
Đức Giám mục Justin Kientega Địa phận Ouahigouya (Ảnh: ACN)
“Có một cuộc đàn áp Kitô giáo đang diễn ra. Trong nhiều tháng, chúng tôi, các Giám mục, đã lên tiếng tố cáo những sự việc đang xảy ra tại Burkina Faso, nhưng không ai lắng nghe chúng tôi. Rõ ràng là họ quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ lợi ích của chính họ”. Trên đây là phản ứng của Đức Giám mục Justin Kientega Địa phận Ouahigouya, ở khu vực Bắc Trung Bộ của đất nước, theo sau một vụ tấn công khác cố tình nhắm vào các Kitô hữu tại Burkina Faso, xảy ra hôm Chúa nhật tuần trước. Những kẻ khủng bố đã tấn công một nhà thờ Tin lành tại Fada N’Gourma, gần biên giới với Nigeria, ở phía đông của đất nước, khiến 14 Kitô hữu thiệt mạng.
“Không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cũng như không ai nhận trách nhiệm về những vụ việc xảy ra trước đó”, Đức Cha Kientega phát biểu với ACN. “Vì vậy, chúng tôi không biết rằng đó là một nhóm hay nhiều nhóm có liên quan. Tuy nhiên, điều chắc chắn là họ đang tiến hành một chiến dịch Hồi giáo và cố gắng kích động một cuộc xung đột giữa các tôn giáo ở một đất nước nơi mà các Kitô hữu và nhugnwx người Hồi giáo luôn sống bên cạnh nhau trong hòa bình”.
Đức Giám mục Kientega đã chỉ ra rằng những kẻ thủ phạm của những tội ác này đang cố gắng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng Kitô giáo, nhất là để có thể chiếm đoạt đất đai và tài sản của họ. Sau bạo lực, rất nhiều Kitô hữu đã bỏ cả nhà cửa của mình và trốn khỏi khu vực, và giờ đây có hàng ngàn người tị nạn trong nước mà Giáo hội đang quan tâm chăm sóc.
Kể từ đầu năm nay, hơn 60 Kitô hữu đã bị sát hại tại Burkina Faso, trong bối cảnh dường như hoàn toàn thiếu sự quan tâm của thế giới phương Tây. Đức Giám mục Kientega đã giải thích việc sự thờ ơ này đã bị chỉ trích như thế nào trong một cuộc họp gần đây của Hội đồng Giám mục Burkina Faso, Nigeria, Mali, Bờ biển Ngà và Ghana, tại Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. “Chúng tôi tự hỏi rằng làm thế nào mà lại có thể có rất nhiều người chẳng hề hay biết gì về tình hình của chúng tôi và làm thế nào mà các chính phủ phương Tây và phương tiện truyền thông phương Tây lại chỉ đơn giản là không đề cập đến nó. Rõ ràng, nhiều cường quốc phương Tây có một sự hứng thú khi chứng kiến cảnh bạo lực tiếp diễn và lợi nhuận của họ thì quan trọng hơn cuộc sống của chúng tôi”.
Trong khi đó, các Kitô hữu tại Burkina Faso đang ngày càng bị nhắm mục tiêu. Và, “mức độ bất ổn chưa từng thấy”, như Đức Giám mục Kientega đã mô tả, đang hạn chế rất nhiều lĩnh vực hoạt động của Giáo hội, mà trong đó, các Linh mục không còn có thể đến với các ngôi làng để làm công tác mục vụ cho các tín hữu Kitô giáo của mình.
Đối mặt với tình huống nguy cấp này, Đức Cha Kientega đã đưa ra một lời kêu gọi mới, thông qua tổ chức ACN, với cộng đồng quốc tế: “Thế giới cần phải nhìn vào và chứng kiến những sự việc đang xảy ra tại Burkina Faso, và các cường quốc phương Tây cần phải ngăn chặn những kẻ thủ phạm đang gây ra những tội ác này, thay vì bán cho chúng những vũ khí mà chúng đang sử dụng để giết hại các Kitô hữu. Chúng tôi đang bị bách hại; nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trung giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa và hy vọng rằng tất cả những tội ác này có thể sớm kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời cầu nguyện của quý vị”.
Minh Tuệ (theo Zenit)