
Những đứa trẻ trong bức ảnh được chụp tại một khu nghèo nàn của Luanda (Ảnh: Alessandro Bianchi / Reuters qua CNS)
YAOUNDÈ, Cameroon – Khi người dân Angola chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 8, các Giám mục Công giáo của quốc gia châu Phi đã bày tỏ lo ngại về điều mà họ mô tả là “bầu khí đen tối và bất chính” bao trùm khắp đất nước.
Người dân Angola sẽ bỏ phiếu để bầu ra quốc hội và tân Tổng thống, trong đó Tổng thống đương nhiệm João Lourenço đang tìm cách tái tranh cử.
Ông Lourenço lên nắm quyền vào năm 2017 sau khi Tổng thống José Eduardo dos Santos từ chức sau hơn 30 năm nắm quyền.
Nhóm họp trong cuộc họp đại hội đồng thường kỳ đầu tiên của các Giám mục trong năm 2022 tại tỉnh ven biển Benguela – bế mạc vào ngày 7 tháng 2 – các vị Giám chức đã nói về những căng thẳng chính trị đã sôi sục, đặc biệt là giữa hai đảng chính trị hàng đầu của đất nước, MPLA và UNITA.
“Có một khoảng trống nguy hiểm của cuộc đối thoại giữa những người cầm quyền và những người bị trị, giữa các lãnh đạo đảng và giữa các thành phần dân sự khác nhau, làm tăng thêm mức độ của sự lo lắng, chủ nghĩa cấp tiến, sự không khoan dung, vô kỷ luật, bạo lực thể chất, lời nói, đạo đức và tâm lý”, Đức Tổng Giám mục José Imbamba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome, đồng thời là Tổng giám mục Địa phận Saurimo, cho biết.
Đức Tổng Giám mục Imbamba cũng đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, đồng thời lưu ý rằng các phương tiện truyền thông nhà nước “không có bất kỳ sự đóng góp nào cho sự hòa hợp xã hội, cho sự an ninh của các nhà lãnh đạo, và cho văn hóa đối thoại, cho nền dân chủ và tinh thần huynh đệ”.
Những bình luận này lặp lại những bình luận của lãnh đạo phe đối lập Manuel Fernandes, người đã gọi các phương tiện truyền thông nhà nước là “công cụ tuyên truyền của đảng cầm quyền”.
“Điều bắt buộc là phải đối xử bình đẳng và công bằng đối với tất cả các đối thủ tiềm năng. Chúng tôi lên án thái độ bất bình đẳng hiện đang đặc trưng cho thái độ của các phương tiện truyền thông đại chúng. Hoạt động tiêu cực của các phương tiện truyền thông có thể góp phần vào việc gian lận bầu cử không trung thực và tiềm ẩn”, ông Fernandes nói.
Đức Tổng Giám mục Imbamba vẫn tiếp tục hy vọng, đồng thời cho biết rằng năm 2022 là năm Angola cần củng cố “nền dân chủ còn non trẻ và yếu kém”.
“Một nền dân chủ được củng cố chắc chắn góp phần vào bản chất của nó trong việc khẳng định phẩm giá con người, củng cố công lý, hòa bình và phúc lợi cho mọi công dân”, Đức Tổng Giám mục Imbamba nói.
Vị Giám chức kêu gọi các đảng phái chính trị tôn trọng lẫn nhau trong chiến dịch bầu cử, đồng thời khẳng định rằng cuộc bỏ phiếu sẽ chỉ thực sự tự do nếu chiến dịch “dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và nếu tất cả các bên được công nhận đều có quyền và khả năng bày tỏ ý kiến của mình”.
Vị Giám chức cũng kêu gọi người Công giáo “tránh bỏ phiếu trắng” và “đổi mới thẻ cử tri của họ”.
Đức Tổng Giám mục Imbamba cũng kêu gọi Ủy ban Bầu cử Độc lập Quốc gia đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong các cuộc tổng tuyển cử.
“Các cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo cách chúng ta muốn nếu chúng được chuẩn bị tốt – trong sự thật, sự minh bạch, sự trung thực và công lý”, Đức Tổng Giám mục Imbamba nói.
Đức Tổng Giám mục Imbamba cho biết xã hội đang “háo hức chờ đợi” cuộc tổng tuyển cử và kêu gọi ý thức trách nhiệm của công chúng.
“Một lần nữa, cần phải đầu tư, và phải kiên nhẫn, cho môn giáo dục công dân, và việc giáo dục dân chủ phải được trau dồi thêm nữa”, Đức Tổng Giám mục Imbamba nói.
Đức Tổng Giám mục Imbamba cho biết rằng ngài hy vọng rằng kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng có thể bắt đầu đưa ra các giải pháp cho nhiều vấn đề đang bủa vây đất nước.
Những vấn đề này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mà Đức Tổng Giám mục Imbamba cho biết “tiếp tục khuấy động đời sống xã hội… dẫn đến một lớp thanh niên tuyệt vọng”.
Các số liệu chính thức chỉ ra rằng một phần ba dân số Angola không có việc làm, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên lên tới 59%.
“Tình trạng nghèo đói của nhiều gia đình vẫn còn hết sức khủng khiếp. Chúng ta vẫn chứng kiến những tình huống phải đi thu gom thực phẩm trong các thùng rác, trên các bậc thang trên những con đường tiếp giáp với các cửa hàng thương mại. Việc mất sức mua của các gia đình là một thực tế rõ ràng và đã diễn ra trong nhiều năm, bất chấp các biện pháp đang được thực hiện ở chỗ này chỗ kia”, Đức Tổng Giám mục Imbamba nói.
Đức Tổng Giám mục Imbamba cho biết bất chấp những căng thẳng chính trị và sự khó khăn kinh tế, người dân Angola vẫn phải sống với nhau trong tình yêu thương và sự hòa thuận.
“Tất cả chúng ta đều có quyền đề cao những giá trị đó lên trên bất kỳ và mọi tranh chấp chính trị, chẳng hạn như chung sống hài hòa, khoan dung, tình huynh đệ, tình yêu thương người lân cận, tôn trọng ý kiến của người khác, cởi mở lâu dài với việc đối thoại, tình anh em, hòa bình, trên hết là quốc gia, quyền công dân và phúc lợi cho tất cả mọi người”, Đức Tổng Giám mục Imbamba thúc giục.
Minh Tuệ (theo Crux)