.
Trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ các Linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang tham gia các hoạt động bác ái của Giáo hội tại Cuba. Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Antoine Camilleri, Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba, đã đọc một sứ điệp chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Đức Tổng Giám mục Camilleri nhận định rằng Giáo hội “hoàn toàn ý thức về những khó khăn của cuộc sống, và cũng hiểu rằng nỗi đau càng trở nên khắc nghiệt hơn khi niềm hy vọng tưởng chừng như tan vỡ trước sự đau khổ”.
Ngài cung cho biết thêm rằng những ai đang dấn thân trong sứ mạng bác ái của Giáo hội Công giáo “nên cảm thấy được an ủi sâu sắc, bởi vì hơn cả một vinh dự, đó là một trách nhiệm: trở nên khí cụ của Thiên Chúa, để tái hiện tình yêu của Ngài qua những hành động và sáng kiến của anh chị em”.
Minh Tuệ (theo NCR Online)