
Các nhà hoạt động vì quyền của người khuyết tật ở Buffalo, New York, tham gia buổi thắp nến tưởng niệm phản đối việc hỗ trợ tự tử (Ảnh: Liên minh New York chống trợ tử)
Thống đốc bang New York Kathy Hochul sẽ ký ban hành một dự luật cho phép trợ tử, điều mà các nhà lãnh đạo Công giáo đã mạnh mẽ phản đối, qua đó đưa New York trở thành bang thứ 13 cho phép thực hành này.
Bà Hochul, người gọi đây là một “quyết định vô cùng khó khăn”, cho biết bà sẽ ký dự luật sau khi các nhà lập pháp bổ sung một số “điều khoản ràng buộc”. Dự luật cho phép các bác sĩ kê đơn thuốc để các bệnh nhân mắc bệnh nan y tự kết liễu đời mình. Những điều khoản bổ sung của bà Hochul vào luật bao gồm yêu cầu về thời gian chờ đợi, yêu cầu bằng lời nói được ghi âm lại về lời thỉnh cầu được phép kết liễu cuộc sống và đánh giá sức khỏe. Luật sẽ có hiệu lực sáu tháng sau khi được ký ban hành.
Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục Địa phận New York, cùng các Giám mục khác tại tiểu bang đã nhiều lần công khai lên tiếng phản đối dự luật này, qua việc ban hành nhiều tuyên bố chính thức. Trong một cuộc gặp gỡ ngắn với bà Hochul vào mùa hè vừa qua, Đức Hồng y Dolan đã trực tiếp kêu gọi bà không ký ban hành dự luật.
Trước đó trong tháng này, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker cũng đã ký ban hành một đạo luật tương tự cho phép trợ tử. Các địa phương khác hiện cho phép trợ tử bao gồm: California, Colorado, Delaware, Hawaii, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington và Đặc khu Columbia.
Bà Hochul, một cựu sinh viên Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết trong tuyên bố vào ngày 17 tháng 12 rằng dự luật này sẽ giúp mọi người “giảm bớt sự đau khổ — không phải rút ngắn sự sống, mà là rút ngắn quá trình đưa đến cái chết”.
“New York từ lâu đã trở thành ngọn hải đăng của sự tự do, và giờ đây đã đến lúc chúng ta mở rộng quyền tự do ấy cho những người New York mắc bệnh nan y, những người mong muốn được chết một cách thanh thản và theo ý muốn của riêng họ”, bà Hochul nói.
“Mẹ tôi đã qua đời vì bệnh ALS, và tôi quá thấu hiểu nỗi đau khi chứng kiến một người mình yêu thương chịu đựng sự đau khổ mà bản thân lại bất lực không thể chấm dứt điều đó”, bà nói thêm.
Trong một tuyên bố chung, Đức Hồng y Dolan và các Giám mục bang New York cho biết họ “vô cùng quan ngại” trước thông báo của bà Hochul.
Các Giám mục cảnh báo rằng đạo luật này đặt những người dễ bị tổn thương vào tình trạng nguy hiểm, đồng thời gọi trợ tử là “một tội ác nghiêm trọng về mặt luân lý”, “trực tiếp đi ngược lại Giáo huấn Công giáo về tính thánh thiêng và phẩm giá của mọi sự sống con người”.
“Luật mới này cho thấy chính quyền đã từ bỏ những công dân dễ bị tổn thương nhất của mình, gửi đi thông điệp rằng đối với những người đau yếu hay khuyết tật, việc tự sát trong trường hợp của họkhông chỉ là điều có thể chấp nhận được, mà còn được các nhà lãnh đạo dân cử khuyến khích”, theo nội dung tuyên bố vào ngày 17 tháng 12.
Quỹ Hành động vì Quyền lợi Bệnh nhân, một tổ chức phi đảng phái phản đối trợ tử với lập luận rằng thực hành này vốn mang tính phân biệt đối xử, cho biết các “biện pháp bảo vệ” trong những dự luật như dự luật mà bà Hochul dự định ký “đều còn thiếu sót” ở những nơi chúng tồn tại.
“Những sửa đổi được bổ sung nhằm đối phó với các nguy cơ nghiêm trọng của việc hợp pháp hóa trợ tử hoàn toàn không bảo vệ được những con người đáng lẽ phải nhận được sự chăm sóc và trợ giúp từ chính quyền và đội ngũ y tế của họ”, ông Matt Vallière, người đứng đầu tổ chức, cho biết trong tuyên bố vào ngày 17 tháng 12 được chia sẻ với CNA.
Dẫn chứng trường hợp bi thảm của bà Eileen Mihich, một phụ nữ mắc bệnh tâm thần đã lìa trần theo luật trợ tử của bang Washington, ông Vallière cho biết “không thể ngăn chặn việc lạm dụng luật, trong đó những người chưa ở ngưỡng cận tử vẫn có thể tìm đến việc trợ tử”.
“Không hề có cơ chế chịu trách nhiệm thực sự nào để bảo vệ bệnh nhân khỏi nguy cơ bị tổn hại, bị lạm dụng hoặc bị ép buộc”, ông Vallière cho biết thêm.
Các Giám mục bang New York cũng bày tỏ quan ngại về sức khỏe tâm thần, cho rằng đạo luật này “sẽ làm suy yếu nghiêm trọng” những nỗ lực phòng chống tự sát và việc chăm sóc sức khỏe tâm thần mà chính quyền bà Hochul đang theo đuổi.
“Làm sao một xã hội có thể có uy tín khi nói với giới trẻ hoặc những người bị trầm cảm rằng tự sát không bao giờ là giải pháp, trong khi đồng thời lại nói với người già và những người đau bệnh rằng đó là một lựa chọn đầy lòng nhân ái cần được tôn vinh?”, các Giám mục đặt câu hỏi.
Các vị Giám chức kêu gọi bang New York thay vào đó hãy đầu tư vào việc chăm sóc giảm nhẹ, một lĩnh vực y học nhằm giảm bớt sự đau khổ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc nhưng căn bệnh nghiêm trọng.
“Chúng tôi kêu gọi các tín hữu Công giáo và toàn thể người dân New York từ chối trợ tử do bác sĩ thực hiện cho chính mình, cho người thân và cho những người được họ chăm sóc”, các Giám mục nói. “Chúng tôi cũng cầu nguyện để tiểu bang của chúng ta từ bỏ việc cổ xúy một nền văn hóa sự chết, và thay vào đó đầu tư vào các hình thức chăm sóc cuối đời đầy lòng nhân ái, hướng đến việc tôn trọng sự sống, vốn đang được sử dụng chưa hiệu quả”.
Ông Vallière cũng kêu gọi cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ.
“Những phát biểu của Thống đốc Hochul làm suy yếu tầm quan trọng của chăm sóc người hấp hối và chăm sóc giảm nhẹ, vốn mang lại trải nghiệm cuối đời đầy lòng trắc ẩn mà rất nhiều người đang mong muốn, nhưng hiện lại được sử dụng quá ít tại New York”, ông nói. “Chúng ta cần mở rộng khả năng tiếp cận những dịch vụ này, chứ không phải mở ra một con đường nhanh dẫn đến cái chết khi chúng còn vắng bóng”.
Minh Tuệ (theo CNA)