Các Giám mục châu Á kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện vào ngày 14 tháng 5 chống lại đại dịch

Ảnh: Fides

Ảnh: Fides

“Chúng tôi khuyến khích tất cả các tín hữu Kitô giáo tại châu Á tích cực hưởng ứng Ngày ăn chay, cầu nguyện và làm việc từ thiện bác ái, được lên kế hoạch trên toàn thế giới vào ngày 14 tháng 5, nhằm kêu gọi sự trợ giúp thiêng liêng hầu giúp nhân loại vượt qua sự bùng phát của coronavirus. Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau với tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo và là những người tin vào Thiên Chúa trên khắp thế giới”.

Trên đây là lời kêu gọi được phát động bởi Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong thông điệp gửi đến Fides News Agency giải thích việc các Giáo hội châu Á sẽ tham gia Ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện bác ái, được kêu gọi ở cấp độ toàn cầu bởi Cao ủy về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, để cầu xin Thiên Chúa bảo vệ nhân loại khỏi đại dịch coronavirus. Lời kêu gọi đã được tái phát động bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al Azhar, Sheikh Ahmed al Tayyeb.

“Đại dịch Covid-19 trên thế giới hiện đang là một ‘cơn bão lý tưởng’. Nó thách thức lối sống, làm việc và hoạt động vui chơi của chúng ta. Đó là một thời gian thử thách đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người thất nghiệp, những người lao động nhập cư, những người nghèo và các nhóm dân cư bị gạt ra bên lề xã hội”, Đức TGM Bo lưu ý.

“Ở hầu hết các nước châu Á hiện nay đều có những biện pháp hạn chế. Các trường học đóng cửa, các nhà máy đóng cửa, các khu chợ búa hết nguồn hàng cung cấp, việc đi lại bị cấm. Tuy nhiên, các cuộc xung đột vẫn tiếp tục”, theo nội dung lá thư gửi cho Fides.

“Nhiều người tự hỏi: khi nào tất cả điều này sẽ kết thúc để trở về trạng thái bình thường? Câu trả lời cho câu hỏi này đó là nó sẽ không kết thúc, theo nghĩa rằng tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước kia. Châu Á đã trải qua nhiều cuộc xung đột, chiến tranh và các cuộc khủng hoảng kéo dài, sóng thần, lốc xoáy Nargis và những cơn bão tàn phá thường xuyên. Mỗi cuộc khủng hoảng đều đã thay đổi chúng ta. Lần này tất cả các quốc gia trên thế giới đã bị ảnh hưởng và đại dịch sẽ khiến thế giới của chúng ta thay đổi một cách sâu sắc. Chính trị sẽ thay đổi. Các mối quan hệ quốc tế cũng sẽ khác”.

Đức Hồng Y Bo lưu ý: “Một thảm họa vốn ảnh hưởng đến hơn 200 quốc gia đã thay đổi thế giới. Nó giống như một cuộc chiến tranh thế giới. Thậm chí ngay cả khi Covid-19 có thể sẽ được kiềm chế trong một vài tháng, những gì còn sót lại sẽ đi cùng với chúng ta trong nhiều thập kỷ. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận và hiểu biết cộng đồng, cách chúng ta kết nối, cách chúng ta di chuyển đây đó, cách chúng ta xây dựng các mối quan hệ cũng sẽ thay đổi. Nếu các chính phủ không đối mặt với thách thức, họ sẽ đánh mất lòng tin nơi người dân của họ”.

Trong cuộc khủng hoảng này, các yếu tố chính của sự lãnh đạo hiệu quả đã được xem xét: đưa ra các hướng dẫn, tạo ra ý nghĩa và sự đồng cảm, chịu trách nhiệm, bảo vệ và tính đến cả những người nghèo, những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương: “Trong một cuộc khủng hoảng như thế này, các nhà lãnh đạo thực thụ khai thác các cơ hội của họ để tạo dựng sự tin tưởng, chứ không phải lo lắng và sợ hãi”.

Ngày nay chúng ta tự hỏi: “Tại sao chúng ta lại để cho có quá nhiều sự chia rẽ như vậy trên thế giới? Tại sao nhiều khu vực của châu Á lại có thể bị rơi vào cuộc xung đột? Tại sao chúng ta lại có những cuộc chiến dài nhất trên thế giới ở châu Á? Quan sát lịch sử của chúng ta cho đến nay, tại sao các mối quan hệ mạnh mẽ hơn đã không được tạo ra khi chúng ta có cơ hội? Tại sao hàng triệu người lại phải di cư ra nước ngoài, chỉ để có thể tồn tại? Do đó, liệu chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế toàn diện đặt phẩm giá của con người lên hàng đầu? Liệu chúng ta có thể có được sự liên đới bền bỉ và mong muốn hướng tới thiện ích chung dựa trên sự tôn trọng?”.

Vào thời điểm hiện tại, Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh, sự kiên nhẫn, sự hoạt động tích cực và sự khôn ngoan là cô cùng cần thiết: “Đây chính là thời gian để tổ chức cuộc sống và sức mạnh của chúng ta một cách khôn ngoan; thời gian để nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và sự khôn ngoan của chúng ta và chuẩn bị cho một thế giới mới. Đã đến lúc cần phải hiểu rằng chúng ta phụ thuộc vào nhau và học cách cùng cộng tác với nhau, chia sẻ trách nhiệm và đánh giá cao sự liên đới. Trên hết, đây chính là thời gian để gác lại mọi sự hận thù và các loại vũ khí và đối mặt với kẻ thù chung đang tấn công toàn thể nhân loại chúng ta”.

“Đại dịch cho chúng ta một khoảng thời gian để khuyến khích lẫn nhau, một khoảng thời gian để thể hiện sự liên đới với những người dễ bị tổn thương và thời gian để cầu nguyện để nhận thức được những sự việc đang xảy ra trong thế giới của chúng ta”, theo nội dung bức thư, do đó thúc đẩy chúng ta cùng nhau tham gia Ngày cầu nguyện và ăn chay đặc biệt vào ngày 14 tháng 5. “Trên khắp châu Á, nhiều người bị tổn thương, về mặt thể lý, cảm xúc, tài chính và tinh thần. Đã đến lúc mang lòng bao dung nhân ái, lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa đến thế giới của chúng ta”, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu kết luận, đồng thời kêu gọi tinh thần hiệp nhất, liên đới và huynh đệ của tất cả các cộng đồng tôn giáo tại Châu Á.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết