Các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ngài nhập viện: 'Hiện vẫn chưa qua cơn nguy hiểm'

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười với du khách từ trên xe khi ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô để chủ sự Thánh lễ Năm Thánh dành cho Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên An ninh tại Vatican vào ngày 9 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười với du khách từ trên xe khi ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô để chủ sự Thánh lễ Năm Thánh dành cho Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và Nhân viên An ninh tại Vatican vào ngày 9 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)

“Đức Thánh Cha Phanxicô hiện tại vẫn khỏe mạnh nhưng vẫn chưa qua cơn nguy hiểm” và sẽ phải nằm viện “ít nhất là cả tuần tới”, hai bác sĩ của Đức Thánh Cha cho biết tại cuộc họp báo tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma lúc 5:30 chiều thứ Sáu, ngày 21 tháng 2. Tuy nhiên, họ cho biết, “tính mạng của ngài hiện không bị đe dọa”.

Giáo sư Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Phanxicô hai lần, cho biết Đức Thánh Cha đã yêu cầu họ cung cấp thông tin tóm tắt này để mọi người có thể biết tình hình thực sự của ngài sau một tuần nằm viện. Hơn nữa, ông cho biết, các thông tin tóm tắt hàng ngày được cung cấp cho báo chí đưa tin về tình hình thực tế của Đức Thánh Cha vì ngài muốn sự thật được công bố, không phải giấu giếm.

Bác sĩ Alfieri giải thích rằng Đức Thánh Cha Phanxicô bị “một căn bệnh mãn tính”, ám chỉ đến bệnh viêm phế quản và viêm phổi hai bên cần phải điều trị tại bệnh viện và điều này sẽ mất thời gian. Ông cho biết họ sẽ không cho phép ngài trở lại nhà khách Vatican nơi ngài sống trước khi ngài khỏi bệnh viêm phổi.

Bác sĩ Alfieri cho biết các cuộc kiểm tra được thực hiện tại bệnh viện cho thấy phần bụng của Đức Thánh Cha “ổn” và “tim của ngài khỏe”. Ngài thở tự nhiên và không cần bất kỳ thiết bị nào. Tuy nhiên, đôi khi ngài phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí trong một thời gian ngắn nếu ngài gặp khó khăn khi thở.

Đức Thánh Cha Phanxicô là “một ông lão tuy đã 88 tuổi”, bác sĩ Alfieri cho biết, nhưng “tâm trí của ngài vẫn như một người 60 hoặc 50 tuổi”. Ngài tỉnh táo, đứng lên và ngồi xuống ghế bành, ăn uống, đọc sách và ký các văn bản. “Ngài không nằm liệt giường”, và “hiện tại đã tốt hơn nhiều so với khi nhập viện… nhưng ngài yếu ớt”, bác sĩ Alfieri nói thêm.

Bác sĩ Alfieri cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô rất vui tính: Khi bác sĩ nói “Chào Đức Thánh Cha” (Hello, Holy Father), ngài liền đáp lại: “Chào Đức Thánh Tử” (Hello, Holy Son). Trong một lần khác, khi bác sĩ cúi xuống để giải thích kết quả khám, Đức Thánh Cha nói bông đùa: “Ông có muốn đi xưng tội không?”.

Bác sĩ Sergio Alfieri (phải) và bác sĩ Luigi Carbone họp báo tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đang nằm viện để xét nghiệm và điều trị viêm phế quản, vào ngày 21 tháng 2 năm 2025. Bác sĩ Alfieri cho biết Đức Thánh Cha đã yêu cầu ông nói rằng ngài có "trí óc của một người 50 tuổi" (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/ AFP/ Getty Images)

Bác sĩ Sergio Alfieri (phải) và bác sĩ Luigi Carbone họp báo tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đang nằm viện để xét nghiệm và điều trị viêm phế quản, vào ngày 21 tháng 2 năm 2025. Bác sĩ Alfieri cho biết Đức Thánh Cha đã yêu cầu ông nói rằng ngài có “trí óc của một người 50 tuổi” (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/ AFP/ Getty Images)

Các bác sĩ giải thích rằng ban đầu Đức Thánh Cha được điều trị viêm phế quản mãn tính và nhiễm trùng tại nhà khách Santa Marta bởi y tá chuyên gia Massimiliano Strappetti và bác sĩ Luigi Carbone, người có mặt trong buổi họp báo cùng Tiến sĩ Alfieri. Bác sĩ Carbone cho biết họ đã cho ngài dùng cortisone để giảm nhiễm trùng và giúp ngài thở tốt hơn, nhưng phương pháp điều trị đó đã làm suy yếu hệ miễn dịch của ngài, và Đức Thánh Cha phải được dùng một loại thuốc khác để cân bằng hệ miễn dịch. Bác sĩ Alfieri cho biết Đức Thánh Cha đã nhận được sự điều trị “tuyệt vời” tại Santa Marta, bao gồm cả các cuộc thăm khám của nhiều bác sĩ, một trong số đó là bác sĩ tim mạch, nhưng “liệu pháp này không dễ dàng” và cuối cùng tình trạng nhiễm trùng đã đến mức khiến ngài phải nhập viện.

Bác sĩ Alfieri cho biết khi Đức Thánh Cha nhập viện vào ngày 14 tháng 2, bệnh nhiễm trùng chỉ ở đường hô hấp, nhưng sau đó các bác sĩ phát hiện ra rằng nó đã lan sang cả hai lá phổi, như đã giải thích trong báo cáo y tế hôm thứ Hai vừa qua.

Bác sĩ Alfieri giải thích rằng có nhiều loại vi khuẩn trong phổi; các bác sĩ đã xác định rõ ràng và đang điều trị chúng, và cơ thể của Đức Thánh Cha đang phản ứng tốt với liệu pháp này. Nhưng, ông lưu ý, “chỉ cần một chút sai sót cũng có thể gây ra sự cố”. Do đó, Đức Thánh Cha không được phép tiếp khách đến thăm viếng. Hai Linh mục thư ký của ngài thường xuyên kề cạnh ngài, và bác sĩ mô tả chuyến viếng thăm của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là “một ngoại lệ”.

Bác sĩ Carbone cho biết Đức Thánh Cha hiện “vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm” và đồng thời giải thích rằng có thêm một nguy cơ là một hoặc nhiều loại vi khuẩn hiện có trong phổi của ngài có thể xâm nhập vào hệ thống máu, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra, bác sĩ Carbone cho biết, nhưng họ đã chuẩn bị để đối phó với khả năng này và sẵn sàng can thiệp bằng các loại thuốc phù hợp nếu điều đó xảy ra.

 Tiến sĩ Alfieri nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đã cao niên, 88 tuổi, mắc bệnh mãn tính và viêm phổi ở cả hai lá phổi và hiện đang phải dùng một lượng thuốc đáng kể để có thể vượt qua căn bệnh viêm phổi.

Bác sĩ Carbone giải thích rằng liệu pháp của ông không thay đổi nhưng đã được tăng cường khi cần thiết. Ông nói rằng Đức Thánh Cha “không phải là người dễ bỏ cuộc”.

Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận rằng ngài là một “bệnh nhân thiếu kiên nhẫn”, bác sĩ Alfieri cho biết, “ngài đã thực hiện tất cả những gì chúng tôi yyeu cầu. Ngài hiểu tình hình của mình. Ngài biết mình đang gặp nguy hiểm và ngài muốn mọi người biết điều đó”.

Bác sĩ Alfieri cho biết, “Sáng 21 tháng 2, Đức Thánh Cha đã khỏe hơn hôm trước và ngài đã đến nhà nguyện để cầu nguyện trong 20 phút, nhưng tình trạng của ngài vẫn không thay đổi nhiều”.

Khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha có đọc Kinh Truyền Tin từ phòng bệnh của mình vào Chúa nhật hay không, bác sĩ Alfieri cho biết họ sẽ xem tình hình thế nào và cho ngài lời khuyên vào ngày hôm sau. “Chúng tôi chỉ có thể tham vấn cho Đức Thánh Cha; ngài sẽ tự quyết định”, bác sĩ Alfieri cho biết thêm.

Không bác sĩ nào dự đoán được khi nào Đức Thánh Cha có thể trở lại nhà khách Santa Marta, nhưng cả hai đều tin tưởng rằng ngài sẽ có thể làm như vậy sau khi bệnh viêm phổi khỏi hẳn.

Buổi họp báo của các bác sĩ tối hôm 21 tháng 2 giúp phản bác lại một số suy đoán trên phương tiện truyền thông Ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang nghĩ đến việc từ chức, như một tờ nhật báo đã đưa tin hôm 21 tháng 2. Một tờ báo khác đưa tin rằng một chiến dịch đang được tiến hành để khiến Đức Thánh Cha Phanxicô từ chức, được gọi là “chiến dịch Biden”, mà không nói rõ ai là người tham gia. Tất cả những lời bàn tán về việc từ chức như vậy dường như đều không có cơ sở vững chắc.

Những đồn đoán bắt đầu từ hôm 20 tháng 2 khi, theo như tờ America đưa tin, Đức Hồng y Gianfranco Ravasi trả lời một đài phát thanh Ý rằng ngài nghĩ Đức Thánh Cha Phanxicô có thể từ chức nếu ngài không thể giao tiếp trực tiếp với mọi người “như ngài vẫn thích làm”, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài không nghĩ hiện tại thì không phải như vậy.

Một nhà bình luận, một Linh mục nổi tiếng, đã tường thuật trên truyền hình nhà nước Ý rằng Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã đến thăm Đức Thánh Cha Phanxicô hôm 20 tháng 2 cùng với Đức Hồng y Gianfranco Ghirlanda S.J., chuyên gia về Giáo luật, và đồng thời cho rằng cuộc gặp gỡ này liên quan đến việc Đức Thánh Cha từ chức. Sau đó, Vatican đã phủ nhận tất cả những điều này là tin giả.

Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, người rất thân cận với Đức Thánh Cha, đã nói với tờ La Nación, tờ nhật báo của Argentina: “Một số nhóm không đáng để gây sức ép đòi ngài phải từ chức. Họ đã nỗ lực nhiều lần trong những năm gần đây, nhưng đây chỉ có thể là quyết định được Đức Thánh Cha đưa ra hoàn toàn tự do nếu nó có giá trị”.

Vị Hồng y người Argentina cho biết thêm: “Đối với tôi, điều quan trọng là cơ thể của Đức Thánh Cha đã phản ứng tốt với phương pháp điều trị hiện tại. Các dấu hiệu của phản ứng tích cực này là điều khách quan: Không chỉ là những gì người ta thấy nơi vẻ bề ngoài của ngài, mà đặc biệt là kết quả của các xét nghiệm khoa học hàng ngày”.

Văn phòng báo chí Vatican đưa tin vào lúc 8:30 sáng ngày 21 tháng 2 như sau: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một đêm an lành, và sáng nay Đức Thánh Cha đã thức dậy và dùng bữa sáng”, lặp lại ít nhiều những gì đã nói trong ba buổi sáng vừa qua.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết