Trong buổi Tiếp kiến chung hôm Thứ Tư 17/4 tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục bài chia sẻ Giáo lý của mình về “Kinh Lạy Cha”. Tuần Thánh này, ĐTC Phanxicô tập trung vào ba lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha khi Ngài tiến gần đến Cuộc Khổ nạn và phục sinh. Dưới đây là tóm tắt bài chia sẻ Giáo lý của ĐTC Phanxicô:
Anh chị em thân mến:
Trong những tuần lễ này, chúng ta đang cùng nhau suy niệm về “Kinh Lạy Cha”; giờ đây, trước tam Nhật Vượt Qua, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về ba lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha khi Ngài tiến gần đến Cuộc Khổ nạn và phục sinh.
Lời cầu nguyện đầu tiên được đưa ra sau Bữa Tiệc Ly: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17: 1).
Lời cầu nguyện thứ hai, với đầy nỗi thống khổ trong Vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu phó mình cho Chúa với những lời dịu dàng: “Abba, Cha ơi!” (Mc 14, 36).
Lời cầu nguyện thứ ba, ở đỉnh điểm của sự đau đớn tột cùng trên thập giá, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta: “Lạy Cha, xin tha cho họ; vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).
Khi chúng ta cầu nguyện với “Kinh Lạy Cha” trong những ngày sắp tới, chúng ta hãy cầu xin một trong ba ân sủng này: ơn được sống cuộc đời của chúng ta ngõ hầu làm sáng Danh Chúa, một cuộc sống yêu thương; biết cách phó thác chính mình cho Chúa Cha trong những giây phút hoạn nạn; và, trong cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Cha, cho phép mình được tha thứ và tìm thấy sự can đảm để tha thứ cho người khác.
Tôi xin gởi lời chào mừng đến các đoàn khách hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến chung hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Hà Lan, Úc, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cũng xin được gởi lời chào mừng đặc biệt đến phái đoàn từ Đại học Quốc phòng NATO. Chớ gì Tuần Thánh này dẫn chúng ta tới việc kỷ niệm Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu với tâm hồn được thanh tẩy và đổi mới nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!
Minh Tuệ (theo Vatican News)