Các Giám mục Argentina và Uruguay chống lại việc thúc đẩy an tử

Một hình ảnh minh họa cho thấy các công cụ được sử dụng trong euthanasia. (Nguồn: Norbert Fellechner / www.imago qua Reuters/ CNS)

Một hình ảnh minh họa cho thấy các công cụ được sử dụng trong an tử (Ảnh: Norbert Fellechner / www.imago qua Reuters/ CNS)

An tử có thể sớm được hợp pháp hóa ở Uruguay và Argentina, điều có thể gây ra hiệu ứng domino ở lục địa đông Công giáo nhất thế giới, nơi tập tục này bị cấm ở khắp mọi nơi, ngoại trừ Colombia.

An tử là thủ tục mà qua đó một chuyên gia y tế chấm dứt sự sống theo yêu cầu của bệnh nhân hoặc gia đình của họ, tại một cơ sở y tế.

Argentina đã cung cấp dịch vụ phá thai theo yêu cầu cho đến tuần thứ 14 của thai kỳ vào tháng 12 năm ngoái, khơi dậy cuộc tranh luận ở một số quốc gia bất chấp đại dịch đang diễn ra.

Colombia là quốc gia duy nhất ở châu Mỹ Latinh nơi vấn đề an tử đã được hợp pháp hóa và chỉ có sáu quốc gia trên thế giới cho phép an tử: Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Luxemburg, Canada và New Zealand. Tuy nhiên, trợ tử – khi một chuyên gia y tế cho bệnh nhân dùng thuốc để chấm dứt sự sống của chính họ – là hợp pháp ở một số quốc gia khác.

Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng giám mục Địa phận Montevideo, Uruguay, đã nói về vấn đề này trong thông điệp Giáng sinh, được công bố vào đầu tuần này, ủng hộ “việc bảo vệ sự sống kể từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên”, và đồng thời bác bỏ bất kỳ “hành động tìm kiếm cái chết” nào.

Thông điệp được đưa ra khi quốc hội Uruguay đang tranh luận về các vấn đề liên quan đến việc chăm sóc giảm nhẹ và an tử.

“Chúng ta, với tư cách là một Giáo hội, luôn đặt cược vào việc bảo vệ sự sống”, Đức Hồng y Sturla nói.

 Vị Giám chức chỉ ra rằng điều mà Giáo hội bảo vệ đó là phẩm giá của những người chết vì những nguyên nhân tự nhiên, nhưng với “sự quan tâm tránh những sự đau đớn, ngay cả khi những điều này có thể đẩy nhanh tiến trình, nhưng không có hành động nào tìm đến cái chết”.

Đức Hồng y Sturla cũng chỉ ra rằng Giáo lý Công giáo không đồng ý với “hành động tàn ác trong điều trị, nhưng cũng không đồng ý với việc đẩy nhanh cái chết của một bệnh nhân”.

Tại quốc gia láng giềng Argentina, một dự án hợp pháp hóa vấn đề an tử mang tên “Good Death” (Cái chết tốt lành) đã được trình bày bởi ba nhà lập pháp vào tháng 11 năm ngoái. Sáng kiến này nhằm mục đích điều chỉnh cái mà nó gọi là “quyền của mỗi người được đề nghị sự hỗ trợ và nhận được sự giúp đỡ cần thiết để được chết khi họ đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo hoặc nan y, cũng như một căn bệnh mãn tính”.

Dự luật không được trình bày bởi đảng của Tổng thống Alberto Fernandez, nhưng các Giám mục địa phương muốn biết lập trường của ông trong vấn đề này, và các nguồn tin đã phát biểu với Crux rằng mặc dù vấn đề này đã nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp thường niên của giới lãnh đạo của Hội đồng Giám mục với tổng thống hôm thứ Tư, đó không phải là một ưu tiên vì nó không phải là điều mà tổng thống có thể quyết định.

Năm ngoái, các Giám mục đã bỏ qua cuộc họp truyền thống, do quyết định của Tổng thống Fernandez nhằm thúc đẩy việc hợp pháp hóa việc phá thai.

Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề an tử, Tổng thống Fernandez đã không coi đó là một vấn đề trong chiến dịch tranh cử, cũng như không được tranh luận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào tháng 11.

Trong một tuyên bố do Hội đồng Giám mục công bố vào cuối ngày thứ Tư, các Giám mục cho biết rằng ủy ban điều hành “đã truyền tải sự cần thiết đối với việc chăm sóc sự sống trong tất cả mọi giai đoạn phát triển của nó, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên” trong cuộc họp của họ với Tổng thống.

Các Giám mục và tổng thống cũng nói về tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng của đất nước, kết quả của cả đại dịch lẫn sự quản lý yếu kém về cơ cấu. Theo báo cáo mới nhất của Đại học Giáo hoàng Công giáo Argentina, gần 44% dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ và 10% sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.

“Các Giám mục đã phát biểu với Tổng thống với Fernandez rằng họ nhận thấy sự gia tăng bạo lực, một phần là do sự phẫn nộ và buồn bã do đại dịch gây ra”, tuyên bố cho biết. “Ngoài sự bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng, sự gia tăng tình trạng nghèo đói, vấn đề tiếp cận nhà ở và cuộc khủng hoảng giáo dục do đại dịch gây ra, các Giám mục cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng việc sử dụng ma túy trong đại dịch”.

Trong một loạt video nhấn mạnh những thách thức mà Giáo hội ở Argentina phải đối mặt trong vài năm tới, Đức Giám mục Oscar Ojea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã nói về việc bảo vệ sự sống, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.

Đầu tháng này, Hội đồng Tự do Tôn giáo của Argentina, vốn quy tụ các nhà lãnh đạo từ hầu hết các truyền thống đức tin có mặt ở nước này, bao gồm cả Giáo hội Công giáo, đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích dự án hợp pháp hóa vấn đề an tử.

“Mặc dù thừa nhận rằng có nhiều khác biệt giữa chúng ta, nhưng vẫn có nhiều sự đồng thuận giữa các giáo phái tôn giáo về phẩm giá nổi bật của tất cả mọi người, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, và nghĩa vụ tôn kính, tôn trọng, và chăm sóc sự sống”, hội đồng cho biết.

 Tuyên bố cũng mô tả dự án “Cái chết tốt lành” như là “việc tạo điều kiện cho vấn đề trợ tử và loại bỏ những bệnh nhân mắc các chứng bệnh mãn tính, bao gồm cả trẻ em và những người có năng lực bị hạn chế”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết