
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón một em nhỏ trước buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã giải thích rằng những tiếng kêu đau đớn, giống như tiếng kêu của chính Chúa Giêsu trong những giây phút cuối cùng trên thập giá, không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối, nhưng nó có thể diễn tả ước muốn, sự phó thác và lời cầu nguyện.
Một buổi sáng trời mưa tại Rôma đã khiến Đức Thánh Cha không thể dành nhiều thời gian để chào thăm các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trên chiếc Popemobile, ngài di chuyển quanh quảng trường giữa những tràng pháo tay và những tiếng reo hò, dừng lại để ban phép lành, đặc biệt cho trẻ em.
Trong bài chia sẻ Giáo lý hàng tuần, bắt đầu muộn hơn năm phút, Đức Thánh Cha đã dành bài huấn dụ để suy tư về giá trị của những giọt nước mắt.
“Đôi khi, những gì chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói, ta bày tỏ bằng tiếng kêu”, Đức Lêô nói. “Khi con tim tràn đầy, nó bật khóc. Và điều này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự yếu đuối; đó có thể là một hành vi nhân bản sâu xa”.
Dù chúng ta thường quen nghĩ rằng khóc là điều gì đó hỗn loạn cần phải kìm nén, Tin Mừng lại trao cho tiếng khóc một giá trị, nhắc nhở chúng ta rằng đó có thể là “lời khẩn cầu, là sự phản kháng, là ước muốn, là sự phó thác”, Đức Thánh Cha nói.
“Đó thậm chí có thể là hình thức tột cùng của lời cầu nguyện, khi không còn lời nào nữa”, ngài tiếp tục.
“Người ta khóc không phải vì tuyệt vọng, mà vì khao khát. Chúa Giêsu không khóc vì chống đối Chúa Cha, mà là kêu khóc với Ngài. Ngay cả trong thinh lặng, Người xác tín rằng Chúa Cha đang hiện diện”, Đức Thánh Cha Lêô khẳng định. “Và bằng cách này, Người cho chúng ta thấy rằng niềm hy vọng của chúng ta có thể cất tiếng kêu, ngay cả khi mọi sự dường như đã vụt mất”.
Tiếng kêu diễn tả tình yêu lớn lao nhất
Ngỏ lời với các khách hành hương đang chen chúc dưới những chiếc để tránh những cơn mưa rào bất chợt, Đức Thánh Cha Lêô đã suy niệm về “đỉnh điểm cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian: cái chết của Người trên thập giá”.
Cụ thể, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một chi tiết quan trọng đáng để các tín hữu chiêm ngắm: “Trên thập giá, Chúa Giêsu không chết trong thinh lặng”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng sau khi hoàn tất sứ mạng nơi trần thế, từ thập giá, “Chúa Giêsu đã kêu lớn tiếng rồi trút linh hồn”. Theo Đức Thánh Cha, “tiếng kêu ấy chứa đựng tất cả: đau đớn, bị bỏ rơi, đức tin, sự hiến dâng. Đó không chỉ là tiếng nói của một thân xác suy kiệt, nhưng là dấu chỉ cuối cùng của một cuộc đời phó dâng”.
Ngài cũng nhắc lại rằng tiếng kêu ấy đã được bắt đầu bởi một câu hỏi, “một trong những lời thống thiết nhất có thể thốt ra: ‘Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?’”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng trong giây phút cuối cùng ấy, Chúa Giêsu đã trải qua sự thinh lặng, sự vắng bóng và vực thẳm. Tuy nhiên, theo ngài, “đó không phải là cuộc khủng hoảng đức tin, nhưng là chặng cuối của một tình yêu được hiến trao cho đến tận cùng”.
“Tiếng kêu của Chúa Giêsu không phải là sự tuyệt vọng, nhưng là sự chân thành, là sự thật được đẩy đến tận cùng, là lòng tín thác bền vững ngay cả khi mọi sự đều thinh lặng”, ngài nhấn mạnh.
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ thêm rằng “chính ở đó, nơi con người tan vỡ ấy, tình yêu vĩ đại nhất được thể hiện. Chính ở đó, chúng ta có thể nhận ra một Thiên Chúa không hề xa cách mà luôn đồng hành cùng nỗi đau của chúng ta đến tận cùng”.
Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ khóc
Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng khóc có thể là một “cử chỉ thiêng liêng”, bởi lẽ đó thường là hành động đầu tiên của con người khi chào đời và là cách để duy trì sự sống.
“Người ta khóc khi đau khổ, nhưng cũng khóc khi yêu thương, khi kêu cầu, khi khẩn nguyện. Tiếng khóc diễn tả chúng ta là ai, diễn tả rằng chúng ta không muốn chìm vào thinh lặng, chúng ta vẫn còn điều gì để trao hiến”, ngài nói thêm.
Đức Thánh Cha Lêô mời gọi các tín hữu đừng kìm nén nước mắt, vì giữ mọi sự trong lòng “có thể từ từ hủy hoại chúng ta”.
Ngài khẳng định rằng “Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ khóc và kêu cầu, miễn là đó là tiếng kêu chân thành, khiêm nhường, hướng về Chúa Cha. Một tiếng kêu không bao giờ vô ích nếu nó được sinh ra từ tình yêu”.
Kết thúc bài chia sẻ, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các tín hữu học nơi Chúa Giêsu để “cất lên tiếng kêu hy vọng khi giờ phút thử thách cùng cực xảy đến”.
“Không phải để gây tổn thương, nhưng để phó thác chinh mình. Không phải để gào thét vào ai, nhưng để mở rộng con tim. Nếu tiếng kêu của chúng ta chân thành, nó có thể trở thành ngưỡng cửa của một ánh sáng mới, của một sự tái sinh mới”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)