Các Giám mục Châu Âu chỉ trích hành vi trục lợi từ COVID-19, cảnh báo chủ nghĩa biệt lập “chống lại nhân quyền”

1BA22A2B-A5AA-4956-BD88-A294C791C597

“Bất kỳ sự khép kín nào với người khác để tự bảo vệ bản thân, bất kỳ lợi ích cá nhân nào, đến mức thu lợi từ sự bất hạnh, đều chống lại phẩm giá cá nhân, chống lại cộng đồng: cuối cùng là chống lại nhân quyền”, các Giám mục thuộc Hội nghị các Giám mục Châu Âu (CCEE) đã cảnh báo trong một bức thư sau phiên họp toàn thể trực tuyến từ ngày 25-26 tháng 9.

“Không ai bị loại trừ, thậm chí ngay cả trong việc phân phối vắc xin”

Vào cuối Phiên họp toàn thể, các Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE) ngỏ lời với Giáo hội Công giáo sống trên Châu lục, với các Kitô hữu thuộc các giáo phái khác nhau, các tín đồ thuộc mọi Tôn giáo, và tất cả mọi công dân Châu Âu.

Chúng tôi làm điều này với sự khiêm tốn, ý thức rằng không phải do sự khôn ngoan cá nhân mang lại, nhưng chỉ có Lời mà Thiên Chúa đã phán với thế gian qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại để nhân loại có được sự sống đời đời.

Chúng tôi làm điều này với tinh thần trách nhiệm với tư cách là những Mục tử của các cộng đồng, nhận thức được rằng các Linh mục và anh chị em tín hữu hợp nhất với chúng tôi, và ý thức rằng Giáo hội phải là muối và men trong lịch sử, theo lệnh truyền của Thiên Chúa.

Trong thời gian này, Hội nghị của chúng ta không chỉ cầu nguyện và suy tư về những sự việc đang xảy ra liên quan đến đại dịch và những hậu quả của nó đối với cuộc sống của mỗi cá nhân, về công việc, xã hội, gia đình, về mối tương quan giữa các Quốc gia và Châu lục, về đời sống Giáo hội, cũng như về tương lai.

Chúng tôi không có giải pháp thiết thực nào về vấn đề này, vì đây là nhiệm vụ của các nhà hoạch định chính sách, nhưng nhiệm vụ mục vụ của chúng tôi đó là kêu gọi lương tâm cá nhân và tập thể có những thái độ nhất định về bản chất tâm linh và luân lý.

Trên thực tế, việc xây dựng nền văn minh hiện đại phải dựa trên các nguyên tắc tâm linh, không chỉ có khả năng hỗ trợ nó mà còn có thể khai sáng và đưa nó vào cuộc sống.

Đầu tiên và quan trọng nhất, một sự tin tưởng đã được tái khám phá. Nếu không có cách tồn tại này thì không thể hướng đến tương lai. Lý do để chúng ta tin tưởng với tư cách là các tín hữu đó là Đức Giêsu đã mặc lấy thân phận con người nhờ Cuộc Khổ Nạn của Người mà được cứu độ.

Mỗi ngày Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch của lòng tin cậy và lòng nhiệt thành tông đồ và truyền giáo mời gọi chúng ta ra đi, ra đi đến với mọi người.

Việc thiếu các buổi cử hành Thánh Thể trong quá khứ gần đây là một lời kêu gọi trở lại sự hiệp thông trọn vẹn trong cộng đoàn phụng vụ ngày nay. Đối với tất cả mọi người, lý do để tin tưởng nằm ở trái tim mỗi người – ẩn sâu bên trong việc thể hiện một mong muốn cơ bản; nhận thức rằng người ta không thể sống trong sự ngờ vực và thiếu sự tin tưởng, mà là trong sự tin tưởng vào người khác và tin tưởng vào chính cuộc sống.

Thứ hai, tinh thần liên đới được tái tạo giữa các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia thậm chí ngay cả khi trải qua cuộc khủng hoảng việc làm nghiêm trọng.

Chúa Giêsu là sự liên đới của Thiên Chúa. Kinh nghiệm toàn cầu cho thấy rằng mỗi con người đều cần đến tha nhân, không ai tự cung tự cấp được: một thứ virus vô hình đủ để bẻ cong sự ảo tưởng rằng chúng ta là “bất khả chiến bại”.

Chúng tôi gửi lời biết ơn chân thành đến các bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế, các cơ quan thực thi pháp luật và các tình nguyện viên, những người theo gương Đức Giêsu Kitô, đã hỗ trợ những người gặp khó khăn, đặc biệt là những người yếu thế nhất.

Không ai bị loại trừ, kể cả trong việc phân phối vắc xin. Trước thảm cảnh của rất nhiều người tị nạn và di cư, cần phải hợp tác và tiếp tục đối thoại với các nhà lãnh đạo để bảo vệ tính mạng và phẩm giá của mỗi người.

Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi này vào trước thềm Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn.

Việc tìm kiếm cách giải quyết những khó khăn trong tinh thần liên đới, cũng như duy trì và khôi phục trạng thái bình thường của cuộc sống, thể hiện ý thức về việc trở nên gần gũi nhau trong một mục đích chung.

Nó đòi hỏi những hình thức biểu hiện cụ thể, cũng như hướng tới công trình sáng tạo, mà chúng ta được mời gọi chăm sóc bởi vì đó là công trình của Thiên Chúa ban cho chúng ta như ngôi nhà chung của chúng ta.

Chúng ta biết rằng Lục địa của chúng ta đang đi theo đường hướng này này và chúng tôi, các Giám mục, khuyến khích mọi nỗ lực phải được thúc đẩy trong việc thực hiện công việc này, ghi nhớ trách nhiệm đối với thế giới bắt nguồn từ chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo ở nguồn gốc lịch sử của nó.

Giáo hội hiện diện và đã đưa ra mọi hình thức hỗ trợ và sáng kiến. Giáo hội sẽ luôn ở đó, trung thành với huấn lệnh của Thiên Chúa.

Về vấn đề này, chúng tôi hy vọng về một giải pháp hòa bình tại Belarus thông qua con đường đối thoại và hòa giải. Chúng tôi cũng gần gũi với người dân Lebanon, những người đã bị tổn thương sâu sắc bởi các sự kiện gần đây.

Chúng tôi muốn bày tỏ với các cộng đồng của chúng ta sự ngưỡng mộ và tình cảm của chúng tôi đối với phản ứng khẩn cấp của họ trong tình huống khủng hoảng này, và chúng tôi mong họ lưu tâm. Họ thường phối hợp cộng tác cùng với nhau cùng với các giáo phái Kitô giáo khác và các tôn giáo khác.

Việc phục hồi cuộc sống của các tín đồ cũng sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Chúa Giêsu làm việc trong tâm hồn mỗi người, Ngài đánh tan nỗi sợ hãi và kéo họ vào Tình yêu của Ngài. Nếu vẫn còn những tình huống mới phải đối mặt, có thể là những khó khăn bất ngờ trong tương lai, chúng ta không được sợ hãi. Việc trở thành những người môn đệ trung thành của Chúa Kitô tùy thuộc vào chúng ta.

Chúng tôi gửi lời chào nồng nhiệt và thân ái, qua sự gần gũi yêu mến và những lời cầu nguyện tha thiết, tới tất cả anh chị em, và tới các quốc gia Châu Âu thân yêu.

Ngày 26 tháng 9 năm 2020

Minh Tuệ (theo Novena)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết