Các Giám mục Canada và Tây Ban Nha nhắc nhở các tín hữu Công giáo về tầm quan trọng của những người cao niên

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe sử dụng tăm bông để lấy mẫu tại một trung tâm xét nghiệm tạm thời về coronavirus mới ở thành phố Getaria của Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. (Ảnh: ANDER GILLENEA / AFP)

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe sử dụng tăm bông để lấy mẫu tại một trung tâm xét nghiệm tạm thời về coronavirus chủng mới ở thành phố Getaria của Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 (Ảnh: ANDER GILLENEA / AFP)

Các Giám mục Công giáo ở hai phía khác nhau của Đại Tây Dương nhắc nhở các tín hữu Công giáo về sự đau khổ to lớn của những người dễ bị tổn thương, nhưng đặc biệt là những người lớn tuổi, trong đại dịch coronavirus.

Tại Canada, “đại dịch đã thúc đẩy một cuộc thảo luận mới về những thay đổi quan trọng cần thiết để giải quyết cả những thách thức hiện tại và tương lai mà những người lớn tuổi của chúng ta phải đối mặt, họ là những người vốn đã yếu đuối và dễ bị tổn thương bởi các điều kiện mà họ bị buộc phải trải qua hiện nay”, theo nội dung tuyên bố vào ngày 14 tháng 7 của Ủy ban điều hành Hội đồng Giám mục Canada.

Tại Tây Ban Nha, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã cảnh báo chống lại sự chia rẽ trong các thế hệ và đồng thời cho biết rằng: “Trong một xã hội vốn thường xuyên tuyên bố tự do không có giới hạn và sự thật, trong đó tầm quan trọng thái quá được gắn liền với người trẻ, những người lớn tuổi giúp chúng ta coi trọng những điều cốt yếu và từ bỏ những thứ mang tính tạm thời”.

Các Giám mục Canada cho biết rằng với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã làm nảy sinh sự nhận thức về các tình huống khủng khiếp ở nhiều viện dưỡng lão.

“Trên thực tế, nhiều người lớn tuổi đã phải chịu đựng hàng tuần trong sự cô độc để tránh sự lây nhiễm virut thậm chí ngay cả từ những người chăm sóc họ, và nhiều người đã chết mà không có sự hiện diện của các thành viên gia đình hoặc sự an ủi và sức mạnh của các Bí tích cũng như sự chăm sóc mục vụ của Giáo hội là điều hết sức đau lòng. Rất nhiều câu chuyện về việc chăm sóc và cho ăn tại giường hạn chế và thậm chí bị bỏ quên, các nhu cầu về vệ sinh không được giám sát, sự bất cập trong không gian sống và các quy trình an toàn cơ bản cũng làm nổi bật tình trạng làm việc kéo dài từ rất lâu: quá ít nhân viên, được đào tạo không đầy đủ, được bù đắp không thỏa đáng, và nhiều người đang làm việc trong nhiều tổ chức. Khó chịu nhất và điều đã được đưa ra ánh sáng đó là sự thừa nhận rằng tình trạng này đã tồn tại từ lâu trước khi COVID-19 xuất hiện”, các Giám mục nói.

Các Giám mục cũng ca ngợi những người chăm sóc cho những người lớn tuổi trong đại dịch.

“Sự cống hiến và thời gian phục vụ lâu dài của họ không phải lúc nào cũng được bù đắp một cách công bằng, và nhu cầu của chính họ, sự mệt mỏi, căng thẳng và sức khỏe tinh thần rất dễ bị bỏ qua”, các Giám mục nói.

Nhắc nhở các tín hữu Công giáo về lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng Phanxicô chống lại ‘nền văn hóa loại thải’, các Giám mục nói, “Những người lớn tuổi thường không phải là nạn nhân chính của nền văn hóa loại thải này”.

“Khi chúng ta dần dần trở lại với một lối sống bình thường hơn, chúng ta đừng quên những người lớn tuổi ở giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều sự khôn ngoan để truyền đạt, đức tin để chia sẻ, những câu chuyện để kể lại và niềm vui để lan tỏa”, các Giám mục nói. “Chúng ta hãy dành chỗ trong lòng, trong gia đình và các cộng đồng để tôn vinh họ và thực sự quan tâm đến họ trong sự yếu đuối và những nhu cầu của họ”.

Tuyên bố của các Giám mục Tây Ban Nha là thông điệp nhân Ngày dành cho giới cao niên của Giáo hội, được tổ chức vào ngày 26 tháng 7. Các Giám mục cho biết rằng đất nước này nợ “lòng biết ơn” đối với những người lớn tuổi và cần phải “thừa nhận mọi công việc họ đã làm cho xã hội và Giáo hội”.

“Nơi đâu không có sự tôn trọng, sự công nhận và thái độ tôn kính đối với những người lớn tuổi, thì không thể có tương lai cho người trẻ”, các Giám mục nói.

Các Giám mục cho biết rằng những công dân lớn tuổi đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 và đồng thời họ cũng phải chịu đựng nhiều nhất từ “bi kịch của sự cô đơn và sự xa cách với những người thân yêu của họ”.

“Nhận thức được vai trò không thể thay thế của những người lớn tuổi, Giáo hội trở thành nơi các thế hệ được mời gọi chia sẻ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa”, thông điệp cho biết thêm.

“Sự trao đổi giữa các thế hệ này buộc chúng ta phải thay đổi cái nhìn của mình và đồng thời học cách nhìn về tương lai cùng với họ. Những người lớn tuổi không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai của Giáo hội”.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết