
Một phụ nữ Cameroon bị buộc phải di tản trong nước tạo dáng bên cửa sổ (Ảnh: AFP)
Các Giám mục Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã ký một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya, yêu cầu ông bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với phong trào ly khai tại quốc gia này.
Đáp lại một vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Ntumbo, ở phía đông bắc của đất nước, 16 Giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới đã soạn thảo một bức thư ngỏ tới ông Paul Biya, Tổng thống Cameroon.
Các thường dân phải chịu đựng đau khổ
Bức Thư ngỏ của các Giám mục nhấn mạnh rằng họ không đứng về phía chính trị trong những vụ bất đồng.
“Chúng tôi được thúc đẩy bởi mối bận tâm của chúng tôi trước sự đau khổ của những thường dân không có vũ khí, và sự ổn định cũng như sự thịnh vượng của Cameroon”, các Giám mục viết.
Bức thư cũng lưu ý rằng ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng do cuộc xung đột.
“Mỗi sự sống như vậy đều vô cùng quý giá và chúng tôi tiếc thương sự đau khổ của họ và đồng thời mong muốn ngăn chặn sự mất mát về cuộc sống của những thường dân vô tội”.
Các Giám mục cũng hoan nghênh những nỗ lực trước đây để đàm phán một thỏa thuận và đồng thời lưu ý rằng, “nếu như tất cả các bên đối xử với nhau như họ mong muốn được đối xử, thì một giải pháp là hoàn toàn khả thi”.
Thực tế về các vụ tấn công
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra hôm thứ Sáu, ngày 14 tháng 2, bao gồm 14 trẻ em và ít nhất một phụ nữ mang thai.
Nhiều ngôi nhà cũng bị thiêu rụi trong vụ tấn công.
Chưa có nhóm nào đứng ra tuyên bố nhận trách nhiệm.
Bối cảnh rộng lớn hơn
Một cuộc khủng hoảng chính trị đã diễn ra ở Cameroon kể từ năm 2017.
Những người dân nói tiếng Anh ở nước này, nơi mà ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp, đã than phiền rằng họ bị coi như là những công dân hạng hai và bị từ chối các quyền cơ bản.
Một số dân quân ly khai đã chiến đấu với các lực lượng chính phủ do hậu quả của tình hình.
Minh Tuệ (theo Vatican News)