
Phụ nữ và trẻ em bị buộc di tản đeo khẩu trang bảo vệ đang chờ đợi tại trung tâm y tế của một trại tập trung ở Dahuk, Iraq, ngày 7 tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (Ảnh: CNS photo / Ari Jalal, Reuters)
WASHINGTON – Hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số được tài trợ bởi Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu, “Chống lại Cuộc đàn áp Kitô giáo Toàn cầu”, đã cho thấy rằng cuộc chiến chống lại mọi hình thức đàn áp tôn giáo vẫn tiếp tục với một dàn lãnh đạo chính trị đang đổi mới.
Hạ nghị sĩ French Hill, R-Arkansas, người giành chiến thắng giải thưởng “Congressional Champion” (Nhà vô địch Quốc hội) của nhóm vào năm ngoái vì sự trợ giúp của ông dành cho các Kitô hữu Coptic ở Ai Cập, đã chỉ ra trong phát biểu chia sẻ của mình rằng mặc dù “tự do tôn giáo là một phần trong chính sách đối ngoại của Mỹ”, các vụ tấn công nhằm vào các Kitô hữu Coptic vẫn tiếp tục.
Một nghị quyết của Hạ viện được nghị sĩ French Hill đưa ra vào năm ngoái đã kêu gọi chính phủ Ai Cập bãi bỏ “văn hóa không trừng phạt” và bắt các quan chức địa phương phải chịu trách nhiệm.
Giải “Congressional Champion” năm nay, Hạ nghị sĩ Dan Crenshaw, R-Texas, một cựu Hải quân SEAL, đã được công nhận vì đã ủng hộ việc bảo vệ các Kitô hữu tại Trung Đông. Sự kiện được tổ chức vào ngày 23 tháng 9.
“Tôi đã nhìn thấy sự thiếu tự do này trong ba lần dàn quân đầu tiên của mình” tại Iraq và Afghanistan, nghị sĩ Crenshaw nói, khi chứng kiến “tận mắt lịch sử của một đất nước do những kẻ cực đoan điều hành”.
Ông gọi Nhà nước Hồi giáo là “hiện thân của sự dữ” và “hậu quả của việc mường tượng một thế giới như chúng ta mong muốn hơn là thực tế”.
Chính phủ Mỹ cho phép điều đó xuất hiện bởi vì “chúng ta đã ngừng tin tưởng vào việc thúc đẩy hệ tư tưởng tự do. Sự dữ như Nhà nước Hồi giáo chỉ có thể tồn tại khi người Mỹ từ chối cơ hội lãnh đạo”.
Công việc của Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu đã nhận được sự tán thành của Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York.
Khi đi đến nhiều nơi trên thế giới, nơi anh chị em Kitô hữu bị đe dọa tàn sát, Đức Hồng y Dolan chia sẻ trong một tuyên bố được ghi lại: “Họ liên tục nói với tôi,‘ Chúng tôi cảm thấy như bị lãng quên. Chúng tôi không nghe thấy bất cứ ai lên tiếng cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi. Và chúng tôi cần sự thương cảm của quý vị, chúng tôi cần sự hỗ trợ của quý vị’. Và tôi nói với họ, ‘các bạn nói rất đúng’”.
Các vấn đề khác bao gồm sự lên án chính thức của Hoa Kỳ – đã được Quốc hội thông qua, nhưng chưa được Tổng thống Donald Trump ký – về tội ác diệt chủng người Armenia năm 1915; cuộc diệt chủng Kitô giáo đang diễn ra ở Nigeria; và các luật chống báng bổ và bội đạo được sử dụng để trấn áp sự bất đồng chính kiến ở Trung Đông và Châu Á.
“Chúng ta sẽ không bị hăm dọa hoặc bị mua chuộc trong sự im lặng”, Richard Ghazal, một sĩ quan công tố Không quân, người hoạt động như một cố vấn cấp cao của Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu, cho biết.
Thượng nghị sĩ James Lankford, R-Oklahoma, đã đồng bảo trợ một nghị quyết của Thượng viện kêu gọi bãi bỏ toàn cầu các luật báng bổ, dị giáo và bội giáo, mà theo ông, ảnh hưởng đến các tín đồ Hồi giáo cũng như các thành viên của các tín ngưỡng khác và những người không có niềm tin tôn giáo nào.
Thượng nghị sĩ Lankford đã chỉ ra ví dụ về một người Mỹ, Tahir Naseem, người vào ngày 20 tháng 7 đã bị bắn chết trong phòng xử án ở Pakistan, nơi anh bị cáo buộc tội báng bổ chống Hồi giáo.
Thượng nghị sĩ Lankford cho biết Ả Rập Xê-út thúc đẩy sự không khoan dung tôn giáo trên mạng xã hội, và ở Nga vào năm 2017, một blogger, Ruslan Sokolovsky, đã nhận án tù treo vì tội báng bổ chỉ vì chơi trò chơi điện tử, Pokemon Go trong nhà thờ. Vụ việc bị nhiều người lên án là lạm dụng hệ thống pháp luật.
“Một trong những động lực quan trọng nhất của sự không khoan dung” tại Trung Đông đó là “giáo dục”, Dân biểu Joe Wilson, R-South Carolina, cho biết. Sách giáo khoa chính thức được phê duyệt ở Ả Rập Xê Út dạy rằng các tín đồ Kitô giáo và người Do Thái là “kẻ thù của Hồi giáo và người dân của nó”. Những cuốn sách giáo khoa đó đã trở thành “tài liệu được lựa chọn đối với ISIS”.
Năm ngoái, Dân biểu Wilson và Hạ nghị sĩ William Keating, D-Massachusetts, đồng tài trợ cho Đạo luật Cải cách và Minh bạch Giáo dục của Ả Rập Xê Út, dự định yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét sách giáo khoa của Ả Rập Xê Út vì sự cuồng tín tôn giáo.
Dân biểu Jamie Raskin, D-Maryland, giải thích sự cần thiết cần phải có nghị quyết của Hạ viện mà ông đưa ra vào năm ngoái để “đưa ra lời kêu gọi bãi bỏ các luật báng bổ, dị giáo và bội đạo trở thành ưu tiên trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và các quốc gia có những luật như vậy”, và xa hơn, để “phản đối những nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện một quy tắc quốc tế chống báng bổ”.
“Bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng có thể trở thành nạn nhân, và kẻ đàn áp có thể là “bất kỳ ai có quyền lực của nhà nước đứng sau họ”, Dân biểu Raskin nói.
Dân biểu Raskin nhắc nhở hội nghị về “một nguyên tắc cơ bản của con người: Đó là mọi người phải được an toàn để thờ phượng theo ý họ, hoặc không thờ phượng ai cả”.
Cựu dân biểu Frank Wolf của Virginia đã chỉ ra một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Pew gần đây cho thấy rằng “80% dân số thế giới… tại chính thời điểm này đang sống trong một môi trường tôn giáo bị đàn áp”.
“Tiếng kêu của những người bị bắt bớ được đáp lại bằng âm thanh im lặng của nhiều người trong cộng đồng đức tin và nhiều người ở phương Tây”, dân biểu Frank Wolf nói. “Trên các bục giảng tại nhiều nhà thờ ở phương Tây, chúng ta đã thực sự nghe thấy âm thanh của sự im lặng”.
Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu có trụ sở tại Washington tập trung phần lớn hoạt động vận động của mình vào Trung Đông. Ngoài việc đạt được, vào năm 2019, sự lên án của Quốc hội đối với tội ác diệt chủng ở Armenia, tổ chức cũng ủng hộ Đạo luật cứu trợ và trách nhiệm giải trình tại Iraq và Syria năm 2018, đã được Tổng thống Trump ký thành luật. Đạo luật này cung cấp sự viện trợ trực tiếp cho các Kitô hữu sống sót sau cuộc đàn áp của Nhà nước Hồi giáo.
Minh Tuệ (theo Crux)