
Các vũ công nhảy điễu vụ trên cỏ tại Lễ hội quốc gia ‘Pow Wow’ năm 2007, Canada (Ảnh của Cynthia Frankenburg / Smithsonian Institute)
Hội đồng Giám mục Công giáo Canada đã đưa ra Thông điệp nhân Ngày cầu nguyện trong tinh thần Liên đới với các Dân tộc bản địa.
Các Giám mục Công giáo Canada đã tập trung vào chủ đề “Sự chữa lành của Trái đất” trong Thông điệp nhân Ngày cầu nguyện trong tinh thần Liên đới với các Dân tộc bản địa năm nay.
Hội đồng Giám mục Công giáo Canada (CCCB) đã công bố Thông điệp của mình cho Ngày cầu nguyện trong tinh thần Liên đới với các Dân tộc bản địa, được cử hành hàng năm vào ngày 12 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Guadalupe.
Ngày cầu nguyện đặc biệt, được tổ chức kể từ năm 2002, do Hội đồng Bản địa Công giáo Canada điều phối, cũng là cơ quan chuẩn bị thông điệp hàng năm.
Hội đồng, được thành lập vào năm 1998 bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, khuyến khích sự lãnh đạo của Thổ dân (Bản địa) trong cộng đồng Kitô giáo, ủng hộ sự chữa lành và hòa giải, đồng thời tư vấn cho các Giám mục về các vấn đề liên quan đến thổ dân.
“Chúng ta, Thân thể của Đức Kitô, được kêu gọi để sống trong tinh thần liên đới với tất cả các dân tộc” và đồng thời “tôn trọng, gìn giữ, bảo vệ và nuôi dưỡng tính chất hòa hợp của tất cả mọi loài trong công trình Sáng tạo của Thiên Chúa”, Hội đồng nhấn mạnh trong thông điệp của mình.
“Một mối liên hệ khác là về sự chữa lành”, thông điệp viết. “Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, dẫn dắt chúng ta trên con đường của sự chữa lành và khôi phục mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, và mọi loài tạo vật”, thông điệp tiếp tục. “Chúa Giêsu ở trong mối tương quan trọn vẹn với tất cả mọi loài tạo vật”.
Trích dẫn những lời của Linh mục Rigobert Minani Bihuzo thuộc Dòng Tên, thông điệp nói rằng “Giáo hội được kêu gọi củng cố Giáo huấn của mình về Trái đất như một món quà từ Thiên Chúa”.
Thông điệp cũng nhắc lại Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về “cuộc hoán cải môi sinh”, vốn đòi hỏi cần phải tôn trọng các quyền của cá nhân và tập thể. “Những người có đức tin”, thông điệp viết, “được mời gọi bênh vực những dân tộc có cách sống phụ thuộc vào đất đai, và đồng thời bảo vệ quyền của những người là nạn nhân của sự bóc lột”.
Đối mặt với “những mối đe dọa rất thực tế đối với hệ sinh thái và lối sống của chúng ta”, thông điệp viết, “chúng ta phải đến với nhau như một đại gia đình nhân loại”.
Minh Tuệ (theo La Croix)